Gaza lại đổ máu vì đạn pháo phi nghĩa

04/08/2014 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Trước cuộc tấn công gần đây nhất hôm qua (3/8) trong chuỗi những ngày đen tối của Trung Đông vào một trường học của Liên Hợp Quốc ở Gaza khiến 10 người thiệt mạng, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án đây là một hành vi tội ác gây phẫn nộ và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. 

Trước phản ứng dữ dội của LHQ và Mỹ, Israel đã tuyên bố "ngừng bắn nhân đạo" ở hầu hết các khu vực ở Gaza trong 7 giờ đồng hồ vào hôm nay (4/8). Thiếu tướng Yoav Mordechai nói trừ Rafah, thỏa thuận ngừng bắn sẽ được áp dụng cho tất cả các địa điểm còn lại trên dải Gaza từ 07:00 GMT. 

Hiện trường cuộc pháo kích tàn bạo vào hôm qua (3/8) ở Rafah.

Vụ tấn công hôm qua đã nhấn chìm một trường học của LHQ, cũng là nơi trú ẩn của hàng ngàn người di cư chạy trốn xung đột. Hiện Israel đã phủ nhận cáo buộc gây ra vụ pháo kích đẫm máu. Quân đội Israel cho biết lực lượng của mình đã nhắm mục tiêu vào 3 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Jihad đang di chuyển trên một chiếc xe máy chạy gần trường học. Ngược lại, nhóm này khẳng định không có bất kỳ thành viên Jihad bị thương vong.

Người phát ngôn Chính phủ Israel Mark Regev nói nếu các chiến binh nước này biến khu vực xung quanh trường học thành khu vực chiến tranh thì họ sẽ chịu trách nhiệm. 

Có khoảng gần 3.000 người tị nạn đang trú ẩn tại trường học bị tấn công của LHQ ở miền nam Gaza.

Nhân viên y tế Gaza cho hay, hôm qua, đã có 30 người đã thiệt mạng trong khi các chiến binh tiếp tục bắn tên lửa vào Israel. Đây là cuộc tấn công mới nhất sau khi quân đội Israel tuyên bố sĩ quan Hadar Goldin của lực lượng này có khả năng đã chết sau khi bị bắt cóc ở Rafah vào hôm thứ 6 (1/8). Tang lễ của Goldin được tổ chức tại thị trấn Kfar Saba (Israel) vào chiều qua. Sau khi đưa ra xác nhận về cái chết của Goldin, quân đội nước này tuyên bố đến nay, 66 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó có 2 binh sĩ.

Trước vụ tấn công làm 10 người thiệt mạng và ít nhất 30 người cũng bị thương, LHQ đã đưa ra cảnh báo về một "thảm họa với tỷ lệ lan rộng đang diễn ra tại dải Gaza với việc các dịch vụ y tế phải đối mặt với sự sụp đổ”. Theo các nhân chứng, một tên lửa tấn công đã dội xuống ngôi trường nằm tại khu vực Rafah, miền nam Gaza trong khi những người sơ tán đang xếp hàng nhận thực phẩm. 

Truyền thông địa phương nói hầu hết lực lượng Israel đã rút khỏi Gaza.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon mô tả cuộc tấn công hôm qua là "thêm một vi phạm bạo lực vi phạm luật nhân đạo quốc tế", và cho biết Israel đã thường xuyên được thông báo về vị trí chính xác của trường. "Sự điên rồ này cần phải chấm dứt", ông Ban nói trong một tuyên bố. 

Vụ việc kinh hoàng xảy ra ngay sau trận pháo kích vào trường học ở trại tỵ nạn Jabaliya cũng là nơi trú ẩn của hơn 3.000 người vào tuần trước, khiến 16 nạn nhân thiệt mạng. Đến nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã kêu gọi một cuộc điều tra vụ tấn công tàn bạo: "Mỹ thực sự kinh hoàng vì vụ pháo kích đáng hổ thẹn vào một trường học của UNRWA ở Rafah", bà Psaki cho biết trong một tuyên bố. 

Binh sĩ Israel rút khỏi Gaza.

Theo số liệu chính thức mới nhất của Bộ Y tế ở Gaza, hơn 1.750 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 9.000 người đã bị thương kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây gần một tháng. James Rawley, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại khu vực nói với BBC rằng 330 nạn nhân thiệt mạng trong số đó là trẻ em. "Mỗi ngày, chúng ta đang giết chết một đứa trẻ”. James nói thêm, hơn 80% người thiệt mạng là dân thường, mặc dù Israel vẫn phủ nhận con số này. 

Hôm qua, Israel cho biết lực lượng của mình đã rút khỏi một số khu vực ở Gaza để một "nhóm an ninh tạm thời" đánh giá lại hoạt động. Phương tiện truyền thông Israel nói hiện nay, hầu hết binh sĩ nước mình đã rời khỏi Gaza, mặc dù chưa có lệnh chính thức chấm dứt hoạt động, bắt đầu từ ngày 8/7. 

Nhiều người dân Palestine nói họ sẽ phải trở về nhà, mặc dù vẫn lo sợ đạn pháo tấn công.

Phát ngôn viên quân sự Isarel Lt-Col Peter Lerner cho biết nhiều nhiệm vụ đang được tiến hành và các lực lượng mặt đất vẫn đang hoạt động. Bên cạnh đó, quân đội đã gần hoàn tất mục tiêu chính là phá hủy các đường hầm được các chiến binh Hamas sử dụng để thâm nhập vào Israel. Tuy nhiên, vào thứ 7 (2/8), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo nước này sẽ "làm bất cứ điều gì cần phải hành động để bảo vệ người dân của mình". Fawzi Barhoum, người phát ngôn của Hamas cho biết nhóm sẽ "tiếp tục chống lại cho đến đạt được mục tiêu ". 

Cuộc xung đột gần 4 tuần lễ bắt đầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vụ bắt cóc, giết hại 3 thiếu niên Israel, một thanh niên Palestine và bắt giữ hàng trăm thành viên Hamas ở Bờ Tây. Bạo lực đẫm máu xảy ra sau đó khi các chiến binh ở Gaza bắn tên lửa vào Israel và Gaza bị tấn công ác liệt bởi các cuộc không kích của Israel. 

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm