Giải VĐQG nữ Thái Sơn Bắc 2014: ĐKVĐ Hà Nội 1 thiết lập lại trật tự

04/03/2014 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đọ sức được xem là quyết định trật tự của giải VĐQG mùa này đã kết thúc với một kết quả không bất ngờ. PP.Hà Nam chưa đủ năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm để quật ngã ĐKVĐ Hà Nội 1, đội bóng đang thống trị giải đấu này.

Dù vậy, cũng phải thừa nhận sự tiến bộ đáng khen ngợi của các học trò HLV Văn Thị Thanh. Với một đội hình gồm toàn cầu thủ trong độ tuổi 9x (sinh năm 1990 trở về sau này), PP.Hà Nam đã chơi ngang ngửa với các đàn chị Hà Nội 1.

Chính vì chuyên môn khá đồng đều và duy trì sự thận trọng tối đa bên phần sân nhà nên cả 2 đội không thể tiếp cận khung thành của nhau. Trong cả trận đấu này, số lần sút cầu môn của cầu thủ 2 đội chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa thì kinh nghiệm từng trải của các nhà ĐKVĐ đã phát huy đúng lúc. Phút 73, nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền vệ Vũ Thị Nhung thoát xuống và dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyễn Thị Ngọc trong thế đối mặt. Đó là khoảnh khắc quyết định của cuộc so tài này.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp Hà Nội 1 chính thức soán ngôi đầu bảng của PP.Hà Nam, đội đã giữ vị trí này cả 3 lượt trận trước đó. Và đó cũng có thể là câu trả lời cho đội bóng nào muốn thách thức ngôi “Hậu” của đội bóng Thủ đô. Ở lượt trận cuối, nếu Hà Nội 1 đánh bại được chủ nhà TP.HCM thì có thể chiếc Cúp vô địch sẽ xác định được chủ nhân, dù lượt về còn chưa diễn ra.

Ở trận đấu trước đó, 2 đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải là Hà Nội 2 và TNG.Thái Nguyên đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn. Hà Nội 2 liên tiếp buộc các cô gái đến từ vùng gang thép lâm vào thế rượt đuổi, nhưng sau cả 2 lần bị dẫn trước, TNG.Thái Nguyên đều đứng dậy được để gỡ hòa.

Thậm chí, 10 phút trước khi trận đấu khép lại, Hương Giang đã có cú sút xa được coi là tuyệt phẩm để đem về chiến thắng đầu tay cho TNG.Thái Nguyên.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm