Anh thua Pháp ngay trên sân nhà: Đêm tối ở Wembley

19/11/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng mang lại niềm hưng phấn, sự tự tin. Thất bại mang đến những bài học. Đội bóng của Fabio Capello chẳng thu được gì đáng gọi là tích cực sau trận thua bạc nhược trước tuyển Pháp đến từ bên kia eo biển Manche.

Thật khó tin rằng đó là đội bóng mà 4 tháng về trước đã từng tuyên bố đủ sức vô địch thế giới khi tìm đến Nam Phi. Họ được chơi trên sân nhà Wembley, nơi được mệnh danh là thánh địa bất khả xâm phạm và chưa từng thua dưới thời Capello. Đối thủ, ĐT Pháp, vừa trải qua những ngày tháng còn tồi tệ hơn. Nhưng trong nửa đầu hiệp 1, đoàn quân của Fabio Capello trước người Pháp chơi thứ bóng đá chẳng khác gì một CLB nghiệp dư khi gặp gã khổng lồ Premier League tại Cúp FA. Karim Benzema đã mở tỷ số ở phút 16 sau pha phối hợp với Malouda trước sự bao vây của rừng cầu thủ áo trắng. Nhưng có lẽ, tuyển Pháp của Blanc xứng đáng có bàn thắng ngay khi trận đấu chỉ mới trôi qua vài ba phút.

Gerrard và đồng đội gục ngã trước tuyển Pháp ngay tại Wembley, Ảnh Getty

Thất bại đầu tiên của Capello với tuyển Anh cũng là ở trận gặp Pháp, tại Paris. Trận ấy, vẫn hệ thống chiến thuật 4-2-3-1, họ chơi không hề tồi, cầm bóng rất chủ động và bàn thua duy nhất đến từ chấm 11m của Ribery. Ở Wembley rạng sáng qua, người chạm bóng nhiều nhất trong nửa đầu hiệp 1 có lẽ là thủ môn Ben Foster, được bắt chính nhờ Joe Hart chấn thương vào phút chót. Hàng tiền vệ, với tân binh Henderson đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Barry, không một lần đoạt bóng thành công. Hàng thủ chắp vá vì vấn nạn chấn thương bị bộ đôi Benzema - Malouda phá nát bằng những pha đi bóng khéo léo, tốc độ. Ở phía trên, một Andy Carroll được chờ đợi rất nhiều hoàn toàn bị cô lập.

Màn trình diễn và lối chơi của Jagielka đã phản ánh đúng bộ mặt của tuyển Anh trong nửa đầu hiệp 1. Xuất phát ở vị trí hậu vệ phải, mỗi khi có bóng, Jagielka chẳng biết chuyền cho ai khi mà hàng tiền vệ không chịu di chuyển, hoặc không biết di chuyển. Bất đắc dĩ, Jagielka chuyền ngược về cho Ben Foster. Cựu thủ môn của M.U đành phải phất dài lên, với hy vọng bóng sẽ tìm đến chỗ của Carroll. Đương nhiên hàng thủ Pháp dễ dàng đoạt lại bóng, lại tổ chức tấn công, phối hợp, dồn ép.

Sau bàn thắng của Benzema, 85 nghìn người ở Wembley có lẽ đã tin rằng, tuyển Pháp sẽ có chiến thắng đậm đà hay ngược lại tuyển Anh sẽ thua tan tác nếu trận đấu tiếp tục diễn ra như thế. Tình hình chỉ khởi sắc hơn đối với người Anh vào cuối hiệp 1 khi Gerrard lùi sâu để đoạt bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Ở phía trên, Andy Carroll đã bắt đầu gây khó khăn cho cặp trung vệ Rami - Mexes bằng khả năng đè tì và không chiến tốt. Những sự thay đổi người trong hiệp 2 của Capello, nhất là quyết định tung Adam Johnson và Ashley Young vào sân, đã mang lại hy vọng gỡ hòa cho người Anh. Nhưng rồi ở thời điểm thi đấu có nét nhất, họ lại đón nhận bàn thua thứ 2. Tận dụng sai lầm bỏ vị trí của đồng đội Kieran Gibbs, Sagna đã tạt bóng chính xác để Valbuena đệm bóng vào góc xa.

Peter Crouch đã ghi bàn danh dự ngay ở lần chạm bóng đầu tiên. Gerrard bỏ phí 3 cơ hội mười mươi. Nhưng chừng đó không đủ để che lấp bộ mặt bạc nhược, yếu đuối của tuyển Anh ở Wembley.

Ngoài tính chất láng giềng kình địch, trận đấu ở Wembley còn thu hút sự chú ý bởi kế hoạch thử nghiệm những gương mặt mới của Capello. Trừ Chris Smalling của M.U, những cầu thủ khác đã được sử dụng. Kết quả thu được: chỉ mình Carroll thi đấu tạm được. Gibbs quá non nớt và là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 2. Henderson được thi đấu cả trận nhưng chiếc áo tuyển Anh quá rộng so với tiền vệ của Sunderland. Tiền đạo hạng Nhất Bothroyd chẳng để lại dấu ấn gì trong 20 phút có mặt trên sân.

ĐT Anh sẽ thi đấu trở lại vào tháng 3 tới, với những trận đấu quyết định vòng loại. Mãi đến tháng 8/2011, họ mới có trận giao hữu với Hà Lan. Đến khi ấy, không biết người ta còn nhắc đến những gương mặt mới nhất.


Sân Wembley, Anh - Pháp 1-2.

Thông tin trận đấu

Anh (4-2-3-1): Foster, Jagielka, Ferdinand (Richards 46'), Lescott, Gibbs (Warnock 72'), Henderson, Barry (Young 46'), Walcott (Johnson 46'), Gerrard (Crouch 85'), Milner; Carroll (Bothroyd 72').

Pháp (4-3-2-1): Lloris; Sagna (Reveillere 87'), Mexes (Sakho 46'), Rami, Abidal, Gourcuff (Hoarau 85'), M’Vila, Nasri, Valbuena (Diarra 68'), Malouda (Payet 78'), Benzema (Remy 68').

Ghi bàn: Crouch 86' - Benzema 16', Valbuena 55'

22: Crouch đã ghi bàn danh dự cho tuyển Anh ở pha chạm bóng đầu tiên khi được tung vào thay Gerrard (chấn thương). Đó là bàn thứ 22 của Crouch cho tuyển Anh sau 42 trận.

6: Thất bại trước Pháp đã là trận thua thứ 6 của uyển Anh dưới thời Fabio Capello (27 trận còn lại, họ thắng 22 và hòa 5). 5 thất bại trước đó là khi gặp Pháp (0-1), Tây Ban Nha (0-2), Ukraina (0-1), Brazil (0-1), Đức (1-4). Đây mới là lần đầu tiên tuyển Anh của Capello thua trên sân nhà Wembley.


Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm