Giải Brit 2024: Raye - Hạnh phúc khi làm nên lịch sử

05/03/2024 06:52 GMT+7 | Giải trí

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Raye đã làm nên lịch sử tại giải Brit vừa qua khi giành được 6 trong số 7 giải thưởng được đề cử. Cô đã đánh bại những nghệ sĩ lừng danh như Blur, Adele và Harry Styles về số chiến thắng trong 1 đêm trao giải.

Các giải thưởng Raye giành được là Nghệ sĩ Anh của năm, Album Anh của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nhạc sĩ của năm.

Phá kỷ lục

Giải Brit lần đầu được tổ chức vào năm 1977 và trở thành sự kiện thường niên từ năm 1982, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thương mại ngành công nghiệp thu âm Anh. Được đánh giá là sự kiện âm nhạc danh giá nhất ở Anh, Brit gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa đại chúng ở quốc gia này.

Trong lịch sử 44 mùa trao giải, ca sĩ Robbie Williams hiện giữ kỷ lục về số giải Brit, với 13 giải với tư cách nghệ sĩ solo và thêm 5 giải nữa với tư cách thành viên nhóm nhạc Take That. Vậy mà, chỉ trong đêm trao giải 3/3 vừa qua (giờ Việt Nam), Raye đã ẵm về 6 giải!

Giải Brit 2024: Raye - Hạnh phúc khi làm nên lịch sử - Ảnh 1.

Raye thắng lớn tại Brit Awards 2024

Trước cô, kỷ lục về số giải mà 1 nghệ sĩ giành được trong 1 đêm trao giải chỉ là 4 (của Blur, Adele và Harry Styles). Raye cũng phá kỷ lục về số lượng đề cử trong 1 đêm (7 đề cử, chỉ vuột mất giải Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất về tay Dua Lipa). Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nhạc sĩ của năm.

Nhưng tất nhiên, không có thành công nào trải bước trên hoa hồng.

Từ khi biết danh sách đề cử, Raye đã vô cùng xúc động và nói rằng ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, cô cũng không nghĩ đến chuyện này. Trên bục nhận giải, cô cũng không kìm được nước mắt. "Mọi người không biết điều này có ý nghĩa lớn với tôi thế nào đâu" - cô phát biểu khi nhận giải Album Anh của năm - "Tôi đang khóc tèm lem trên đài truyền hình mất rồi".

"Ba năm trước, tôi không tin nổi mình sẽ được nắm quyền kiểm soát sự nghiệp của bản thân. Còn bây giờ, tôi đang là chủ nhân của chính mình" - cô nói.

Ở nhà, trên tấm biển treo trước phòng, cô bé Raye nghiêm trang viết: "Tránh xa! Tôi đang làm việc! Nếu khẩn cấp thì gõ cửa!".

Chặng đường chông gai

Raye tên thật là Rachel Agatha Keen, sinh năm 1997 tại London, Anh. Khi còn nhỏ, cô đã thường hát nhạc tại nhà thờ, nơi bố cô là người chỉ đạo âm nhạc còn mẹ hát trong dàn hợp xướng.

Sau khi buổi lễ ngày Chủ nhật kết thúc, bố của Raye thường chỉ cho cô cách chơi những ca khúc Phúc âm trên cây dương cầm của ông. "Tôi ngồi vào lòng bố và thường đẩy tay bố ra, theo kiểu: Con có thể tự chơi được!" -cô kể.

Lên 7 tuổi, Raye đã sử dụng lại 1 giai điệu từ chương trình truyền hình dành cho trẻ em và phối nó thành của riêng mình. Bốn năm sau, cô viết hẳn ca khúc "đúng nghĩa" cho buổi hòa nhạc chia tay cấp 1, được cả trường biểu diễn tại nhà thờ Southwark.

Giải Brit 2024: Raye - Hạnh phúc khi làm nên lịch sử - Ảnh 3.

Sau nhiều năm bị kìm kẹp, Raye cuối cùng cũng được làm chủ sáng tạo và chứng minh được năng lực bản thân

Phần lớn thời thiếu niên của Raye dành để học cách viết nhạc chuyên nghiệp ở phòng thu âm vào cuối tuần. Ở nhà, trên tấm biển treo trước phòng, cô bé Raye nghiêm trang viết: "Tránh xa!Tôi đang làm việc! Nếu khẩn cấp thì gõ cửa!".

Đó rõ ràng là một khởi đầu khá tốt đẹp! Lớn lên, Raye viết nhạc cho những tên tuổi lớn như Beyonce, Little Mix và Charli XCX. Cô còn sản xuất đĩa hát cho Rihanna và John Legend, cộng tác với Stormzy và David Guetta. Những ca khúc như You Don't Know MeSecrets khi bán đi cũng đủ tiền để cô mua cả căn nhà.

Tuy nhiên, với tư cách là một nghệ sĩ solo, Raye lại liên tục bị nghi ngờ và bị từ chối.

Với thành tích sáng chói từ khi còn ít tuổi, Raye sớm được hãng đĩa Polydor tiếp cận, hứa hẹn những điều mà cô sau này nhận ra là hão huyền. Trên thực tế, Polydor ép Raye phải chạy theo xu hướng của khán giả và chỉ có thể nắm quyền kiểm soát sáng tạo của mình khi đã thành danh.

Sau khi phát hành 5 EP với Polydor và có những hit quốc tế như Bed, cô vẫn cảm thấy trống rỗng, vô hồn vì không được làm điều mình muốn. Vào năm 2021, 5 năm sau khi cô ký hợp đồng 4 album với Polydor, hãng này vẫn từ chối phát hành album đầu tay của cô. Không biết phải làm gì, Raye đã đăng một tin nhắn video lên mạng xã hội, kể chuyện trong tuyệt vọng và nước mắt.

Cô nói rằng hàng chục bản hit tiềm năng đã phải "nằm trong các tập hồ sơ bám đầy bụi", trong khi những bản khác được trao cho những ngôi sao lớn hơn "vì tôi vẫn đang chờ xác nhận rằng mình đủ tốt".

"Tôi đã làm mọi thứ Polydor yêu cầu. Tôi đãđổi dòng nhạc. Tôi làm việc 7 ngày 1 tuần"- cô nói - "Bây giờ, tôi cần họ nghe tôi, hoặc chúng tôi chia tay. Họ đi mà tự giải quyết chuyện này, vì tôi sắp làm cho nó thành đau đầu đấy".

Sau này, cô cho biết mình đăng bài mà "không hề lên kế hoạch trước". "Đó giống như một tiếng kêu tuyệt vọng để được tự do" - theo Raye.

Phía Polydor lại tỏ ra rất cảm thông. Phát ngôn viên cho biết hãng rất "buồn" và đã liên hệ với quản lý của Raye (bố cô) để "đề nghị hỗ trợ đầy đủ". Cuối cùng, Raye được giải phóng khỏi hợp đồng, được phép giữ lại những ca khúc cô đã viết.

“Escapism”, ca khúc đoạt giải Ca khúc của năm tại Brit 2024

Album và ca khúc của năm

Trong số các ca khúc đó, có Escapism vừa giành giải Ca khúc của năm tại Brit. Cuồng nhiệt nhưng có phần tăm tối, nó được viết trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của Raye khi cô đang tìm cách rời những vướng mắc trong đời sống.

Hãng đĩa Polydor chưa bao giờ thích Escapism. Nhưng khi Raye gửi ca khúc cho các hãng khác, họ đã đồng ý. Dù vậy, Raye từ chối và phát hành Escapism một cách độc lập vào ngày 12/10/2022. Ca khúc ngay lập tức lan truyền trên TikTok và sau đó đạt hàng chục triệu lượt phát trực tuyến rồi vươn lên No.1.

Nữ ca sĩ tiếp nối đà thắng, công bố album phòng thu đầu tay đã được chờ đợi từ lâu, My 21st Century Blues, vào ngày 3/2/2023. Phần lớn album được cô viết từ trước khi gia nhập hãng đĩa, khi cô mới 17 tuổi.

Giải Brit 2024: Raye - Hạnh phúc khi làm nên lịch sử - Ảnh 5.

Bìa album “My 21st Century Blues” của Raye

Trên Metacritic, điểm cho My 21st Century Blues, dựa trên 12 nguồn phê bình uy tín, là 82/100. Gai góc, hân hoan và hấp dẫn, album thể hiện khả năng kết hợp các thể loại giữa jazz, soul, hip-hop, dance và Phúc âm mà không làm mất đi bản sắc riêng của Raye. Nó được coi là màn ra mắt mang tính biểu tượng, đẩy Raye lên vị trí dẫn đầu ngay lập tức.

Hơn thế, My 21st Century Blues đã trở thành liều thuốc an thần với cô. "Một số ca khúc trong đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi chỉ cần nghe chúng, chẳng hạn như ca khúc Body Dysmorphia" - Raye chia sẻ -"Nhiều câu chuyện trong số này rất có giá trị chữa bệnh đối với tôi. Tôi nghĩ việc phát hành nó thực sự quan trọng đối với mình, dù đôi khi cũng gặp khó khăn".

Đến cuối năm đó, My 21st Century Blues đã bán được hơn 60.000 bản và được đề cử giải Mercury danh giá. Nhiều tạp chí danh tiếng coi đây là album hay bậc nhất năm 2023. Trước thêm lễ trao giải Brit, Raye đã được vinh danh với giải thưởng Nhạc sĩ của năm.

"Thật tuyệt vời khi bạn có thể chứng minh rằng mọi người đã sai" - cô nói về thành công của mình - "Đây không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng nó chỉ ra rằng bạn nên tự ủng hộ chính mình, bất kể mọi người nói gì với bạn".

Kết quả Brit Awards 2024

Album Anh của năm: My 21st Century Blues, Raye

Ca khúc của năm: Escapism, Raye ft. 070 Shake

Nghệ sĩ Anh của năm: Raye

Nhóm nhạc Anh của năm: Jungle

Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất: Dua Lipa

Nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất: Raye

Nghệ sĩ dance xuất sắc nhất: Calvin Harris

Nghệ sĩ rock/alternative xuất sắc nhất: Bring Me the Horizon

Nghệ sĩ hip-hop/grime/rap xuất sắc nhất: Casisdead

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Raye

Nghệ sĩ quốc tế của năm: SZA

Nhóm nhạc quốc tế của năm: Boygenius

Ca khúc quốc tế hay nhất: Flowers, Miley Cyrus

Nghệ sĩ đang lên: The Last Dinner Party

Nhạc sĩ của năm: Raye

Nhà sản xuất của năm: Chase & Status

Biểu tượng toàn cầu: Kylie Minogue

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm