Giải Boxing HBF khiến võ đài Việt dậy sóng

01/10/2018 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau nhiều năm ấp ủ, giải đấu HBF 01 – Pro Boxing Tournament lần đầu tiên đã được diễn ra với quy mô lớn tại TP.HCM. Sự kiện thực sự là một cú hích lớn cho boxing Việt Nam để môn thể thao này ngày một phát triển chuyên nghiệp.

HBF 1 có 10 trận đấu diễn ra từ 17h00 đến 21h30 và được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV. 20 võ sĩ hàng đầu của làng boxing TP.HCM và các tỉnh thành khác được chọn lựa từ gần 30 CLB, trong đó có nhiều võ sĩ người nước ngoài đang tập luyện boxing tại TP.HCM, vì vậy chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao.

Các võ sĩ đam mê boxing đã có một sân chơi lớn để tranh tài. Ảnh: BH
Các võ sĩ đam mê boxing đã có một sân chơi lớn để tranh tài. Ảnh: BH

Sân đấu Lan Anh được dàn dựng với quy mô hoành tráng giúp các CĐV và các võ sĩ rất hứng khởi. Các tay đấm lần đầu tiên được thử sức ở đấu trường chuyên nghiệp, giải thưởng hơn 110 triệu đồng.

Thành tích của các võ sĩ sẽ được ghi nhận trên HBF Rankings, hệ thống tính điểm lần đầu tiên Liên đoàn Boxing TP.HCM áp dụng, tương tự như các hệ thống lớn của thế giới như WBC, WBO, WBA,… Sau HBF 1, BTC sẽ liên tục tổ chức các lần tiếp theo để các võ sĩ có thể giữ đai tạm thời và thách đấu tranh đai vô địch HBF.

Võ sĩ ngoại quốc Vadis đánh bại Ngọc Hoàn của chủ nhà. Ảnh: BH
Võ sĩ ngoại quốc Vadis đánh bại Ngọc Hoàn của chủ nhà. Ảnh: BH

Trước đó, các trọng tài cũng đã được trau dồi chuyên môn và cấp giấy chứng nhận để “cầm cân nảy mực” ở giải. Đây cũng là giải đấu đầu tiên có các trọng tài chuyên nghiệp điều hành.

Ông Nguyễn Đức An Sơn – Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP.HCM kiêm Trưởng BTC cho biết: “Đây là giải boxing nhà nghề đầu tiên ngoài hệ thống nhà nước vì thế tôi tin tưởng nó sẽ tạo nên cú hích lớn, thu hút thêm nhiều võ sĩ ở các CLB tham dự.

Một "Ring Girl" khuấy động sàn đấu. Ảnh: HB
Một "Ring Girl" khuấy động sàn đấu. Ảnh: HB

Nói cách khác, tôi cho rằng HBF 1 sẽ giúp võ sĩ nâng cao trình độ vì tính chất thi đấu chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau, đòi hỏi họ phải tập luyện nhiều hơn, chú trọng cả về kỹ thuật, thể lực và nhiều yếu tố khác nữa.

Không chỉ dừng lại ở HBF 1, phía HBF sẽ phối hợp với đơn vị tổ chức (SSDIC) tiếp tục tổ chức thành một series 3-4 giải trong 1 năm, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các võ sĩ, góp phần đẩy mạnh hình ảnh boxing đến với cộng đồng”.

Thanh Trúc (trái) trở lại ấn tượng sau chấn thương dây chằng bằng cách đánh bại đối thủ tối 30-9. Ảnh: BH
Thanh Trúc (trái) trở lại ấn tượng sau chấn thương dây chằng bằng cách đánh bại đối thủ tối 30-9. Ảnh: BH

Điều mới lạ của giải đấu khi đây là mô hình thể thao hấp dẫn kết hợp với giải trí đỉnh cao. Không chỉ có các trận Boxing gay cấn, đêm 30/9 cũng chứng kiến sự kiện âm nhạc được đầu tư cực kỳ bài bản, chuyên nghiệp với sự góp mặt của nhiều nhân vật thể thao, nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng.

Bên cạnh đó, BTC cũng đã có hành động thiện nguyện hết sức ý nghĩa và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng võ thuật.

2 nghệ sĩ Hồng Ánh và Ưng Hoàng Phúc bán đấu giá găng tay của Lê Thị Bằng để ủng hộ người đồng nghiệp không may Thùy Dung. Ảnh: BH
2 nghệ sĩ Hồng Ánh và Ưng Hoàng Phúc bán đấu giá găng tay của Lê Thị Bằng để ủng hộ người đồng nghiệp không may Thùy Dung. Ảnh: BH

Nhà vô địch Boxing SEA Games Lê Thị Bằng sẽ bán đấu giá cặp găng kỷ niệm trong chuyến tập huấn một năm trời đầy khó khăn và vất vả tại Mỹ để ủng hộ Vũ Thị Thuỳ Dung, võ sĩ trẻ không may bị bệnh hiểm nghèo phải cưa chân.

Tuy đã xuất viện về nhà nhưng cuộc sống của Thuỳ Dung và gia đình gặp rất nhiều khó khăn vì hiện tại Dung không thể đi lại bình thường mà phải ngồi trên xe lăn. Bố làm nghề nông, mẹ làm công nhân, Dung là chị cả, sau Dung còn có 3 người em nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi học, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn giờ lại càng vất vả hơn trước rất nhiều.

Nữ võ sĩ phải cưa chân vì bệnh hiểm nghèo

Nữ võ sĩ phải cưa chân vì bệnh hiểm nghèo

Trải qua nhiều ca phẫu thuật đến nỗi phải cắt bỏ chân phải, nữ võ sĩ trẻ Vũ Thị Thuỳ Dung đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn cần mọi người chung tay giúp đỡ.

Võ sĩ Lê Thị Bằng cho biết: “Cặp găng không chỉ là vật kỷ niệm của em trong khoảng thời gian huấn luyện tại Mỹ mà đó còn là máu, là nước mắt và là động lực để em cố gắng mỗi khi nhìn thấy nó. Khi biết được hoàn cảnh của Thuỳ Dung, em quyết định sẽ bán đấu giá vật kỷ niệm của mình như là một sự đồng cảm và chia sẻ mà em gửi đến Dung.”

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm