Galliani "dằn mặt" Gattuso: "Milan không phải là khách sạn mà ai thích đi thì đi"

05/12/2009 22:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đang "chuốn chéo" muốn rời Milan vì ít có cơ hội ra sân đá chính, Gattuso lập tức bị "sếp phó" Galliani dội cho gáo nước lạnh với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng "Milan không phải là khách sạn".

Mọi việc bắt đầu khi Gattuso thổ lộ mong muốn được ra sân thi đấu thường xuyên và bày tỏ sự thất vọng của anh khi bị gạt khỏi đội hình đá chính của Milan từ khi Leonardo trở thành HLV của đội. Ngay sau khi "bắt sóng" được tín hiệu từ Gattuso rằng "Tôi đang cân nhắc về tương lai" và "Tôi muốn được thi đấu thường xuyên", Man City được cho là sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Gattuso. Tiền vệ của Milan cũng úp mở với bạn bè về việc rời sân San Siro.

Galliani "cảnh cáo" Gattuso về ý định rời Milan

Tin đồn Gattuso cảm thấy bất mãn và muốn rời Milan ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông "bay" tới tai Galliani. Đầu tiên, Phó chủ tịch của Milan một mặt phủ nhận chuyện Gattuso muốn ra đi, mặt khác có tin nói rằng ban lãnh đạo Milan đã đề nghị Gattuso gia hạn hợp đồng. Galliani còn tuyên bố rằng Milan không chỉ muốn tiền vệ có biệt danh "gầm gừ" này tiếp tục thi đấu cho CLB mà còn muốn anh kết thúc sự nghiệp trong màu áo đỏ đen, nơi Gattuso đã có cả chục năm cống hiến.

Tuy nhiên, tờ Corriere dello Sport của Italia loan tin rằng Gattuso có vẻ không hài lòng với mức lương trong hợp đồng mới mà Milan đề xuất với anh và cựu binh 31 tuổi này đã từ chối đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để chờ cơ hội rời Milan vào tháng 1/2010. Ngay lập tức, Galliani "đổi giọng" và đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng: "Milan không phải là khách sạn mà ai thích đi thì đi. Gattuso còn hợp đồng với Milan và cậu ta sẽ không đi đâu cả trong mùa Đông này". Vẫn chưa có tuyên bố mới nào của Gattuso xung quanh tương lai của anh. Có điều chắc chắn là quan hệ của tiền vệ phòng ngự này với HLV Leonardo hiện tại được mô tả là "lạnh nhạt" vì Leonardo không trọng dụng anh nữa.
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm