Giá như Mou nhớ Kaka

17/09/2012 13:59 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Trên sân cỏ, những chiếc đầu cúi gằm bất lực. Trên băng ghế dự bị, Kaka thả ánh mắt xa xăm mà chỉ anh mới hiểu mình nghĩ gì. Khi mà Real cần một chất xúc tác đặc biệt, Kaka vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi trong mắt Mourinho.

“Sau giờ nghỉ, tôi đã thay hai vị trí, trong khi thực tế tôi muốn có ít nhất là 7 sự thay đổi”, Jose Mourinho chua chát lên tiếng sau trận thua trước Sevilla. Hai tiền vệ tấn công Di Maria và Oezil là những người đầu tiên phải rời sân vì phong độ mờ nhạt, nhường chỗ cho Benzema và Modric. Sau đó, hàng công đội bóng Hoàng gia được tăng cường với Callejon thay Arbeloa.



Kaka vẫn đang bị bỏ quên trên ghế dự bị

Mou đã quá thất vọng về các cầu thủ, đến mức tuyên bố trong tay mình không phải một tập thể. Những ai chứng kiến trận đấu đều hiểu nỗi thất vọng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khi các ngôi sao ông có trong tay chỉ như những cầu thủ hạng trung.

Trong nỗi thất vọng, Mou cố tìm một điều đặc biệt cho lối chơi của Real, nhưng ông tiếp tục quên (hoặc cố tình lờ đi) sự hiện diện của Kaka trên băng ghế dự bị. Rõ ràng, sau khi để thủng lưới ngay từ phút thứ 2 và đối thủ tập trung phòng thủ số đông, Real cần một nhân tố có thể tung ra những đường chuyền đột biến, chứ không phải tăng cường sút bóng.

Khi Oezil và Di Maria đồng loạt rời sân, chỉ Kaka là thích hợp nhất để thổi vào lối đá của Real làn gió mới. Modric có sự sáng tạo, nhưng cầu thủ người Croatia không phải mẫu kiến thiết. Benzema thì đang “ngủ” từ đầu mùa đến giờ, trong khi Callejon chưa đủ năng lực tạo nên khác biệt. Sự thất bại trong cách dùng người của Mou được thể hiện qua việc Real tung ra 18 cú sút, nhưng chỉ 6 trong đó đi chính xác (ngược lại, Sevilla có 8/10 pha dứt điểm đi trúng mục tiêu).

Kaka không chỉ có lối chơi dựa vào đầu óc, mà anh còn hơn những đồng đội khác về thể lực. Hai tuần lễ vừa qua, trong khi 16 cầu thủ Real phải tham dự các trận đấu quốc tế (trong đó, Oezil và Modric đá trọn vẹn tất cả các phút với ĐTQG), thì Kaka chỉ tập luyện ở trung tâm Valdebebas. Chưa kể, việc cứ mãi tung ra một đội hình xuất phát cố định trận này qua trận khác, đối thủ sẽ có cách để hóa giải lối chơi.

Real cần xoay vòng trong giai đoạn lịch thi đấu nặng nề, mà sắp tới là Champions League, Mou đúng ra phải nhớ đến sự hiện diện của Kaka. Có thể không sử dụng Kaka ngay từ những phút đầu, nhưng nên để tiền vệ người Brazil vào sân trong hiệp hai.

Mou trách các học trò (nhưng vẫn nhận trách nhiệm về mình), và các Madridista thì trách ông. Trong thế trận bế tắc ở sân Pizjuan, giá như Mou không quá cực đoan mà trao cơ hội cho Kaka, bộ mặt của Real đã khác rất nhiều!

Ngọc Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm