Giả vờ bị bắt cóc vì không muốn đi khám răng

22/06/2014 10:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) –  Tháng trước, cảnh sát St Gervais (Pháp) đã tình cờ phát hiện một cậu bé 12 tuổi đang tìm cách ẩn náu khi “vừa thoát khỏi tay một kẻ bắt cóc ở thị trấn Bagnois gần đó” dù thực tế là thiếu niên này đang trốn đi khám răng.

Khi nhà chức trách mở cuộc điều tra ròng rã suốt một tháng trời để truy bắt người đàn ông bí ẩn – đối tượng mà cậu bé khai rằng mình bị tên này bắt cóc, cảnh sát đã phát hiện thiếu niên này đã nói dối, tự bịa ra câu chuyện vì không muốn đến phòng khám nha khoa.

Chỉ vì không muốn đi khám răng, một nam sinh 12 tuổi đã khiến cảnh sát mất 1 tháng điều tra vô ích.

Trước đó, “nạn nhân” đã miêu tả “chi tiết, rõ ràng và rành rọt” về vụ việc và “kẻ bắt cóc” như chiều cao, trang phục, thậm chí cả chiếc xe của “hung thủ” mà cậu tự nghĩ ra. Nam sinh 12 tuổi còn khẳng định người đàn ông đã bắt cóc và bỏ cậu lên xe khi thiếu niên này đang trên đường đến gặp nha sĩ.

Khi biết chắc chắn câu chuyện trên hoàn toàn là giả dối, nhà điều tra đã thẩm vấn lại và cậu bé đã thú nhận mình đã tưởng tượng ra “vụ bắt cóc” chỉ vì không muốn đi khám răng.

Odd News cho biết cha mẹ của cậu bé vẫn chưa có bất kì “phản ứng” gì về “vụ việc” do con trai mình gây ra.

Dương Trần
Theo Odd News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm