Serbia chỉ chờ đến giờ "quyết chiến"

23/06/2010 06:48 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trung vệ N. Vidic tin rằng các cầu thủ Serbia đã khôi phục lại được niềm tin dân tộc sau chiến thắng tối thiểu trước Đức.

Vidic và các đồng đội - Ảnh Getty

Sau trận thua thiếu may mắn trước Ghana, Serbia đã tìm được "lối thoát" bằng chiến thắng 1-0 trước Đức, đội bóng đã có trận ra quân hết sức ấn tượng trước Australia. Không giống như những ngôi sao của tuyển Anh đang phải chịu vô vàn áp lực, trung vệ Vidic cho biết anh và các đồng đội đã khôi phục lại được niềm tin dân tộc sau chiến thắng tối thiểu trước Đức. Serbia sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng với Australia, một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của HLV Antic giành quyền đi tiếp.

Theo tờ Mirror (Anh), Vidic đã cho biết: "Sau trận đấu đầu tiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mang tới sự thất vọng cho những người dân Serbia. Đội bóng nào cũng có thể thua nhưng chúng tôi đã không chơi với đúng phong độ trong trận đầu tiên. Chúng tôi tôn trọng Đức nên đã nhập cuộc thận trọng. Đây cũng là cách của chúng tôi trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi đang có được sự tự tin. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong trận cuối cùng. Australia cũng có trận đấu đầu tiên không suôn sẻ giống chúng tôi. Trong bóng đá, không ai nói trước được bất cứ điều gì. Điều quan trọng nhất hiện nay là sự tập trung. Serbia cần tập trung tối đa cho trận đấu với Australia".

Bên cạnh đó, Vidic cũng lên tiếng khẳng định rằng người đồng đội ở Serbia, M. Jovanovic sẽ trở thành một cái tên nổi bật ở giải ngoại hạng Anh mùa tới. Sau khi chia tay Standard Liege, Jovanovic, cầu thủ đã ghi bàn "kết liễu" Đức, sẽ gia nhập Liverpool. Vidic nhận định: "Điều quan trọng là Jova có một nền tảng thể lực tốt. Cậu ấy sẽ không mất thời gian để làm quen với giải ngoại hạng. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn cần chuẩn bị về thể lực hơn nữa để có thể tỏa sáng ở giải ngoại hạng. Tôi đang rất khát khao được chạm trán cậu ấy trong mùa bóng tới".

Trong khi đó, Jovanovic cũng cho biết anh đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng của đội nhà trước Australia. Phát biểu trên trang chủ của FIFA, tân binh của Liverpool đã cho hay: "Thật tuyệt vời khi được thi đấu ở World Cup. Đây chính là giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Không những thế, tôi còn ghi được bàn thắng giúp đội nhà vượt qua Đức. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Kras và Zigic, những người đã hỗ trợ tôi trong tình huống ghi bàn. Trong trận đấu với Australi sắp tới, chúng tôi cũng cần tận dụng những cơ hội như vậy để đánh bại đối thủ. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải đánh bại Australia".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm