Alejandro Garnacho lần đầu trải lòng về việc rời MU, thừa nhận bản thân có những hành động chưa đúng và việc chia tay Quỷ đỏ khiến anh "đau lòng".
Garnacho trần tình về việc chia tay MU
Ngôi sao người Argentina gia nhập Chelsea vào mùa hè với mức phí 40 triệu bảng, sau khi xảy ra bất đồng với cựu HLV Ruben Amorim, đỉnh điểm là cuộc tranh cãi giữa hai người trước toàn đội.
Garnacho đã tự đẩy mình vào thế đối đầu với Amorim khi công khai bày tỏ sự không hài lòng vì chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị ở cuối trận trong thất bại đáng quên của MU trước Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5. Anh trai của Garnacho là Roberto cũng "đổ thêm dầu vào lửa" khi đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, chỉ trích HLV trưởng vì đã "đẩy em trai mình ra chịu trận".

Garnacho bật bãi sau khi công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim
Theo Daily Mail Sport, vào tháng 6, Garnacho là một trong 5 cầu thủ MU được phép trì hoãn việc hội quân để tìm bến đỗ mới. Được biết, Amorim đã nói thẳng trước toàn đội rằng Garnacho nên ra đi, và cuối cùng điều đó đã xảy ra.
Trước khi rời Old Trafford, Garnacho còn gây tranh cãi khi đăng bức ảnh mặc áo Aston Villa in tên Marcus Rashford – người đồng đội cũ cũng không được Amorim trọng dụng. Những hành động này khiến anh bị người hâm mộ chỉ trích, nhưng giờ đây Garnacho đã lên tiếng và khẳng định không hề có ác cảm với MU sau 5 năm gắn bó.

Hành động này của Garnacho cũng bị chỉ trích mạnh
Khi được hỏi liệu có hối tiếc về cách mọi chuyện diễn ra hay không, anh nói: "Có lẽ là có, bởi tôi yêu CLB đó. Họ đã trao cho tôi niềm tin ngay từ đầu, đưa tôi từ Tây Ban Nha sang học viện rồi lên đội một. Đó là 4-5 năm với tình yêu tuyệt vời từ mọi người – từ người hâm mộ, sân vận động, tất cả đều rất tốt. Nhưng đôi khi bạn phải thay đổi vì cuộc sống hoặc những bước đi tiếp theo. Tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp với MU."
Sau khởi đầu không suôn sẻ dưới thời Amorim, HLV người Bồ Đào Nha từng khen ngợi nỗ lực của Garnacho khi anh giành lại vị trí trong đội hình, dù không thực sự phù hợp với hệ thống ba hậu vệ.

Garnacho thừa nhận bản thân đã có hành động chưa đúng khi không được thi đấu
Một cầu thủ chạy cánh thuần túy như Garnacho phải chơi ở vai trò số 10, nhưng mọi thứ nhanh chóng xấu đi và anh lại bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên. Đó cũng là lý do chính khiến anh quyết định ra đi – đồng thời thừa nhận bản thân đã có những hành động chưa đúng khi không được thi đấu.
"Tôi nhớ trong 6 tháng cuối, tôi không còn được chơi như trước ở MU. Tôi bắt đầu ngồi dự bị, điều đó không hẳn là xấu vì tôi mới 20 tuổi, nhưng trong suy nghĩ, tôi muốn được đá mọi trận. Có lẽ lỗi cũng một phần ở tôi, tôi bắt đầu làm một vài điều không tốt. Nhưng đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc sống, và đôi khi bạn phải đưa ra quyết định. Tôi rất tự hào khi có mặt ở đây và vẫn chơi tại Premier League cho một CLB như thế này.
Ai cũng biết đội bóng của chúng tôi có chất lượng ra sao và có thể làm được gì. Có lúc thăng hoa, có lúc khó khăn, nhưng tôi tự hào khi ở đây. Còn với MU, tôi không có điều gì xấu để nói về CLB, về bất kỳ ai hay các đồng đội. Đó chỉ là một giai đoạn, và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi không hối tiếc."

Garnacho đã có những kỷ niệm vừa đẹp vừa tồi tệ cùng MU
Mùa giải này, Garnacho đã ra sân 37 trận trên mọi đấu trường và ghi được 8 bàn thắng, trong đó có 9 lần xuất hiện tại Champions League. Anh gặp không ít khó khăn khi chỉ đá chính 20 trận. Tuy vậy, HLV Liam Rosenior của Chelsea vẫn dành nhiều lời khen cho học trò hồi tháng 3:
"Garna là một cầu thủ hàng đầu. Tôi đã điều chỉnh chiến thuật một chút kể từ khi đến đây, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, nên đôi khi chỉ sử dụng một cầu thủ chạy cánh. Nhưng Garna là một cầu thủ xuất sắc. Điều tôi thích nhất là cách cậu ấy phản ứng khi không được đá chính. Cậu ấy tập luyện rất tốt và thể hiện tinh thần tích cực khi vào sân, như trước Arsenal. Cậu ấy cũng chơi tuyệt vời trước Hull ở FA Cup và có ảnh hưởng lớn trong trận gặp Arsenal khi ghi hai bàn.
Chúng ta cần nhớ rằng Garna mới 21 tuổi – cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là sự ổn định, và cậu ấy đang cho thấy những tín hiệu rất tích cực, không chỉ trên sân tập mà cả trong các buổi họp. Cậu ấy chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ra sân trong lịch thi đấu sắp tới,", ông Rosenior quả quyết.