TP.HCM xa mục tiêu tốp 3

02/03/2014 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thể hiện một phong độ đáng thất vọng kể từ đầu giải. Mục tiêu tốp 3 xem ra khó khả thi với chủ nhà TP.HCM.

“Chúng tôi chỉ biết tự trách mình vì phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu hàng công cải thiện được khâu ghi bàn, có thể vị trí giờ này của TP.HCM là ở trên đầu bảng xếp hạng”, một cựu binh đội nữ TP.HCM lý giải về nguyên nhân đội nhà tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp.

Thứ hạng hiện tại của đội chủ sân Thống Nhất chỉ hơn hai đội bóng được đánh giá “yếu có truyền thống xưa nay” là Hà Nội 2 và TNG.Thái Nguyên. Và như cầu thủ TP.HCM giải thích, đội bóng của họ thua chỉ vì một lý do duy nhất hàng tấn công quá phung phí cơ hội.

Trong ba lượt trận đã đấu, TP.HCM đều áp đảo những TNG.Thái Nguyên, Hà Nội 2 hay Phong Phú Hà Nam. Thế nhưng, 3 trận, 3 bàn thắng, hạng tư, đó là những con số đáng báo động cho đội bóng giàu thành tích vào loại bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam. Trước giải, đã có một vài tín hiệu khả quan cho đội chủ nhà khi giải năm nay diễn ra trên sân nhà.

Việc TP.HCM được xếp lịch thi đấu thuận lợi cũng là một lợi thế so với phần còn lại. Nhưng khi giải đấu đã trôi qua ba lượt trận và có thành tích không như mong đợi, trước mắt TP.HCM là những chướng ngại khó khăn. Trong hai lượt trận còn lại, đối thủ của TP.HCM là Than khoáng sản Việt Nam và đương kim vô địch Hà Nội 1. Với phong độ hiện có, nếu đội khách nhẫn nại chơi phòng thủ phản công, có thể TP.HCM tiếp tục trả giá như trận gặp TNG.Thái Nguyên hay Phong Phú Hà Nam.

Bóng đá TP.HCM sa sút chỉ vì một lý do duy nhất, họ không thể sản sinh ra một chân sút sát thủ tầm cỡ Lưu Ngọc Mai, người đang là trợ lý của CLB. HLV họ Lưu giờ cũng bất lực trong việc đào tạo các học trò. “Toàn đội giờ ai cũng buồn. Có họp nhiều cũng không được gì vì mọi thứ nó chỉ phơi bày trên sân bóng. Mỗi người tự rút ra bài học cho mình. Chúng tôi đợi rất lâu mới có một giải đấu, cả đội tập luyện kỹ nhưng dường như không ăn thua.

Đầu giải, chúng tôi đá với những đội bóng lão tướng hoặc các lứa U của TP.HCM. Vì cọ xát với đối thủ là nam giới nên họ vào bóng không quyết liệt, và sức của họ thì chị em cũng không theo kịp. Cũng không trách hết các em trẻ vì họ cũng đã cố hết sức rồi. Chị em bây giờ an ủi nhau cùng cố gắng. Biết đâu cuối giải, mình sẽ gặp hên hơn trước”, cầu thủ TP.HCM cho biết.

Với nhiều cầu thủ nữ, do quanh năm không có nhiều giải đấu nên giải VĐQG là cơ hội để họ chứng tỏ mình, tìm sự thăng tiến trong nghề nghiệp và quan trọng hơn là kiếm tiền thưởng. Song với thành tích hiện có, những giấc mơ kia dần trôi xa đội nữ TP.HCM.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm