Album của năm: Cú liều mình của những người trẻ

22/03/2013 09:14 GMT+7 | Hồ sơ các đề cử

(Thethaovanhoa.vn) - 4 cái tên lọt vào vòng đề cử cuối cùng ở hạng mục giải thưởng từng được coi là “xương sống” của một nền công nghiệp âm nhạc, Album của năm, thì 3 có thể được xem là album đầu tay và một nửa mang tính “tập hợp những gì có sẵn”. 


Kỳ cựu nhất trong hạng mục này là Lê Cát Trọng Lý. Tuổi 25 là album thứ hai của cô, vốn không nằm trong kế hoạch, được thu sống từ tour diễn xuyên Việt hồi tháng 5/2012 của Lý.


Giấc mơ tôi của quán quân Idol 2010 ra mắt sau khi đã trễ hẹn gần 1 năm, tập hợp những bản “hit” của Uyên Linh từ sân khấu Vietnam Idol 2010 và “hậu Idol”. 


Chillout Meets Classic nói chính xác là album thứ hai của cô gái giọng soprano, nhưng là album đầu tiên với nghệ danh Phạm Thu Hà (một năm trước, khi ra mắt album Tình Thu, Phạm Thu Hà còn là Hà Phạm), với quyết tâm “lột xác”. 


Country Rock thì chính xác là cuộc trình làng bất ngờ và khá thuyết phục của Tạ Quang Thắng, người đang “cạnh tranh” với Lê Cát Trọng Lý khi vừa sáng tác và vừa thể hiện luôn tác phẩm trong album của mình. Học thanh nhạc và từng đi thi Sao Mai - Điểm hẹn (2010) với giấc mơ trở thành một ngôi sao nhưng bị loại từ sớm, Tạ Quang Thắng được “phát hiện” từ chương trình Bài hát Việt và giành giải thưởng của Hội Nhạc sĩ với ca khúc Lá cờ. Trở thành “mì chính cánh” trong hạng mục đề cử Album của năm, yếu thế hơn cả về độ “hot” của tên tuổi lẫn ê-kíp truyền thông, Country Rock mang theo chân dung một chàng trai trẻ hát câu chuyện không chỉ của riêng mình, mà của thế hệ mình, những câu chuyện của đất nước, dung dị và xúc cảm, lọt vào đề cử vào phút chót.

Không có mấy những album ý tưởng mang sự đột phá - phải chăng dự báo về một tương lai “đi dần vào bảo tàng” của album là chính xác, khi album hiện nay không còn là kênh thu nhập chính của những người làm nhạc như đã từng?

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm