Ghi chép: 'Vợ con? Chúng tôi phải đi theo Messi'

01/07/2014 16:00 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi xác định rất rõ ràng. Cả đời mới có một cơ hội theo chân Argentina và Messi ở World Cup. Dù không ai muốn xa vợ, xa con...”.

Anh nói không sai. Nước Nam Mỹ gần nhất tổ chức World Cup chính là Argentina của anh, vào năm 1978, năm anh vừa chào đời. Có lẽ vài chục năm nữa ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mới quay trở lại Nam Mỹ.

Tôi hỏi tên anh, anh lại trả lời: “Tôi là Diego. Nhưng hãy cứ gọi chúng tôi là Mundial Andando. 11 người tất cả. Đều là đàn ông, là bạn bè của nhau. Đa số có vợ con rồi. Gia đình đồng ý, cảm thông thì mới đi được. Chúng tôi góp tiền mua chiếc xe bus này, mất 14 tháng để cải tạo. Tổng chi phí là 30 nghìn USD. Tốn kém, nhưng tiện dụng. Đầy đủ giường ngủ. Phòng tắm, vệ sinh ở dưới này. Chúng tôi lái xe từ Argentina, đội tuyển đi đâu thì theo đó. Chúng tôi vừa ở Porto Alegre, xem xong trận gặp Nigeria thì đến đây”.

Anh kể rằng có đến 200 nghìn người Argentina ở Porto Alegre. 70 nghìn đi tiếp đến Sao Paulo trong khi 2/3 đã trở về Argentina vì… hết tiền. Rất nhiều người giống như anh, tổ chức thành nhóm và tự lái xe từ Argentina. Mundial Andando thuộc vào nhóm có điều kiện, chứ nhóm khác chỉ đi xe nhỏ, ngủ luôn trong xe, cũng tự nấu ăn, nhưng khổ nhất là khâu vệ sinh, tắm rửa. Tốn kém nhất là tiền xăng. Nhưng như thế đã là tiết kiệm. Có nhóm gồm 4 người, chỉ mới tiêu tổng cộng 4 nghìn USD trong suốt 2 tuần qua.

Đa số họ lại không có vé vào sân. Tối đa chỉ có 20 nghìn CĐV Argentina được xem đội bóng mình thi đấu mà thôi. Vé chợ đen quá đắt, đắt gấp 10 lần giá gốc. An ninh lại làm chặt, khó mua lắm. Ở Porto Alegre, 180 nghìn CĐV Argentina chỉ có thể xem Messi và Argentina thi đấu qua màn hình tivi ở khu Fan Fest hoặc ở các quán bar. Ở Sao Paulo cho trận tứ kết với Thụy Sỹ là 50 nghìn người.

Một câu hỏi: Biết là không có vé thì tại sao không ở nhà xem tivi, đi làm gì cho khổ, cho tốn kém? Họ đều trả lời: “Tình yêu là phải thể hiện bằng hành động. Và phải đi thì mới biết được không khí World Cup như thế nào”.

Messi có nghe thấy, có nhìn thấy tình yêu của họ? Anh Diego cười trả lời: “Tất nhiên cậu ấy không thể quan tâm từng cá nhân. Nhưng cả 200 nghìn người hay 70 nghìn người sát cánh sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc”.

Anh Diego bảo rằng anh đã thông báo với gia đình sẽ đi đến ngày 14/7 mới trở về. Một ngày trước đó là trận chung kết World Cup 2014 ở Rio de Janeiro…

ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm