TIẾT LỘ: Sir Alex từng bỏ trận đấu của M.U để 'xem giò' De Gea

05/12/2017 13:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt cả sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của mình, HLV Alex Ferguson đã bỏ qua 2 trận đấu của Quỷ Đỏ, 1 là ngày đám cưới con trai ông, 2 là để đi quan sát De Gea thi đấu.

Sau trận gặp Arsenal đêm thứ Bảy, David de Gea đã hoàn toàn chứng minh mình đang là thủ môn xuất sắc nhất Thế giới với 14 pha cứu thua đỉnh cấp.

Đó là lí do mà Real Madrid vẫn ráo riết theo đuổi anh kể từ mùa hè 2 năm trước. Người tiền nhiệm của Mourinho - Louis van Gaal đã phải dùng hết cách, thậm chí cấm thi đấu để có thể giữ "Người nhện" lại Old Trafford, đó có lẽ là một trong số những điều lớn nhất ông làm được cho M.U.

Nhưng nhìn về xa hơn, chính người chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson đã mang anh về khoác áo Quỷ Đỏ, dù cho phải bỏ qua niềm vui được theo dõi đội bóng máu thịt của mình thi đấu, chỉ để đến Tây Ban Nha quan sát De Gea.

Điều này được tiết lộ bởi Eric Steele - cựu HLV thủ môn của Manchester United. Sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của người học trò cũ, ông đã khẳng định De Gea đang là thủ môn xuất sắc nhất Thế giới, đồng thời tiết lộ về cách mà Sir Alex mang anh về "Nhà hát của những giấc mơ".

Chú thích ảnh

"Tôi nhớ có 2 lần duy nhất Sir Alex bỏ lỡ trận đấu của Manchester United. Một là trận derby Manchester năm 2000, hôm đó là đám cưới con trai ông ấy. Và lần còn lại? Là để đi quan sát De Gea", Steele nói trên Daily Mail.

"Tôi gia nhập đội bóng vào năm 2008. Lúc đó, chúng tôi đã bắt đầu phải sẵn sàng cho ngày Edwin van der Sar giải nghệ. Và tôi đã khẳng định rằng cậu bé 19 tuổi David de Gea chính là sự thay thế phù hợp nhất".

"Tôi đã cho ông ấy xem một DVD dài 3 phút [về màn trình diễn của De Gea] và ông ấy lập tức đi quan sát cậu ấy trong trận đấu giữa Atletico và Valencia, trùng với ngày M.U gặp Scunthorpe tại cúp Liên đoàn".

"Chỉ sau 65 phút, Sir Alex đã biết rằng sẽ phải kí hợp đồng với cậu ấy. De Gea đã thể hiện một sự bình tĩnh, tập trung và phản xạ vô cùng tốt".

"Lúc đó, mọi người đã phân tích thể trạng của cậu ấy rất nhiều, Sir Alex và tôi đã phải động viên cậu ấy trong thời gian đó. Sir Alex chưa từng chỉ trích cậu ấy. Chưa một lần".

"Ông ấy có thể thay cậu ấy ra, rồi lại cho vào sân, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần quát nạt khiến cậu ấy mất bình tĩnh".

"Và hãy nhìn David bây giờ đi! Cái làm nên đẳng cấp đáng kinh ngạc của cậu ấy chính là sự bình tĩnh. Giữa vô vàn những cú dứt điểm, những pha đá phạt, cậu ấy vẫn giống như một ngọn hải đăng tĩnh lặng. Cậu ấy chính là người luôn giữ được sự bình tĩnh nhất ở trên sân".

Hãy tưởng tượng phải là một cầu thủ như thế nào để có thể khiến cho vị chiến lược gia người Scotland sẵn sàng bỏ một trận đấu của M.U chỉ để đi quan sát. Và giờ người ta thấy rõ hành động ngày đó của Sir Alex đã mang lại những gì cho đội bóng.

Mourinho: 'De Gea chỉ là thủ môn giỏi thứ ba ở M.U'

Mourinho: 'De Gea chỉ là thủ môn giỏi thứ ba ở M.U'

HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng dù De Gea rất giỏi nhưng anh chỉ là thủ môn hay thứ ba của M.U. 

Dù trong suốt quá trình ngài "Máy sấy tóc" tại vị, De Gea vẫn chưa trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ M.U, nhưng chắc hẳn anh vẫn luôn thầm cảm ơn Sir Alex đã mang đến cơ hội, để anh có thể trở thành thủ môn xuất sắc nhất Thế giới như ở hiện tại.

Hoài Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm