Ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, đội bóng Việt Nam ngược dòng thắng CLB Uzbekistan để giành hạng 3 châu Á

25/02/2025 13:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Thủng lưới 3 bàn trong 6 phút nhưng CLB của Việt Nam, Thái Sơn Nam vẫn giành thắng lợi ngoạn mục ở giải đấu của AFC trước đối thủ đến từ Uzbekistan vào năm 2019.

Thái Sơn Nam ngược dòng CLB của Uzbekistan như thế nào?

Tại trận tranh hạng 3 AFC Futsal Club Championship 2019, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua AGMK – đội bóng mạnh đến từ Uzbekistan – với tỷ số 6-4 trong một trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính. Trận đấu diễn ra tại Bangkok là màn trình diễn ấn tượng của đại diện Việt Nam, khẳng định vị thế trên đấu trường futsal châu Á.

AFC Futsal Club Championship là giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức từ năm 2010, được xem như "Cúp C1 châu Á" dành cho các CLB futsal. Giải quy tụ những đội bóng hàng đầu khu vực, trong đó Thái Sơn Nam từng ghi dấu ấn với vị trí á quân năm 2018. Đến năm 2019, dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang, đội bóng Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng khi đánh bại AGMK – một đối thủ được đánh giá rất cao.

CLB Thái Sơn Nam thắng ngoạn mục CLB AMGK của Uzbekistan năm 2019

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho Thái Sơn Nam khi AGMK sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 2 phút đầu với các bàn thắng của Usmonov và Berdiev. Đến phút thứ 6, Ropiev nâng tỷ số lên 3-1 cho đại diện Uzbekistan, đẩy Thái Sơn Nam vào thế khó. Tuy nhiên, tinh thần thép của đội bóng Việt Nam đã được thể hiện rõ nét. Ngay từ phút thứ 5, ngoại binh Shimizu ghi bàn đầu tiên, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lên hy vọng cho Thái Sơn Nam.

Ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, đội bóng Việt Nam ngược dòng thắng CLB Uzbekistan để giành hạng 3 châu Á - Ảnh 2.

CLB Thái Sơn Nam thắng AGMK ở giải châu Á năm 2019

Sang hiệp 2, kịch tính tiếp tục được đẩy cao. Phút đầu hiệp, Ropiev của AGMK lóng ngóng phản lưới từ đường chuyền của thủ môn Hồ Văn Ý, giúp Thái Sơn Nam thu hẹp khoảng cách còn 2-3. Đến phút 27, nội binh Mạnh Dũng tỏa sáng với bàn gỡ hòa 3-3. 

Chỉ 1 phút sau, Thái Huy ghi bàn thắng thứ 6 của mình tại giải bằng cú sút chân trái hiểm hóc, đưa Thái Sơn Nam lần đầu vượt lên 4-3. Dù Choriev kịp gỡ hòa 4-4 cho AGMK, Shimizu tiếp tục trở thành người hùng khi ấn định chiến thắng. Phút 30, anh ghi bàn từ pha đá phạt biên, nâng tỷ số lên 5-4. Đến cuối trận, ngoại binh Nhật Bản này khéo léo dùng ngực và đầu vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút căng, đánh bại thủ môn Umarov, ấn định chiến thắng 6-4.

Kết quả này không chỉ mang về vị trí thứ 3 cho Thái Sơn Nam mà còn khẳng định sức mạnh của futsal Việt Nam trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Đáng chú ý, ngoại binh Shimizu của Thái Sơn Nam giành danh hiệu Vua phá lưới của giải với 10 bàn thắng.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: Nagoya Oceans (Nhật)

Hạng nhì: Mes Sungun (Iran)

Hạng ba: Thái Sơn Nam (Việt Nam)

Giải Fair-play: Mes Sungun

Cầu thủ xuất sắc nhất: Tomoki Yoshikawa (Nagoya Oceans)

Vua phá lưới: Kazuya Shimizu (10 bàn, Thai Son Nam)

Phản ứng của báo chí Uzbekistan về trận đấu

Sau trận đấu, tờ Sport của Uzbekistan viết: "Trong một trận đấu nghẹt thở tại Bangkok Arena, Thái Sơn Nam của Việt Nam đã lội ngược dòng đầy ấn tượng khi bị dẫn trước 2-0, rồi 3-1, trước khi vượt lên dẫn 4-3. Tiền đạo Kazuya Shimizu trở thành người hùng với hai bàn thắng trong ba phút cuối, ấn định chiến thắng 6-4 trước AGMK của Uzbekistan".

"Bàn thắng thứ ba khiến Thái Sơn Nam – á quân năm 2018 – bị choáng váng và đội bóng Việt Nam không thể tạo thêm cơ hội nguy hiểm trong phần còn lại của hiệp một, chấp nhận bị dẫn 3-1 khi bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai khi gia tăng sức ép và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 24, khi Ropiev đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá cú phát bóng dài của Hồ Văn Ý", tờ Sport nói về màn ngược dòng của Thái Sơn Nam.

"Bàn thắng này đã tiếp thêm tinh thần cho Thái Sơn Nam và chỉ ba phút sau, họ đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Mạnh Dũng, người khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Umarov sau đường chuyền dài của Nguyễn Minh Trí. Bàn gỡ hòa khiến AGMK lúng túng và thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã tận dụng cơ hội để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở phút 28 nhờ cú sút của Trần Thái Huy từ ngoài vòng cung".

"AGMK sau đó buộc phải dâng cao đội hình và gỡ hòa 4-4 ở phút 34 khi Choriev ghi bàn từ trong vòng cấm sau quả đá biên của Adilov. Tuy nhiên, AGMK không thể giành chiến thắng khi Shimizu một lần nữa tỏa sáng, ghi bàn ở phút 37. Và chỉ vài giây trước khi trận đấu khép lại, Shimizu hoàn tất cú hat-trick, nâng tổng số bàn thắng tại giải lên 10, giúp Thái Sơn Nam giành vị trí thứ ba với màn trình diễn ngoạn mục", tờ Sport nhấn mạnh.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm