Khi Đại Inter tan rã từng mảnh

12/08/2011 14:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Dasvidania” (tạm biệt) Eto’o. Chân sút người Cameroon đã bước một chân ra khỏi Inter để đến với xứ Dagestan xa xôi. Sneijder và Maicon cũng sắp theo anh ra đi.

Hình ảnh này đã là quá khứ - Ảnh Getty

Và có lẽ chưa phải đó là những người cuối cùng ra đi, trong một mùa hè biến động nhất kể từ thời trước Calciopoli, khi cái khối chiến thắng lẫy lừng bá chủ calcio trong ngần ấy năm liên tiếp dần tan ra từng mảnh không gì cưỡng lại nổi. Các interista phản ứng. Trên một diễn đàn, họ viết: “Eto’o, Sneijder, Maicon đi. Cẩm nang hướng dẫn cách phá hủy đội bóng mạnh nhất thế giới”. Họ đang chuẩn bị tiến hành phản đối công khai lần đầu tiên kể từ nhiều năm trước trước trại tập Appiano Gentile. Vô ích.

Một năm trước, Moratti đối mặt với muôn vàn khó khăn trong việc giữ cho Inter khỏi suy sụp khi Mourinho ra đi. 12 tháng sau, cơn suy sụp là không tránh khỏi. Thất bại trong trận tranh Siêu Cúp với Milan ở Bắc Kinh khiến cho sự bi quan của những người “nerazzurri” tăng lên gấp bội, và việc Moratti hầu như chắc chắn sẽ phải bán đi những viên ngọc sáng nhất trên chiếc vương miện mà Mourinho đã tạo ra và để lại càng khiến lạc quan là một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Người ta bảo, Inter sẽ nhanh chóng lấp chỗ trống bằng một “Mister X” hay một “Mister Y” nào đó, cụ thể là Tevez, nhưng không dễ để xây dựng lại một đội bóng, tạo ra cho nó một ý chí chiến thắng ngay tức khắc, khi Milan đã củng cố sức mạnh, trong khi Juve đã luôn mua sắm với sự háo hức như của những đứa trẻ, nhưng lại đầy hận thù Inter và không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để làm nhục đối thủ, đòi lại Scudetto 2006 giờ đang trong tay Inter. Đấy là một cuộc chiến hầu như không cân sức trên mọi chiến trường, mà Inter giờ là kẻ cô độc, khi tất cả, kể cả những người cùng chiến tuyến cũ như chủ sở hữu Fiorentina Della Valle, đang chống lại họ. Vậy mà Inter phải chấp nhận làm lại đội bóng trong vòng 2 tuần, và bán đi những ngôi sao sáng nhất.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, thì vẫn có những điểm cần suy nghĩ và bấu víu để không rớt sâu hơn xuống cái hố bi quan. 1) Khi Mancini ra đi để nhường chỗ cho vị phù thủy Setubal (Mourinho) vào năm 2008, không phải ai cũng lạc quan về tương lai của Inter, 2) Khi Ibra rời Inter sang Barcelona, nhiều người cho đó là một thảm họa. Trên thực tế, đấy chính là một trong những cánh cửa mở ra, đưa Inter đến vinh quang tột đỉnh mùa hè 2010, 3) Mùa trước, dù trải qua 2 đời HLV (Benitez và Leonardo), thì kết cục cũng không đến nỗi quá bi kịch. Inter què quặt và khập khiễng vẫn kết thúc giải Serie A ở vị trí á quân và đoạt Cúp Italia, 4) Leonardo đã làm được nhiều việc có ích, dù Moratti không thực sự quá tin tưởng vào anh, 5) Tại Serie A, sự cạnh tranh không thực sự lớn như người ta từng nghĩ, và 6) Dù đã thua Milan ở trận tranh Siêu Cúp Ý (hiệp 1 họ đã chơi rất tuyệt), nhưng Inter của Gasperini vẫn còn đang hình thành và hãy cho họ thêm thời gian để một Inter mới mẻ ra đời.

Nói gì thì nói, thời kì Mourinho đã kết thúc từ lâu. Những gì mà các interista cần phải làm là đặt toàn bộ niềm tin vào Gasperini, Moratti và BLĐ CLB. Họ có thể nghĩ, mấy tháng trước, chúng ta vẫn là những nhà vô địch, nhưng bây giờ tất cả đã khác. Và họ cũng không nên đòi hỏi Inter có thể làm gì cho họ mà họ có thể làm được gì cho Inter vào thời điểm khó khăn hiện tại. Trước khi mùa giải bắt đầu là “đám tang” cho những hồi ức của một kỉ nguyên huy hoàng ngắn ngủi gắn liền với tên của Eto’o và Sneijder. Sau đó, là kiên nhẫn chứng kiến một Inter khác. Moratti hiểu điều ấy. Vì người cha quá cố của ông, Angelo, đã trải qua một quá trình tương tự. Sau 2 Scudetto, 2 Cúp C1, 2 Cúp Liên lục địa các năm 1964, 1965, Inter còn vào một chung kết Cúp C1 nữa (1967) trước khi rơi vào một thời kì bất ổn kéo dài hàng thập kỉ. Ngày ấy, thế giới interista đã chờ đợi bao năm trong bóng tối và không hề kêu ca. Bây giờ cũng có lẽ sẽ như thế, nên như thế, trước khi một Đại Inter mới xuất hiện.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm