HLV Nguyễn Văn Thịnh, TCDK.SLNA: “Mất tất cả vì trận thua HN.ACB”

12/08/2008 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Rất thẳng thắn, HLV Văn Thịnh nói lên nỗi lo đó bởi Sông Lam bây giờ dường như chấn thương cả thể xác lẫn tinh thần, lại phải gặp hai đối thủ rắn mặt là SHB.ĐN và Thể Công.

* TCDK.SLNA đã thua quá dễ dàng trước B.Bình Định. Đến phút 74 đã 3 bàn thua thì quá thất vọng cho hình hài của đội bóng xứ Nghệ.

- Trận gặp Hoàng Anh đã dở, hôm đá trong Quy Nhơn càng tệ hơn. Quân đã thiếu, ngay đầu trận Lâm Tấn đã bị phang một đòn phải ra sân. Chẳng còn ai, tôi phải rút Đắc Khánh xuống đá hậu vệ trái, phía trên Đình Hiệp thay thế. Khánh cũng ngợp và bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Bên kia, Âu Văn Hoàn đã 24 trận ngồi dự bị nay vào sân làm sao có thể thích nghi được. Đã thế, chúng tôi lại không có Huy Hoàng, Baby và Minh Đức đá trung vệ. Nói thật giải đến giờ phút này, Baby với 36 tuổi đã hết nguyên khí rồi. Chiều ấy anh ta không tài nào đeo bám được Nildo. Minh Đức thì đầu trận tưởng dễ đá B.BĐ nên cứ dâng cao.

Nhưng tôi cảm nhận được sự bế tắc, chán nản của toàn đội xuất phát từ chính bàn thua đầu tiên ở phút 31. Cũng tình huống hàng thủ sai sót chẳng khác gì hôm đá với HN.ACB. Một quả câu bóng vớ vẩn, thủ môn Đức Anh ra không hợp lý để trống khung thành cho Nildo đánh đầu vào lưới. Hai bàn sau hàng hậu vệ bọc lót cũng quá sơ hở nên ngay cả Công Vinh cũng nản.

* Đến giờ phút này, ông có nghĩ mình đã sai lầm khi từ Đồng Nai trở về dẫn dắt đội 1.

- Tôi không ân hận vì đã xác định phải báo đáp quê hương khi đội bóng đang khủng hoảng. Tôi chỉ xót xa là lẽ ra Sông Lam năm nay không thể bị đẩy đến mức bi đát thế này. Nói toạc ra, chính trận thua HN.ACB đã phá tan sự nghiệp của đội cả mùa. Thì đấy, trước đó đội chơi rất tốt. Rất nhiều cầu thủ đã xây dựng được thương hiệu. Sau khi hạ Gạch, ra Hà Nội thắng nốt Hòa Phát ai cũng cười ha hả. Vì thế tôi nghĩ có lẽ không ai lỏng chân với HN.ACB, nhất là được làm tư tưởng dữ như thế. Ai ngờ. Tôi vẫn kiên định rằng trận đấu ấy một số vị trí ở hàng thủ có vấn đề. Tôi chỉ tiếc cho Viết Nam với Đình Đồng. Họ còn quá trẻ, tương lai rất mở. Lẽ ra phải vun đắp cho thương hiệu của mình.

Nếu thắng HN.ACB, hôm ấy Sông Lam đạt 34 điểm, xếp thứ 6. Cửa vào tốp 5 rất mở. Chỉ cần thắng Gỗ, B.Bình Định là có thể hoàn thành mục tiêu.

* Ông đánh giá năm nay Sông Lam đá thật khoảng bao nhiêu %?

- Nhìn chung đây là năm cầu thủ đá tử tế nhất so với các mùa trước. Chỉ một vài trận tôi nghi, nhưng không nghiêm trọng. Thà thế còn hơn họ làm một cú thua HN.ACB lộ liễu đến thế. Khổ chưa, bây giờ họ xuống hạng, động lực đâu để đá nên việc phân phát điểm cho các đội hoàn toàn có thể xảy ra.

Ác ở chỗ BTC đã lấy trận này làm án điểm để xử nên đội mới bị hậu quả nặng nề, đặc biệt về tâm lý. Trước đó, có ai bị xử đâu, dù số trận biểu hiện có tiêu cực đã xảy ra. Theo tôi, BTC đã không công bằng ở điểm đó.

* Hai năm qua, có bao giờ ông nghĩ sẽ không ngồi vào cái ghế HLV trưởng đội 1 nữa?

- Có, đấy là sau kỳ nghỉ EURO. Tôi đã thấy thực sự mệt mỏi, đã định cáo bệnh để nghỉ nhưng nghĩ chỉ mình anh Chiêm “ thân cò lặn lội” cũng tội. Bây giờ, ai dẫn dắt Sông Lam cũng khó tránh khỏi thất bại thê thảm. Thôi thì ráng làm hết năm rồi tính.

* Cầu thủ xứ Nghệ đúng là tâm tính khó thuần phục, ông có nghĩ như vậy không?

- Thực ra nhiều em rất tốt. Họ cũng chỉ muốn yên ổn đá bóng, thu nhập cải thiện hơn, nhưng ở xứ Nghệ điều tối thiểu ấy chưa có được. Đã thế, tác động xấu của những kẻ bên ngoài thì rất nhiều đã ảnh hưởng đến tâm tính cầu thủ. Nếu bạn về Nghệ An, chịu khó lân la quanh đội bóng sẽ hiểu được điều đó.

* Có lẽ chúng ta sẽ bàn sâu về Sông Lam khi mùa bóng kết thúc. Bây giờ, rõ ràng mục tiêu của Sông Lam là tránh đi play-off.

- Thì còn gì nữa. Tránh được cũng méo cả mặt. Ví như B.Bình Định, ĐPM.Nam Định thắng cả 2 trận, chúng tôi thua cả hai thì nhận vé play-off chứ còn gì. Tôi không giấu giếm rằng Sông Lam đang kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần. Sẽ cực kỳ khó khăn trước hai trận đấu còn lại.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hữu Quý ( thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm