01h30 ngày 24/6, Australia – Serbia: Tùy vào… người Đức

23/06/2010 12:13 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nhiệm vụ của Serbia sẽ đơn giản hơn rất nhiều, và người Australia cũng sẽ chỉ dám mơ về một phép màu, nếu trận Đức – Ghana có phân định thắng thua. Tất nhiên, thầy trò Radomir Antic vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết: Nếu giành trọn 3 điểm trước Australia, họ không cần quan tâm đến số phận “Mannschaft” nữa.

Nếu Đức hòa Ghana, coi như cơ hội của Australia không còn: Họ buộc phải mơ mình là… BĐN, còn Serbia là Triều Tiên để hướng đến chiến thắng với cách biệt 7 bàn. Thậm chí, ở vào thế buộc phải có 3 điểm, Australia sẽ rất khó đá: Điểm yếu lớn nhất của họ chính là khả năng tấn công, và cơ hội tìm bàn thắng của họ sẽ càng mong manh hơn với sự vắng mặt của Harry Kewell.


Hai trụ cột của tuyển Serbia: Stankovic và Krasic, Ảnh AP
Động lực tấn công của Australia sẽ chỉ rõ ràng khi trận Đức – Ghana có phân định thắng thua, còn với Serbia, chiến thắng giúp họ không cần quan tâm đến diễn biến trận còn lại nữa. Không khó khăn để phác ra kịch bản của trận đấu này: Serbia có thể đánh đòn phủ đầu hòng tìm bàn thắng sớm, và nếu điều đó thành sự thực, họ sẽ rất dễ đá trong những phút còn lại.

Lý do để Serbia phải đánh đòn phủ đầu: Họ tấn công khá đơn điệu (mũi tấn công chủ yếu là cánh phải của Krasic, hướng đến cái đầu của Zigic, và thêm “gia vị” từ những cú sút xa của Stankovic), thế nên để khiến Australia không kịp trở tay, họ phải nhập cuộc sớm hơn. Ý thức tấn công bùng phát vào thời điểm nhất định lại là điểm mạnh của Serbia: Chỉ một phút sau khi Klose bị đuổi, họ có bàn thắng vào lưới Đức. Thế nhưng càng về sau, dù chơi hơn người, họ thậm chí đã bị người Đức bắt bài và lấn át về mặt thế trận.

Điều đáng mừng cho Serbia là dù khả năng tấn công đơn điệu, nhưng ít ra những miếng đánh của họ là khá sắc bén. Australia thiếu cả 2, hay nói thẳng ra là đội bóng của HLV Pim Verbeek không hề có khả năng chơi áp đặt. Hàng thủ số một vòng loại châu Á (chỉ để thủng lưới 1 bàn, trong khi thủ môn Mark Schwarzer giữ sạch lưới đến 10 trận) thì đã bị “ngợp” và sa sút thảm hại khi bước vào VCK. Nói tóm lại, sẽ rất khó khăn để Australia mơ đến chiến thắng. Thậm chí, bàn thắng đến từ đâu cũng là điều sẽ khiến họ phải rất băn khoăn, dù hàng thủ của Serbia ở giải năm nay đã tự “bắn” vào chân mình 2 lần, sau 2 quả penalty “biếu không” cho đối phương sau những lỗi chạm tay lãng nhách của Kuzmanovic và mới đây, thật đáng ngạc nhiên, là trung vệ kỳ cựu Vidic.

Những lỗi chạm tay đều đến sau những tình huống treo bóng từ 2 biên của đối phương, cộng thêm những bàn thua liên tiếp từ trên không trong chiến dịch vòng loại, tố cáo khả năng phòng ngự bóng bổng rất kém của Serbia. Thế nhưng đáng tiếc là hiện tại, họ không có những cầu thủ chạy cánh tốt (Kewell, người tốt nhất, sẽ ngồi ngoài). Tim Cahill có khả năng tạt bóng tốt, cũng như ghi bàn không tồi, thế nhưng người Australia lại không thể có… 2 Cahill cùng một lúc trên sân.


Dự đoán: 0-1

Lực lượng:

Serbia: Lukovic trở lại sau án treo giò.

Australia: Moore, Kewell bị treo giò. Grella chấn thương.

Đội hình dự kiến

Australia (4-5-1): Schwarzer - Wilkshire, Neill, Beauchamp, Chipperfield -Emerton, Culina, Holman, Valeri, Bresciano - Cahill

Serbia (4-4-2): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic, Kolarov -Krasic, Kuzmanovic, Stankovic, Jovanovic - Zigic, Lazovic.

1 Cả Serbia lẫn Australia, mỗi đội đều đã bị phạt 1 quả penalty do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở vòng bảng lần này. Ngoài ra, Serbia còn bị phạt 1 thẻ đỏ, Australia thì có đến 2 chiếc!

5 Trong cả 5 lần gặp các đội châu Âu ở World Cup, Australia đều không thắng (thua 4, hòa 1).

3 Trong cả 3 lần gặp các đội bóng không phải của châu Âu ở World Cup, Serbia đều thua, trước Ghana, Bờ Biển Ngà và Argentina.

2 Trong 2 lần dự World Cup trước đây, Australia đều hòa trận cuối vòng bảng (0-0 với Chile năm 1974 và 2-2 với Croatia năm 2006).


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm