Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Trọng tài cứu sống cầu thủ cắn lưỡi

24/06/2019 23:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- 2019 có thể là năm hy hữu với bóng đá Việt Nam khi sau giải VĐQG rúng động với sự cố ở sân Bình Dương thì ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc đang diễn ra ở Khánh Hoà, cầu thủ nữ cũng suýt mất mạng vì cắn lưỡi.

Hà Nội tạo lợi thế lớn tại giải bóng đá nữ VĐQG

Hà Nội tạo lợi thế lớn tại giải bóng đá nữ VĐQG

Các cô gái đến từ Thủ đô Hà Nội đã cho thấy mình đầy khát khao trên con đường quyết tâm chinh phục vị thế số 1 làng bóng đá nữ nước nhà. Bằng chứng là họ đã đánh bại Than khoáng sản Việt Nam ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Đúng tính chất của 1 trận cầu có ý nghĩa lớn đến chức vô địch giữa ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam và TP.HCM 1, hai đội đã chơi máu lửa với quyết tâm cao. Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường dù bị ép sân nhưng họ phản đòn sắc sảo. Bằng chứng là phút 15, tiền đạo Thanh Hương đã chớp thời cơ mở điểm cho Phong Phú Hà Nam.

Sau bàn thua, TP.HCM 1 phải tiếp tục đẩy cao đội hình và phải chờ đến phút 60, cô trò Kim Chi mới có bàn gỡ nhờ hậu vệ Thanh Lâm lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. Hưng phấn sau bàn thắng, phút 85, Bích Thuỳ đã có bàn thắng siêu phẩm từ quả đá phạt góc đánh bại Lại Thị Tuyết.

TP.HCM 1 tạo bước tiến lớn đến chức vô địch khi đánh bại Phong Phú Hà Nam ngày 24/6. Ảnh: TSB
TP.HCM 1 tạo bước tiến lớn đến chức vô địch khi đánh bại Phong Phú Hà Nam ngày 24/6. Ảnh: TSB

Ngay sau tình huống này, HLV Kim Chi thay người chiến thuật khi tung Kim Loan vào thay Bảo Châu. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Kim Loan có cơ hội đối mặt với thủ thành Lại Thị Tuyết. Nhưng trên đường lao xuống và thủ môn Phong Phú Hà Nam lao lên, Lại Thị Tuyết đã nhanh hơn khiến đầu gối của thủ môn này va mạnh vào đầu Kim Loan.

Cầu thủ TP.HCM 1 rơi xuống và mau chóng hôn mê. Trọng tài Việt Bảo ngay lập tức chạy tới nơi va chạm và phát hiện tình hình. Ông Bảo mau chóng đưa tay vào miệng Kim Loan để ngăn cầu thủ TP.HCM 1 không cắn lưỡi.

Ông Bảo đã bị Kim Loan cắn chảy máu tay. Nhưng cũng không vấn đề gì lớn với trọng tài này bởi ông đã giúp được Kim Loan thoát hiểm. Đội ngũ y tế của sân đã mau chóng đến sơ cứu và chuyển Kim Loan đi viện khám và điều trị. HLV Kim Chi mừng rỡ thông báo cô học trò vẫn bình an và sẽ cần nghỉ vài hôm để tỉnh táo trước khi trở lại cùng đội nhà.

Sự quyết liệt của trận đấu khiến va chạm nảy lửa xảy ra. Ảnh: TSB
Sự quyết liệt của trận đấu khiến va chạm nảy lửa xảy ra. Ảnh: TSB

Với 3 điểm quý như vàng chiều 24/6, TP.HCM 1 chính thức soán ngôi đầu của Phong Phú Hà Nam đã có được từ đầu giải. Họ có 10 điểm như nhà ĐKVĐ nhưng hơn về hiệu số phụ lẫn đối đầu. Cô trò Kim Chi hứa hẹn tiến một bước dài đến chức vô địch sau 3 điểm ở vòng 5.

Ở trận “chung kết ngược” giữa Sơn La và TP.HCM 2, niềm vui cũng đến với bóng đá nữ thành phố khi TP.HCM 2 đánh bại Sơn la 2-1. Ngọc Bích là người giúp TP.HCM 2 vươn lên ở phút 70.

10 phút sau, Ngọc Uyên sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Sơn La. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút bù giờ thứ ba, điều trùng hợp tiếp tục xảy đến khi Thanh Thư thực hiện quả đá phạt góc, đưa bóng đi thẳng vào lưới ấn định tỷ số 2-1 cho TP.HCM 2.

Kết quả vòng 5 ngày 24/6:

Sơn La – TP.HCM 2: 1-2

TP.HCM 1 – Phong Phú Hà Nam: 2-1

Lịch thi đấu vòng 5 ngày 25/6:

16h30, sân 19/8 Nha Trang: TNG Thái Nguyên – Hà Nội

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm