GĐKT Lê Thụy Hải, 'Người đặc biệt' ở B.Bình Dương

20/01/2015 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hành vi trao chai nước, khăn lạnh mỗi khi học trò rời sân đã trở thành phản xạ vô điều kiện của ông Lê Thụy Hải (người đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của B.Bình Dương).

Ông Hải “lơ” vẫn ăn sóng nói gió, nhưng khi cần ông cũng rất biết cách “đắc nhân tâm”. Dẫn dắt một đội quân tứ xứ như B.Bình Dương là chuyện không hề đơn giản, nhưng với ông Lê Thuỵ Hải, đội bóng đất Thủ đã có 3 chức vô địch V-League, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá là gì, nếu không phải thành tích và tận hiến? Ông Hải “lơ” từng không ít lần tuyên bố mình là HLV giàu thành tích nhất V-League là có cơ sở. Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó.

“Có cầu thủ đã khóc khi được vào sân”

“Năm ngoái, trận đá với ĐT.Long An ở Tân An, Thành Trung đã khóc khi được bố Hải tung vào sân khoảng 5 phút cuối trận. Thời điểm đó, chúng tôi đã chắc thắng và có chức vô địch V-League trong tay rồi, vậy tại sao Trung lại khóc? Chúng tôi vừa buồn cười, vừa thương cảm với cậu ấy. Những khoảnh khắc như thế không xuất hiện nhiều ở thời đại này”, tiền vệ Đặng Văn Thành chia sẻ trong câu chuyện lúc trà dư tửu hậu giữa Thể thao & Văn hoá và nhóm cầu thủ B.Bình Dương.

Nguyễn Thành Trung đã không còn là một cầu thủ trẻ nữa, song việc cựu trung vệ SHB.Đà Nẵng ít được đăng ký thi đấu kể từ ngày chuyển về B.Bình Dương khiến ai cũng nghĩ Trung là “của để dành”. Nhưng trong chuyến về quê khi ấy (Trung người gốc Long An), thật bất ngờ, anh được trao cơ hội thay vì vị trí quen thuộc là trên… khán đài.

“Tôi nghĩ đấy là cảm xúc hết sức tự nhiên thôi. Sau trận, Trung chạy đến cảm ơn bố Hải rối rít và bắt tay từng người một. Nước mắt cũng đã rơi”, vẫn lời Đặng Văn Thành.

Nổi tiếng với kỷ luật kiểu “bàn tay sắt”, nhưng ông Lê Thuỵ Hải cũng rất mềm khi cần mềm. Ví như năm ngoái, ngay sau khi trở lại nắm B.Bình Dương, ông Hải “lơ” lập tức gạt Mai Tiến Thành và Tăng Tuấn ra khỏi đội hình xuất phát, dù ai cũng biết đó đều là những bản hợp đồng tiền tấn.

Tình huống tương tự với Tấn Trường, bởi màn thể hiện tuyệt vời của Quốc Thiện Esele. Khi Tấn Tài về sân Bình Dương, Văn Bình mất suất… Tuy nhiên, cả Tiến Thành, Tấn Trường và Tăng Tuấn đều đã lấy lại vị trí ở V-League 2015 nhờ việc họ đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng.

Với ông Hải “lơ”, ai cũng được trao cơ hội

Với chỉ một đội hình xuất phát, B.Bình Dương có 3 chiến thắng liền tay, ghi tổng cộng 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn. Ngày V-League 2015 khai cuộc, quân ông Hải “lơ” đánh tennis với Đồng Tháp ở Thủ Dầu Một. Ra Quảng Nam, B.Bình Dương nhanh chóng dẫn chủ nhà QNK.Quảng Nam 4-0, trước khi có lỏng chân trong hiệp 2 để đội chủ nhà thu ngắn cách biệt, hệt như cuộc chạm trán với SHB.Đà Nẵng mới đây. SHB.Đà Nẵng đã rất nỗ lực, song sự thật là B.Bình Dương đã lỏng chân ở hiệp 2.

Với Tấn Trường trong khung thành; Đình Luật, Phước Tứ, Xuân Thành, Âu Văn Hoàn ở tuyến thấp nhất; Moses, Tiến Thành, Tăng Tuấn, Quang Vinh án ngữ tuyến 2; Trọng Hoàng và Abass Dieng chơi cao nhất đội hình, có thể nói ông Hải “lơ” dẫn quân đi đến đâu thì đối phương chưa đánh đã hàng.

“Sự thật là chúng tôi có cơ hội ngang nhau ở vạch xuất phát trong việc xây dựng lối chơi đạt đến sự ổn định. Và khi đội bóng đang vận hành tốt, không có lý do để thay đổi công thức”, trung vệ Phước Tứ nói.

Mặc dù vậy, vẫn theo lời Phước Tứ, không ít thì nhiều và tuỳ vào từng thời điểm cụ thể, tùy vào từng trận đấu cụ thể, các vị trí dự bị đều được thi đấu. Cầu thủ người Quảng Nam chia sẻ: “Ví như Minh Đức ở trận đá với Quảng Nam chẳng hạn hay Công Vinh và gần nhất là Anh Đức, Tấn Tài, khi họ trở lại sau chấn thương.

Tất cả đều được vào sân, để duy trì cảm giác bóng và tìm kiếm vận may. Vấn đề là họ đã và sẽ nỗ lực như thế nào mà thôi. Tôi có cảm giác như Công Vinh chưa có tâm lý tốt nhất”. 

Sức mạnh tài chính và chính sách không ngừng mua vao, cho phép mỗi mùa giải B.Bình Dương luôn sở hữu 2 đội hình với năng lực cạnh tranh gần như tương đương nhau. Với Công Vinh, Anh Đức và Oseni tạo thành mũi đinh ba trên hàng công; Tấn Tài, Văn Bình và Đặng Văn Thành bao tuyến giữa; Michal Nguyễn, Xuân Luân, Đặng Văn Robert, Minh Đức tạo thành bộ tứ vệ; trong khung gỗ là Quốc Thiện Esele (hoặc Minh Phong)…, đội hình dự bị của B.Bình Dương vẫn đủ sức thách thức phần còn lại của V-League. Lần ra Vinh giữa tuần này, có thể nhóm cầu thủ xứ Nghệ (ít nhất 5 người) sẽ xin thôi không thi đấu và đó là lúc cơ hội mở ra cho phần còn lại.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm