Futsal nữ Việt Nam lại hẹn Thái Lan ở chung kết

18/05/2022 06:08 GMT+7 | SEA Games 32

Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Malaysia chiều 17/5 ở Nhà thi đấu Hà Nam đã đến gần hơn chiếc HCV SEA Games lịch sử. Đội chủ nhà chỉ cần hòa Thái Lan chiều 19/5 ở Nhà thi đấu Hà Nam là làm nên kỳ tích.

TRỰC TIẾP SEA Games ngày 18/5: Bóng đá nữ, futsal nam, điền kinh, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông...

TRỰC TIẾP SEA Games ngày 18/5: Bóng đá nữ, futsal nam, điền kinh, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông...

TRỰC TIẾP SEA Games 31 hôm nay ngày 18/5: Bóng đá nữ, futsal nam, điền kinh, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, bắn súng... Cập nhật bảng xếp hạng, bảng tổng sắp huy chương và lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở trận đấu thứ 2 vào chiều 17/5, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả Hà Nam. Chủ nhà nhập cuộc khá thận trọng trước Malaysia. Điều này một phần đến từ sự dè chừng đối thủ và cũng bởi Thái Lan chỉ thắng Myanmar 4-0 ở trận đấu diễn ra trước đó. Tổng cộng, Thái Lan có 8 bàn thắng và 6 điểm sau 2 trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần thắng đối thủ Malaysia 3 bàn là đủ để dẫn đầu bảng xếp hạng và hẹn đối thủ ở chung kết hôm 19/5. Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã làm được đúng như kỳ vọng đặt ra. Bùi Thị Trang là người mở tỷ số trước khi Thanh Hằng ghi bàn thắng thứ 2.

Sau đó, Thùy Trang đã đưa được bóng vào lưới Malaysia nhưng chỉ 1 giây trước đó, tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên và bàn thắng của cô đã không đươc công nhận.

Nhưng đến hiệp 2, đội chủ nhà vẫn dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Bùi Thị Trang và Thùy Trang sau hàng loạt cơ hội. Malaysia chỉ có bàn thắng danh dự những phút cuối trận.

Giành chiến thắng với tỉ số 4-1, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng, có cùng 6 điểm như Thái Lan nhưng hơn về hiệu số (+9 so với +8). Do đó, đội chủ nhà chỉ cần hòa đối thủ mạnh nhất khu vực là đoạt HCV SEA Games 31. Thái Lan đã từng 4/4 lần có HCV SEA Games và đội tuyển Việt Nam đều nhận 4/4 HCB.

Chú thích ảnh
Futsal nữ Việt Nam hẹn Thái Lan ở “chung kết” Ảnh: VFF

HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “Đối với kết quả trận thắng này thì tôi hài lòng, tôi đã nhắc nhở các học trò trước trận rằng Malaysia đá máu lửa hơn so với Myanmar. Họ đá áp sát tầm cao, những phút đầu chúng tôi chơi hơi không đạt nhưng sau khi chỉnh sửa thì họ đã chơi tốt hơn”.

Diễn biến trận tranh HCV sẽ rất căng thẳng. Đội tuyển nữ Thái Lan đang có tâm lý tốt vì họ đã có HCV 4 trận chung kết SEA Games trước rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ngoài kỹ năng chuyên môn thì tinh thần đội phải tốt, phải cố gắng quyết tâm, bản lĩnh để đạt kết quả tốt nhất. Không thể chủ quan nghĩa rằng bây giờ chúng ta đã hay rồi. Như thế thì nguy hiểm lắm”.

So với các cầu thủ futsal nữ Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan cũng rất vất vả để có thể duy trì đam mê. Truyền thông Thái Lan đăng tải ở SEA Games 31, HLV Tuk Surapong Plaiyuwong đã đề xuất mua 100 tờ vé số cho nữ cầu thủ futsal Mutita Senkram, để cô yên tâm thi đấu tại SEA Games 31. Sở dĩ có điều này là bởi cô học trò Mutita Senkram đang thi đấu cho đội tuyển nữ Thái Lan có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cô là trụ cột của đội tuyển futsal nữ quốc gia Thái Lan từng vô địch SEA Games nhưng khi dịch bệnh Covid-19 đến, cô phải đi bán vé số để mưu sinh.

Mutita Senkram mỗi ngày lang thang trên đường phố ở Thái Lan để bán vé số, đi bộ khoảng 16km/ngày. Mỗi ngày cầu thủ này có thể kiếm được 4 nghìn baht. Khi hay tin, nhiều CĐV đã quyên góp giúp đỡ cho cầu thủ này. Nhưng họ không thể giúp được mãi và Mutita cũng không muốn bỏ cái nghề kiếm sống của mình. Cô vừa thi đấu, vừa vẫn duy trì công việc này. Senkram nói: “Khi tôi đi bán xổ số, người ta hỏi rằng tôi có xấu hổ không vì tôi là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia nhưng tôi chẳng thấy có gì xấu hổ cả. Tôi làm việc để kiếm tiền. Mẹ tôi cũng làm chính công việc này để nuôi tôi khôn lớn”.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm