Galacticos 2.0: Khủng hoảng chấn thương, và cả niềm tin

26/10/2009 10:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Xét ở khía cạnh nào đó thì trận hòa không bàn thắng của Real Madrid trước Sporting Gijon còn đáng thất vọng hơn cả trận thua Sevilla hay Milan. Bởi mùa trước, dù chưa được “lên đời Galacticos” như trong mùa Hè vừa qua, Real còn sút tung lưới đối thủ này tới 11 lần trong hai lượt trận (7-1 ở Bernabeu).

Ừ thì khủng hoảng chấn thương...

Quả cũng khó cho Real khi họ hành quân tới sân El Molinon mà mất gần như nguyên cả hàng tiền đạo do chấn thương, từ Benzema, Higuain, Van Nistelrooy cho tới cả Cristiano Ronaldo, người có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công. Nghĩa là HLV Manuel Pellegrini chỉ còn một tiền đạo đích thực duy nhất là Raul. Đấy là còn chưa kể cả tiền vệ trung tâm được tin cậy nhất, Lass Diarra, cùng chân chuyền Guti cũng không thể ra sân từ đầu (vào thay Drenthe trong hiệp hai). Trong hoàn cảnh ấy, Pellegrini đã phải đẩy Kaka lên chơi như một tiền đạo lùi sau lưng Raul, còn Drenthe và Granero hỗ trợ từ hai cánh, Diarra cùng Xabi đá cặp tiền vệ trung tâm.

Real tiếp tục gây thất vọng với trận hòa Sporting Gijon 0-0

Với một đội hình cọc cạch như thế, không ngạc nhiên khi Real gặp khó khăn khi tìm đường vào khung thành đối phương. Thống kê cho thấy, Drenthe chỉ có 2 lần đột phá được vào khu cấm địa, 7 lần chuyền được bóng đến chân Kaka và 2 lần cho Raul. Granero cũng chẳng khá gì hơn, với 4 đường chuyền cho Raul và 7 cho Kaka. Trong tình cảnh đói bóng, cặp Kaka – Raul cũng chỉ tung được vỏn vẹn 3 cú sút về phía khung thành đối phương. Những thông số nghèo nàn và ít ỏi đến thế buộc Pellegrini phải đưa ra những sự điều chỉnh trong hiệp hai, theo hướng... quay trở lại với sơ đồ hình vuông vốn bị chê trách trong những trận đấu gần đây (tung Guti vào thay Drenthe, van der Vaart vào thay Xabi Alonso). Những sự điều chỉnh đó giúp cho Real có thể chơi khá hơn một chút, song chưa đủ để khoan thủng được hàng thủ chơi rất quả cảm của đội chủ nhà, những người không bị cái danh “Galacticos” uy hiếp.

Niềm tin bị lung lay

Đương nhiên, sau trận đấu, lý do được đưa ra đầu tiên sẽ là cuộc khủng hoảng chấn thương đã khiến Real lâm vào tình cảnh như hiện nay, từ thua Milan cho tới hòa không bàn thắng trước một đối thủ yếu. Nhưng điều đó lại phản bác lý thuyết của chính sách “Galacticos”, là siêu sao sẽ làm nên đội bóng. Real trong trận đấu với Sporting vẫn có một galactico là Kaka, vẫn còn cả người “đội trưởng huyền thoại” Raul được báo chí Madrid tung hô hết cỡ máy ngày qua. Nhưng như thế vẫn không đủ để đem lại bàn thắng chứ chưa nói đến chiến thắng.

Niềm tin vào các Galacticos sẽ càng trở nên bị lung lay khi mà trong cùng ngày, những nạn nhân của chính sách ấy là Sneijder và Robben đều ghi bàn giúp đội bóng mới của mình giành thắng lợi. Nếu họ vẫn còn ở lại Bernabeu, có lẽ Pellegrini đã không phải chịu khốn khổ thế này mỗi khi các Galacticos vắng mặt hay sa sút. Thực tế, ngoài các siêu sao hàng đầu thì bất kỳ đội bóng nào cũng cần đến những “người đóng thế” đẳng cấp. Real giờ thiếu mất những cầu thủ như vậy, hay nói đúng ra thì họ có nhưng không được tin dùng, chẳng hạn như Van der Vaart.

Hồi đầu mùa, cầu thủ người Hà Lan thậm chí còn không được đăng ký ngồi dự bị, giờ đến lúc Real thiếu người thì cũng chỉ được sử dụng một cách nhỏ giọt. Trớ trêu thay, đúng một năm về trước, Van der Vaart còn ghi tới 4 bàn trong chiến thắng 7-1 trước chính Sporting Gijon. Vậy mà khi có thêm những siêu sao, Real còn không ghi nổi lấy một bàn thắng...

Thêm Xabi, Garay và Pepe chấn thương
 
Tình hình chấn thương ở Bernabeu thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở Nou Camp. Sau trận hòa với Sporting, lại có thêm Pepe, Garay và Xabi Alonso bị chấn thương nhẹ. Trong số này thì Garay (đau bắp) và Xabi (đau cơ) đều phải rời sân ngay trong trận đấu còn Pepe thì bị giãn dây chằng mắt cá.
 
Cũng may là giữa tuần này, Real không phải đá ở Champions League mà chỉ phải gặp đội hạng thấp Alcorcon ở vòng 1 Cúp Nhà Vua. Do vậy, nhiều khả năng Pellegrini sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi để tránh có thêm những trường hợp chấn thương đáng tiếc. HLV người Chile đã đôn một số cầu thủ trẻ lên đội 1 trong ngày hôm qua và không loại trừ sẽ sử dụng họ trong trận đấu với Alcorcon.

Guti: “Chúng tôi còn thiếu nhiều thứ”
 
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi Real Madrid chơi tồi thì trong nội bộ đội bóng sẽ lại xuất hiện những bất đồng “nho nhỏ”. Sau trận hòa Sporting, tiêng vệ Guti nói huỵch toẹt: “Đội bóng còn thiếu quá nhiều thứ”. Phát ngôn này đã khiến CEO Jorge Valdano không hài lòng. Phát biểu trên kênh Canal +, CEO người Argentina nói: “Đúng là chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này. Nhưng tôi không chấp nhận việc ai đó nói rằng chúng tôi thiếu tinh thần chiến thắng”. Valdano cũng phủ nhận việc Real thi đấu không tốt khi thiếu vắng Ronaldo, đồng thời khẳng định “Pellegrini vẫn đang làm tốt công việc của mình”.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm