Gặp lại mẹ kế cũ, tôi choáng váng khi biết bà đã 5 đời chồng và chuẩn bị lấy chồng mới

11/05/2023 16:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trái đất tròn nên đôi khi con người ta có những cuộc hội ngộ thật sự kỳ lạ mà không biết nên vui hay buồn.

Có những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh nhưng đến khi nó thực sự xảy ra với mình thì tôi mới hiểu cuộc đời ấy mà, cái gì cũng có thể xảy ra được.

Tôi cứ coi như là một tiểu thư con nhà giàu đi, nhà nội tôi thuộc hàng đại gia một thời ở đất Hà Thành. Cái thời mà nhà nào đi ô tô thì phải lắm tiền nhiều của lắm, người ta muốn có chỗ sửa chữa ô tô còn kiếm mờ mắt không có thì bố tôi là một trong những gara hiếm hoi nhận sửa chữa những dòng xế sang xịn.

Tôi sinh ra cũng là thời kỳ đỉnh cao của kinh tế gia đình, muốn gì được đấy, nhà lúc nào cũng có vài người giúp việc. Tôi chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì trong nhà hết.

Ngược lại hoàn toàn với bố, mẹ tôi là chị cả trong một gia đình nghèo ở đất bãi gần chợ Yên Phụ. Mẹ chẳng có gì ngoại trừ nhan sắc, ông bà ngoại làm gì có tiền mà cho 5 đứa con ăn học cao nên mẹ tôi cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3 xong là phải lao mình ra đời kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi 4 đứa em nhỏ rồi.

Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối ấy diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh chóng. Nếu không có sự ra đời của tôi thì có lẽ hôn sự đó với cả bố và mẹ tôi chẳng khác nào một giấc mơ. Với mẹ tôi thì là một cơn ác mộng.

Tôi chưa đầy 1 tuổi thì bố mẹ chính thức ly hôn. Phải đến năm tôi 6 tuổi thì bố tôi mới đi bước nữa, mẹ kế hơn tôi vỏn vẹn có 12 tuổi.

Gặp lại mẹ kế cũ, tôi choáng váng khi biết bà đã 5 đời chồng và chuẩn bị lấy chồng mới - Ảnh 1.

Mẹ kế của tôi là một cô gái trẻ măng, xinh đẹp và sành điệu. Khác hẳn với sự mộc mạc và ít nói của mẹ, cô ấy nhanh nhẹn, hoạt bát và được lòng rất nhiều người, bao gồm cả gia đình nhà nội tôi.

Cô ấy nhanh chóng sinh được một cô con gái, tất cả sự yêu thương của cả họ đều dồn vào đứa trẻ ấy. Tôi lúc này tuy còn nhỏ nhưng có lẽ do hoàn cảnh nên khá hiểu chuyện, tự thu mình và sống an phận, cố gắng không dính dáng đến mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ.

Sóng gió lại ập đến vào năm tôi 10 tuổi, bố tôi phát hiện mẹ kế ngoại tình với một người đàn ông đáng tuổi bố của cô ấy. Họ ly hôn gần như ngay lập tức, em gái ở với bố con tôi.

Tôi và em gái tuy không có vấn đề gì với nhau nhưng luôn có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa nên chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Tuy vậy nhưng tôi vẫn quan tâm đến con bé, khoảng thời gian nó học cấp 1, tôi thấy nó thường xuyên xin phép bố cho về chơi với mẹ. Thế nhưng kể từ cấp 2 số lần nó về nhà ngoại cứ ít dần đi, kể cả lễ tết cũng không thấy nó về ngoại nữa.

Cứ thế đến khi con bé lên cấp 3, có lần tôi hỏi sao không thấy về với mẹ thì con bé chỉ trả lời rằng về không còn vui như trước nữa. Kể từ đó tôi cũng hạn chế nhắc đến mẹ kế trước mặt con bé.

Hơn 20 năm trôi qua, tôi từ một cô bé dè dặt sống với mẹ kế nay đã có gia đình riêng của mình cùng 2 nhóc tì dễ thương. Em gái tôi cũng đã có con đường đi riêng cho sự nghiệp của mình. Chúng tôi kiến giả nhất phận nên cũng ít khi liên lạc với nhau.

Mãi cho đến cuối tuần vừa rồi, trong lúc ngồi cùng chồng chờ sửa xe, tôi nhác thấy bóng dáng của một người phụ nữ nhìn khá quen nhưng nghĩ mãi không thể nhớ ra là ai. Cuối cùng, chính người đó đã nhận ra tôi và chạy đến chào hỏi.

Người phụ nữ đó chính là mẹ kế của tôi, năm nay tuy đã ngoài 40 nhưng bà ấy nhìn vẫn mặn mà và có phần trẻ hơn tuổi. Tôi trả lời xã giao vào câu và tiếp tục ngồi cùng chồng mình trong gara sửa xe.

Sau khi bà ấy rời đi cùng một thanh niên chỉ tầm tuổi chồng tôi thì một cô tạp vụ chạy đến kể lể chuyện về mẹ kế với tôi. Câu chuyện thật sự khiến tôi phải ngỡ ngàng.

Chàng thanh niên đi cùng với mẹ kế không ai khác chính là chồng sắp cưới của bà ấy, đáng nói hơn đây là người chồng thứ 6 rồi!

Hóa ra sau khi ly hôn với bố tôi, mẹ kế nhận được một khoản tiền không nhỏ từ người đàn ông lớn tuổi mà bà ấy đã ngoại tình cùng. Mối tình không minh bạch đó cũng không kéo dài được lâu, sau khi bà ấy sinh cho đại gia kia một cậu con trai thì họ cũng lặng lẽ âm thầm đường ai nấy đi.

Liền sau đó bà đã kết hôn với một người đàn ông khác và có 1 đứa con chung, cuộc hôn nhân kéo dài đúng 1 năm rồi lại đưa nhau ra tòa. Những lần tiếp theo cũng tương tự, kết hôn, sinh con, ly dị và bà ấy không nuôi con của bất kỳ ông chồng nào hết.

Lúc này tôi chợt nhớ lại em gái mình, tính ra các mốc thời gian khá trùng khớp với việc con bé càng ngày càng xa lánh nhà ngoại. Mỗi lần về chơi với mẹ lại ngỡ ngàng gặp một người đàn ông xa lạ và những đứa em chưa từng thấy mặt. Quả thật chẳng dễ dàng gì cho con bé…

Vẫn biết mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, thế nhưng trên cương vị một bà mẹ, tôi có chút thắc mắc, rốt cuộc mẹ kế đã sống cuộc đời như thế nào để thời gian lấy chồng thì có nhưng lại không dành thời gian cho đứa con gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi?

Mạn Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm