Futsal Việt Nam mang nỗi ám ảnh Thái Lan

09/04/2022 05:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trận thắng 2-0 đội hình B Thái Lan năm 2014 của đội tuyển futsal Việt Nam không hề là điểm tựa cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang có thể vượt qua đối thủ mạnh nhất khu vực. Futsal Việt Nam lại thua Thái Lan chiều 8/4, dù tưởng chừng đã ở rất gần chiến thắng.

Kết quả bóng đá futsal Việt Nam 1-3 Thái Lan: Nỗ lực bất thành (17h00 hôm nay)

Kết quả bóng đá futsal Việt Nam 1-3 Thái Lan: Nỗ lực bất thành (17h00 hôm nay)

Tuyển futsal Việt Nam thi đấu đầy cố găng nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước tuyển Thái Lan có nhiều nhân tố xuất sắc.

Thực tế cho thấy chưa bao giờ đội tuyển futsal Việt Nam có thể đối diện với việc khả năng đánh bại Thái Lan lớn đến thế. Ở giải futsal Đông Nam Á 2022 diễn ra ở xứ sở Chùa Vàng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ chính mình lẫn đối thủ.

Tiền đạo Musa lại giúp Thái Lan tạo khác biệt trước đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Tiểu Dũng
Tiền đạo Musa lại giúp Thái Lan tạo khác biệt trước đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Tiểu Dũng

Như đã đề cập, Thái Lan chỉ có 3 trụ cột đẳng cấp trong đội hình từng rất nhiều lần giúp họ thắng nhàn hạ đội tuyển futsal Việt Nam là đội trưởng Kritsada, tiền đạo Osamanmusa và thủ môn Katawut.

Những cái tên đẳng cấp như Jetsada, Jirawat và Suphawut vắng mặt đã khiến đội tuyển futsal Thái Lan lập tức lao đao. Điều này xảy đến bởi tổ 1 của “Voi chiến” đã chơi với nhau rất lâu và rất ăn ý, hiệu quả.

Tân HLV Carlos Cesar chấp nhận xây dựng đội tuyển Thái Lan với nhiều cầu thủ trẻ có khát khao nhằm hướng tới tương lai. Tuy nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha chưa đặt được nhiều dấu ấn với đội tuyển mới. Đây cũng là lý do khiến đội tuyển futsal Việt Nam được tiếp thêm rất nhiều sự tự tin khi đối đầu người Thái chiều 8/4.

Thái Lan chỉ giữ lại vài trụ cột trong đội hình để trẻ hoá nhưng vẫn đủ sức đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Tiểu Dũng
Thái Lan chỉ giữ lại vài trụ cột trong đội hình để trẻ hoá nhưng vẫn đủ sức đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Tiểu Dũng

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã cho thấy một tinh thần thi đấu hừng hực khí thế để đánh bại đối thủ đáng gờm ngay trên sân nhà của họ. Đó cũng là bước đệm cho đội tuyển futsal Việt Nam kỳ vọng hoàn thành mục tiêu soán ngôi chính đối thủ này ở môn futsal SEA Games 31 diễn ra vào tháng tới ở sân nhà mình.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận diện được nhiều điểm yếu của đối thủ ở trận bán kết. HLV Phạm Minh Giang cũng nhận thấy Thái Lan sa sút khi bị Indonesia và Malaysia dồn ép, do đó ông đã chọn lối chơi rất phù hợp cho đội nhà.

Không hề co cụm phòng ngự, đội tuyển futsal Việt Nam đã tổ chức lên bóng rất mạch lạc khi các cầu thủ trẻ Thái Lan tỏ ra non nớt. Có lẽ trừ trận thắng năm 2014 trước đội hình B của Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam mới mang khí thế mạnh như thế.

Tuy nhiên, vấn đề muôn thủa với futsal Việt Nam là tận dụng cơ hội vẫn là điều ngoài tầm với của HLV Phạm Minh Giang. Những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Thịnh Phát, Gia Hưng, Đoàn Phát, Văn Hiếu và Minh Trí. Nếu đội tuyển futsal Việt Nam dẫn trước trong hiệp 1, họ đã khiến Thái Lan khốn đốn trong hiệp 2.

Các học trò của HLV Phạm Minh Giang chỉ biết tự trách mình khi không thể có bàn dẫn trước dù đã 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ hiệp 1. Họ “chết” trong hiệp 2 bởi kịch bản rất cũ kỹ khi 2 mối hoạ lớn nhất đã được báo trước của người Thái là Osamanmusa và đội trưởng Kritsada phát huy đẳng cấp ngôi sao.

Tiền đạo từng chơi bóng ở giải VĐQG hàng đầu Tây Ban Nha là Osamanmusa lý giải vì sao mình lọt TOP 10 cầu thủ hay nhất năm 2021 của futsal thế giới. Chân sút gốc Ghana với 2 pha xử lý đẳng cấp đã khiến Văn Ý chỉ biết vào lưới nhặt bóng. Bàn gỡ của Minh Trí chỉ là phản ánh một điểm sáng hiếm hoi về mức độ hiệu quả trong khâu phối hợp của đội khách.

20 phút còn lại của hiệp 2 là thời điểm đội tuyển futsal Việt Nam không còn duy trì được sự tỉnh táo để theo người và lúc này, họ trở lại với nỗi ám ảnh quen thuộc. Bàn thua cuối trận khi phải dồn đội hình đá power-play và bị đội trưởng Kritsada kết liễu bằng bàn thắng nâng tỷ số 3-1 là hệ quả tất yếu trong lối chơi đội khách đã chọn.

Một thất bại đáng tiếc cho đội tuyển futsal Việt Nam, dù rằng họ đã nỗ lực và chơi một trận đấu không hề lép vế trước đối thủ ở sân chơi lớn nhất khu vực. Osamanmusa đã chỉ rõ sự khác biệt về đẳng cấp của 2 đội tuyển.

Cầu thủ trẻ số 1 của bóng đá Thái Lan được rèn luyện ở môi trường lớn và tiến bộ rất nhanh. 10 bàn thắng của cầu thủ này đang giúp anh trở thành Vua phá lưới giải đấu và đưa Thái Lan vào chung kết với thành tích bất bại.

Đội tuyển futsal Việt Nam không thể dùng tinh thần để san bằng cách biệt với “Voi chiến”. HLV Phạm Minh Giang thiếu một chân sút đẳng cấp như đối thủ sở hữu và phong độ của những tiền đạo ông có trong tay ở giải này không quá cao.

Dẫu vậy, đội tuyển futsal Việt Nam có thể xem đây là cơ hội để thêm một lần chỉnh sửa mình. Những Gia Hưng, Thịnh Phát ít nhiều đã trưởng thành khi được trao cơ hội và họ có thể càng tiến bộ hơn nếu tiếp tục được tin tưởng.

Công cuộc trẻ hoá của HLV Phạm Minh Giang có thể sẽ được thực hiện ráo riết hơn thời gian tới và một chiến lược gia tầm cỡ nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh quá trình đó cho futsal Việt Nam.

Trước mắt thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ là trận đấu với Myanmar, đối thủ đã cầm hoà họ ở ngày khai màn bảng B. Futsal Việt Nam cần giữ nguyên khát khao để trả món nợ với chính đối thủ đã đẩy họ vào trận bán kết và gặp trúng khắc tinh vừa qua.

Đội tuyển futsal Việt Nam phải thắng mới nhận vé cuối cùng dự VCK futsal châu Á 2022, bên cạnh 2 đội đã vào chung kết giải này là Thái Lan và Indonesia. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 14h30 chiều 10/4 ở Nhà thi đấu Huamark (Bangkok), sau đó vào lúc 17h00 là trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm