Barca của Tata Martino bắt đầu trục trặc: Messi vẫn là nỗi ám ảnh

21/10/2013 06:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi toàn thắng của Barcelona đã chấm dứt, và cho dù nó không phải là một thảm họa, vấn đề cũ một lần nữa  đã được tái hiện. Không có Lionel Messi trên sân (và không có anh trong đội hình xuất phát), Barcelona thất bại trong việc ghi bàn.

Cầm bóng 76% trước Osasuna thì đã là chuyện thường ngày với Barca, tuy nhiên 12 cú dứt điểm của họ không chuyển hóa được thành bàn thắng cho dù nhiều cơ hội đã được tạo ra.

Không ai biết dứt điểm ngoài Messi

Vào trận với sơ đồ 4-3-3, đội khách đã dùng Neymar ở cánh trái và Pedro bên cánh phải còn Cesc Fabregas đá trung phong, một lần nữa đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”.

Fabregas đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn trong trận đấu này. Arribas bên phía Osasuna theo sát anh và cắt được bóng khi Cesc định lẻn xuống trong pha bóng phút 43. Phút 58, anh có góc sút khá thoải mái sau khi được Neymar chuyền bóng, nhưng lại đưa bóng thẳng vào tay thủ môn Andres. Pha bóng phút 62 thậm chí còn dễ hơn rất nhiều: Xavi đã đưa Fabregas vào thế đối mặt với Andres, nhưng rốt cuộc bóng lại đi lên trời.

Thiếu Messi, Barca không thể ghi bàn?

Cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất bên phía Barcelona trong suốt trận đấu là Neymar, nhưng anh cũng không tạo ra được đột biến. Những pha chạy chỗ của Neymar là hết sức khôn khéo, nhưng hàng thủ Osasuna dường như là đã có kế hoạch đề phòng rất cẩn thận: Khi Iniesta chuyền bổng cho Neymar băng xuống vào phút thứ 8, anh rơi vào thế việt vị; phút 13, Loties của đội chủ nhà đã chờ sẵn để cắt cú chọc khe của Adriano cho người đồng hương.

Các tình huống ở phút 28, 39, 64 và 74, Neymar đều đón bóng từ đồng đội ở vị trí nguy hiểm nhưng trước mặt anh luôn có ít nhất 1 hậu vệ Osasuna, đặc biệt ở tình huống phút 39 (Andres đấm ra cú đá phạt của Xavi) cả hàng thủ đội chủ nhà đều lao vào Neymar để phá ý định sút bồi. Khi Neymar thoát khỏi sự kèm cặp ấy, anh lại không thể vào kịp để đệm bóng từ quả căng ngang của Montoya ở phút 54.

Sự có mặt muộn mằn của Messi

Sự có mặt của Lionel Messi bắt đầu từ phút 68 cũng đã không mang đến bàn thắng. Khi Messi áp sát khung thành đối phương để đón quả tạt của Adriano vào phút 70, Arribas xuất hiện kịp thời và phá bóng. 2 phút sau, hậu vệ Osasuna dùng thân người để che pha bật tường giữa Messi và Neymar. Khi Messi có cơ hội ở phút 83 nhờ cú lốp của Fabregas, cú vô-lê của anh đã lập tức bị Loties lao ra chắn bóng.

Chuỗi 64 trận ghi bàn liên tiếp tại La Liga của Barcelona đi đến hồi kết một cách không bất ngờ, bởi từ đầu mùa giải Osasuna đã là một đội chơi giàu thể lực và phòng ngự lăn xả. Fabregas chỉ có thể là một giải pháp tạm thời, và không may cho Gerardo Martino là anh chơi càng lúc càng tệ. Messi đã không thể tạo ra khác biệt từ ghế dự bị, bởi chấn thương bắp đùi của anh chưa bình phục và Osasuna đã phòng ngự quá chắc chắn.

Sự phụ thuộc của Messi đến từ khía cạnh chiến thuật của Barca. Họ cố gắng chơi một lối chơi nhanh hơn so với thời Tito Vilanova để khiến hàng thủ đội bạn không kịp phản ứng, nhưng trước những đối thủ chủ động thủ hòa ngay từ đầu, họ lại buộc phải quay về với cách đá ép sân kiểu cũ: Cầm bóng nhiều, kiên nhẫn chờ đối phương sơ hở. Trong thế trận này, Barcelona buộc phải dựa vào nỗ lực đột phá đơn độc của Messi hoặc Neymar, hoặc dựa vào những pha bật tường đoạn ngắn để di chuyển đến khoảng trống thuận lợi hơn.

Những pha bật tường ngắn đã được dùng quá nhiều lần và ngày càng bị khắc chế nhiều hơn trước, do đó Barcelona lại phải dựa vào những nỗ lực đột phá của Messi (và cả Neymar). Vấn đề cũ lại tái hiện ở chế độ mới.

Hoàng Quân
Thể thao & Văn hóa

27 – Hàng thủ Osasuna không chỉ triển khai phòng ngự chặt chẽ mà các pha phá bóng của họ cũng rất an toàn, các hậu vệ Osasuna đã phá bóng khỏi vòng cấm 27 lần và trong mọi lần bóng đều tới chân đồng đội cho pha phản công.

1 – Pha bóng đối mặt của Cesc Fabregas ở phút 62 là tình huống duy nhất trong trận đấu mà một đường chuyền kiến tạo của cầu thủ Barca xâm nhập được vào vòng cấm, và người thực hiện là Xavi.

14 – Các cầu thủ Osasuna đã chiến thắng 14 trên tổng số 18 pha đấu tay đôi với các cầu thủ Barcelona, theo thống kê của OPTASports.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm