Pháp thắng Anh ngay trên sân khách: Người khổng lồ ở Wembley

19/11/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 11 năm sau ngày Nicolas Anelka đem về một cú đúp giúp Pháp đánh bại Anh 2-0, một lần nữa, Wembley lại bị phá sập. Năm 1999 nằm trong giai đoạn cực thịnh của bóng đá Pháp (giữa chức VĐ World Cup 1998 và EURO 2000), và bây giờ, một đội Pháp trong thời kỳ tái thiết sau thảm họa World Cup lại hiện lên như một người khổng lồ ở Wembley.

11 năm sau, Anelka chỉ còn là ký ức. Ký ức mà người Pháp muốn xóa sạch sau Scandal đáng hổ thẹn ở World Cup. May mắn là họ đã có Benzema: Tiền đạo của Real Madrid đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của anh trong màu áo “Les Bleus”, và cuốn các cầu thủ khác trên hàng công theo từng bước chạy của anh. Ở tình huống mở tỉ số, không cần một người giàu kinh nghiệm như Malouda, mà bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ chọn giải pháp chọc khe cho Benzema như một phản xạ. Bởi pha di chuyển quá khôn khéo của chân sút đang chơi cho Real.

Một lần nữa người Pháp nở nụ cười chiến thắng ngay tại thánh địa Wembley, Ảnh Getty

World Cup 1998 khai sinh ra một thế hệ (của Anelka, Henry…), và World Cup 2010 là cáo chung của thế hệ ấy, với lời chia tay của Thierry Henry và việc Laurent Blanc, người từng đứng trong hàng ngũ lên đỉnh Thế giới 12 năm trước, thay Raymond Domenech trên băng ghế huấn luyện. Giữa những người đã đưa Pháp lên đỉnh cao hơn một thập kỷ trước và thế hệ mới có những điểm tương đồng đến kỳ lạ: Aime Jacquet và Laurent Blanc đều bắt đầu với những cầu thủ trẻ chơi ở Ligue 1, và thẳng tay loại bỏ những người được coi là ngôi sao khó thay thế vào thời điểm bấy giờ.

Jacquet bỏ quên Ginola, Cantona và tin dùng Henry, Trezeguet. Blanc chưa cần Toulalan, Ribery, Evra…, để mạnh dạn đặt niềm tin vào những Rami, M`Vila, Gameiro…Sau thất bại trước ngưỡng cửa World Cup 1994, người Pháp đã tìm lại được bản sắc ở thế hệ được sản sinh ra trong nỗi thất vọng ấy. Sau cuộc thanh trừng nội bộ hậu World Cup 2010 cũng là những niềm hy vọng mới.

Tất cả những phẩm chất tưởng chừng đã bị lãng quên dưới vô số màn trình diễn buồn ngủ dưới thời Domenech bỗng nhiên được tìm thấy ở Wembley, nơi ký ức về Anelka đang bị chôn vùi. Đội Pháp chơi một thứ bóng đá mạo hiểm, tốc độ, luôn hướng lên phía trước. Có cảm tưởng như họ quên mất rằng đây là Wembley, nơi 34 năm trước, người Anh lên đỉnh Thế giới, chứ không phải Stade de France. Dưới thời Domenech, ngược lại, sân nhà thậm chí còn là nơi các cầu thủ cảm thấy ngột ngạt.

Blanc và các cầu thủ trẻ của ông đã vượt qua bài kiểm tra lớn nhất kể từ khi họ gắn bó với nhau vào tháng 7. Tất nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết: Một đội tuyển Anh không Rooney, Lampard, Terry…, với những cầu thủ hạng Hai như Henderson, hay Andy Carroll không thể cho ra đáp án thuyết phục nhất. Nói cách khác, người Anh đã tự khiến mình nhỏ bé đi và “góp phần” biến Pháp thành người khổng lồ ở Wembley. Nhưng người Pháp, không có Toulalan, Evra, Ribery…, đứng dậy sau thảm họa và đứng vững dưới sức ép Wembley đã là cơ sở thuyết phục nhất để họ tin vào một chặng đường mới thành công.

Đó là chặng đường của những sự trở lại (của Benzema, Abidal…) và những đổi thay (tân binh Valbuena, người ấn định 2-0). Hy vọng rằng một thế hệ mới sẽ được sản sinh sau chiến thắng quan trọng này. Không cần những Anelka, nhưng với rất nhiều Valbuena, Rami, hay M`Vila…

Đội trưởng Lloris đi vào lịch sử

Do Alou Diarra chưa thể ra sân, băng đội trưởng ở trận này đã được HLV Blanc trao lại cho thủ môn Hugo Lloris, và anh đã trở thành người gác đền thứ 11 trong lịch sử tuyển Pháp có được vinh dự này. Lần cuối cùng một thủ môn của “Les leus” được trao tấm băng thủ quân là vào ngày 31/5/2008, khi Gregory Coupet nhận lại chiếc băng ấy từ tay của Thierry Henry trong trận Pháp – Paraguay (hòa 0-0). Thế nhưng để tìm lần gần nhất một thủ môn tuyển Pháp được đeo băng đội trưởng ngay từ đầu trận như Lloris, các nhà thống kê sẽ phải lùi mốc thời gian đến 6 năm về trước: Ngày 9/10/2004, Fabien Barthez có vinh dự ấy trong trận Pháp hòa Ireland 0-0 (lại là 0-0!). Lần này, Lloris có vinh dự đeo băng thủ quân, và anh, cũng như đội Pháp, đã không làm ai phải thất vọng.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm