Tây Ninh thắng PVF, SLNA vượt qua Bình Dương, đó là kết quả chung cuộc của 2 trận tứ kết đầu tiên VCK U15 toàn quốc diễn ra chiều qua (9/4) tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TP.HCM. Chiều nay (10/4), các trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra, với Quảng Nam gặp Hà Nội và trận còn lại là Đà Nẵng với Viettel.
Trong nhiều năm nay, các Trung tâm đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, ví như Hà Nội, Viettel, SLNA hay PVF, thực sự chiếm ưu thế trên bục danh hiệu trong hệ thống các giải bóng đá trẻ. Và PVF cùng SLNA gần như là vô đối. Sự vắng mặt của bóng đá trẻ Hà Nội trong những trận đấu cuối cùng, thực là hơi bất ngờ. Song cái gì cũng có lý do của nó cả. Hãy nhìn lại tính kế thừa của đội 1 Hà Nội FC thì ra.
Nhà nghèo sinh con hiếu, hoạn nạn có tôi trung. Nay Tây Ninh và SLNA vượt qua PVF hay Bình Dương, như thể vượt vũ môn vậy. Bóng đá trẻ của 2 địa phương này, với Tây Ninh và Nghệ An, đều không được đầu tư như bại quân của họ là PVF và Bình Dương.
Chiều nay (10/4), Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ vào trận. Đà Nẵng gặp Viettel, trong khi Quảng Nam tiếp Hà Nội. Về lý mà nói, các đội bóng trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng đều không phải đối thủ của 2 cái tên còn lại. Tuy nhiên, với bóng đá trẻ, không thể nói trước điều gì.
Bóng đá Quảng Nam không mất đi, sau khi đội 1 Quảng Nam bị xóa sổ. Con người Quảng Nam trung dũng kiên cường. Việc vượt qua vòng loại và tiến sâu ở VCK, cũng là rất cố gắng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Bé. Cùng với đó là nỗ lực của tướng trẻ Phan Duy Nam của U15 Đà Nẵng.
Về đào tạo trẻ Việt Nam mấy mươi năm qua, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một vài địa phương. Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Tháp... Sự xuất hiện của một số Trung tâm hay Học viện bóng đá lớn, chỉ giải quyết khâu bắt đầu. Về lâu dài, không giải quyết được bản thể nền bóng đá.

Bóng đá Quảng Nam không mất đi khi lứa U15 xứ Quảng (áo sẫm) đang tiến sâu tại VCK U15 quốc gia năm nay. Ảnh: TG
Các Học viện như HAGL, PVF hay Viettel, đều không chiếm được ưu thế. Ngược lại, các địa phương bắt đầu chỗi dậy. Ở góc độ người quan sát, các phương án về bóng đá trẻ ở Việt Nam, đều có vẻ chưa hợp lý. Chúng ta vẫn bỏ qua một phân xưởng cỡ lớn là bóng đá học đường. Đây mới chính là mỏ vàng cho cả nền bóng đá.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiệm cận những nền bóng mạnh nhất thế giới, chính là phát huy sức mạnh của bóng đá học đường. Còn Việt Nam thì sao?
Tất cả những đứa trẻ chơi vòng loại và VCK U15 toàn quốc 2026, đều đang bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất lứa tuổi học sinh. Tại sao giải đấu lại được tổ chức vào thời điểm này? Chúng ta vẫn cứ phải thuận theo lịch thi đấu khu vực, với giải U15 Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tới đây. Đến ngay GĐKT PVF, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng không đồng ý, và rằng: "Đừng tổ chức cho có".
Các cầu thủ trẻ từ những địa phương, đều không ăn ở tập trung như các Học viện hay Trung tâm bóng đá lớn. U15 TP.HCM chủ nhà mà bị loại sau vòng bảng, là vì sao? Phụ huynh của những đứa trẻ này không chấp nhận cho con họ học bổ túc.
Thế mới nói, nhà nghèo mà sinh con hiếu là nghĩa như vậy!