Futsal Việt Nam lập kỳ tích ở World Cup 2016: Có may nhưng cũng có hay

19/09/2016 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một thành tựu của thể thao Việt Nam thời hội nhập đang khiến dư luận nức lòng. Thầy trò HLV Bruno xứng đáng nhận lời tung hô của tất cả sau chiến tích vĩ đại trên đất Colombia.

HLV Trương Quốc Tuấn của đội trẻ Thái Sơn Nam tỏ ra ngất ngây với thành công của các đàn em, các học trò từng dưới trướng ông dẫn dắt. Ông Tuấn chia sẻ rằng phải đến hơn chục năm trời chơi futsal, ngay cả khi ông còn thi đấu đỉnh cao và được phong tặng biệt danh quái kiệt nhất nhì làng futsal một thời, chuyện đó cũng không vui bằng những gì ông được xem qua TV, chứng kiến từng khoảnh khắc thần kỳ của thầy trò HLV Bruno trên đất Nam Mỹ.

“Phải đến hơn chục năm gắn bó với futsal thì lúc này mọi người dân Việt Nam mới biết đến futsal nhiều như thế. Đấu trường World Cup vốn quá tầm với futsal Việt Nam nhưng như mọi người đã thấy, thầy trò HLV Bruno còn làm được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”, ông Tuấn chia sẻ.

“Futsal, môn thể thao phù hợp với tố chất con người Việt Nam chứ không phải bóng đá sân cỏ 11 người mới là thứ đang vươn cao, vươn xa để giới thiệu thêm cho thế giới biết về đất nước mình”, ông Tuấn nói thêm.

Giữ vai trò HLV trong CLB Thái Sơn Nam, ông Tuấn kiêm luôn vai trò ông chủ một sân cỏ nhân tạo tại TP.HCM. Sân bóng nằm trên địa bàn đắc địa và luôn đông khách. “Thăm dò” khách quen và cả học trò của mình, ông Tuấn không khỏi phấn khởi khi chiến tích vừa rồi của futsal Việt Nam trực tiếp thúc đẩy phong trào và truyền lửa cho rất nhiều cầu thủ trẻ noi gương các học trò HLV Bruno.

“Các cầu thủ đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Những ngày qua mọi người hỏi thăm tôi quá trời”, ông Tuấn cười chia sẻ khi bỗng chốc futsal lại được chú ý nhiều đến thế và những câu chuyện futsal từ thời khá mông muội của ông “vô tình” được “khai quật” và săn đón đến thế.

Ngay cả khi ông Tuấn làm rạng danh futsal Việt Nam sau kỳ tích giúp đội nữ Thái Sơn Nam vô địch giải CLB Đông Nam Á 2015 (thành tích sau 11 năm hòa nhập với đấu trường khu vực), ông cũng không nhận được nhiều sự quan tâm như những ngày qua.

Hành trình lọt đến vòng 1/8 vừa qua của futsal Việt Nam theo cái nhìn của người làm chuyên môn đầu tiên là thành quả của sự tính toán hợp lý trên sân lẫn sau hậu trường. Ngoài ra, nó còn là sự đồng hành của thần may mắn.

Futsal Việt Nam: Thành công không chỉ nhờ tiền bạc

Futsal Việt Nam: Thành công không chỉ nhờ tiền bạc

Thành tích lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016 của đội tuyển futsal Việt Nam ngay ở kỳ giải thế giới đầu tiên mà chúng ta được tham dự đã khiến người hâm mộ dậy sóng vì phấn khích.

So với cách đây 4 năm ở Thái Lan, lần đầu tiên World Cup có 24 đội và có 4 suất cho 4 đội hạng 3 xuất sắc nhất từ 6 bảng, Việt Nam nếu có hệ số -6 như hiện tại thì đã dừng bước. Năm đó, Thái Lan là đội may mắn nhất với hiệu số -1, xếp cuối cùng trong 4 đội hạng 3 đoạt vé vớt vào vòng 1/8.

“Chúng ta may mắn đã có kết quả bốc thăm khá thuận lợi khi bảng đấu có Guatemala. Trận đấu đó Minh Trí đã chơi xuất thần với cả 3 bàn thắng. Đến trận cuối cùng, Italy đã có kết quả khả quan và họ chơi nhằm dưỡng sức. Italy biết thời gian còn lại của World Cup rất khắc nghiệt nên họ phải giữ chân.

Nếu gặp Italy đầu giải, cơ hội đi tiếp sẽ khó khăn cho Việt Nam. Nhưng bóng đá là như thế, may mắn là điều không thể thiếu. Nhưng trước tiên phải cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của toàn đội.

Từ HLV Bruno tính toán chiến thuật hợp lý trên sân, các cầu thủ vào sân quyết tâm 100% khả năng. Bầu Tú và HLV Bruno đã vạch ra lộ trình chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho giải đấu lịch sử này. Thành công không thể chỉ chờ đợi vào may mắn mà đó là cả hành trình gian khổ”, ông Tuấn nói.

Đàn em thi đấu trên đất Colombia, HLV Trương Quốc Tuấn hàng ngày vẫn nối mạng với các học trò: “Sau trận đấu, cả đội rất phấn khích. Nhưng các trận đấu khó khăn khiến họ đều mệt lả, nên tôi không hỏi han gì các em nhiều mà động viên họ nghỉ ngơi sớm để hồi phục.

Dù thử thách có là ai ở vòng tiếp theo thì đến bây giờ đã cực kỳ thành công rồi. Cứ nhìn Guatemala, họ đến World Cup 4 lần rồi đấy và đều bị loại từ vòng bảng. Colombia thì 7 lần tham dự thì chỉ 1 lần vào năm 2012 mới vượt qua vòng loại. Thầy trò HLV Bruno đã giúp nhiều người biết đến Việt Nam hơn nhờ futsal. Họ có quyền tự hào như nhiều người tự hào về họ và những gì đã đạt được”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm