Sân Quy Nhơn, B.Bình Định - TCDK.SLNA 3-2: Ánh sáng cuối hầm

11/08/2008 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - 3-2, kịch bản vòng 23 tái hiện. Vẫn là Nildo, Kim Bình ghi bàn. Có chăng, cách thua của TCDK.SLNA còn khó hiểu hơn.

TCDK.SLNA không còn lối đá “máu lửa” như ở vòng trước gặp HA.GL, mà lại tỏ ra ngoan hiền trước đội chủ nhà B.BĐ. Ngược lại, các học trò của tướng Thiện chơi cực rắn. Họ không quản va chạm, tranh chấp quyết liệt. Thế nên chẳng lạ gì khi mới đầu trận đấu, pha vào bóng nguy hiểm của một cầu thủ B.BĐ đã buộc Lâm Tấn đã phải rời sân, nhường chỗ cho Đình Hiệp.
 
Trước lối chơi như vậy của chủ nhà, 3 tuyến của Sông Lam hầu như bị chia cắt. Bàn thắng mở tỷ số của B.BĐ đến cho họ như sự tất yếu của quá trình vây ráp đối phương trong “chỗ không người”. Phút 31, cú lốp bóng từ giữa sân của Xuân Hùng vào trung lộ không có gì nguy hiểm. Vậy mà, thủ môn Đức Anh lóng ngóng lao ra xa, lố đà. Tiền đạo Nildo chỉ còn việc nhảy lên đánh đầu vào khung thành đã bỏ trống trong sự lắc đầu ngán ngẩm của ông Thịnh “đen”.
 
Sông Lam (phải): "Giơ tay lên!"

Bàn thắng càng giúp cầu thủ B.BĐ thi đấu mạch lạc, tự tin hơn. Sự trở lại của Cruz khiến Thanh Tài như được tiếp thêm bản lĩnh đảm trách chức năng thu hồi và phát động tấn công. Đấy là lý do để tuyến trên, Kim Bình, Nildo không bị “đói” bóng như tiền lệ. Bị dồn ép, HLV Nguyễn Văn Thịnh phải cho Santos đá lùi hơn để hỗ trợ hàng phòng ngự. Áp lực đè lên “bạch diện thư sinh” Như Thuật. Anh hầu như mất hút khiến Công Vinh và Opara ở tuyến trên phải lui về tự làm bóng nhiều hơn. Trong hiệp một, Công Vinh có phút loé sáng khi anh lừa qua 2 hậu vệ, tung cú sút góc sút hẹp, nhưng cũng không thắng nổi thủ môn Vĩnh Lợi. Nhưng mức độ nguy hiểm của cú sút này không sánh nổi cú sút đập cột dọc ra ngoài của Cruz.

Lối đá của thầy trò Nguyễn Văn Thịnh càng như gà mắc tóc trong 20 phút đầu hiệp 2. Phút thứ 60, từ đường chuyền bóng khá thông minh của Kim Bình từ giữa sân, Nildo thoắt qua hàng hậu vệ, dẫn bóng và sút bóng rất nhanh buộc Đức Anh thêm một lần vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng thứ 3 càng dễ hơn. Từ đường chuyền của Phương Thời, Kim Bình hầu như chẳng hề gặp phải rào cản nào khi băng xuống hạ gục thủ môn Đức Anh.

Đến lúc này thì HLV. Thịnh “đen” không nhịn được nữa. Ông liên tục ra sát đường biên quát tháo, nhưng dường như sự chỉ đạo đó rơi vào thinh không. Phút 79, cơ hội cụ thể mới đến với đội khách khi Đình Hiệp bị hậu vệ của B.BĐ phạm lỗi sát khu vực 16m50. Công Vinh đã có pha sút bóng đẳng cấp khiến Vĩnh Lợi bó tay, rút ngắn tỉ số 1-3 cho xứ Nghệ. Được đà, các cầu thủ TCDK.SLNA tràn lên tấn công. Nhưng lúc ấy quá muộn, họ chỉ còn gỡ thêm bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng do công của Đình Hiệp.Tan trận, HLV. Thịnh “đen” bỏ họp báo với gương mặt thất thần. Trái với bên kia sân, thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện vui như Tết, dù họ được thông báo ngoài Thủ đô, ĐPM.NĐ cũng đã có trọn 3 điểm trước HP.HN.
 
Bàn thắng: B.BĐ – Nildo: 31’, 60’, Kim Bình 74’; TCDK.SLNA – Công Vinh 79’, Đình Hiệp 90’


PHÚ THUẬN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm