(TT&VH Cuối tuần)-
Franco Baresi có lẽ phải cảm ơn Inter Milan, vì lời từ chối tiếp nhận anh vào đội bóng áo xanh đen, dù được chính người anh trai Giuseppe Baresi giới thiệu. Để rồi từ đó, khởi đầu một huyền thoại ở Milan. Trong bài phỏng vấn với tạp chỉ FourFourTwo, anh thậm chí còn thừa nhận mình đã rất may mắn, khi không phải chơi bóng trong sự so sánh với người anh trai tại Inter.* Khi anh và Giuseppe còn nhỏ và cạnh tranh nhau trong các trận giao hữu địa phương, các anh cũng xoạc bóng với nhau thật ra trò chứ?- Cạnh tranh ư? Không, không bao giờ. Beppe lớn hơn tôi hai tuổi, và mọi anh lớn bao giờ cũng là một tấm gương để noi theo. Tôi nghĩ rằng hình mẫu của anh ấy là động lực cho tôi tiến lên. Anh ấy lăn lộn sớm hơn tôi và đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mới đến Milan. Khi ấy, tôi mới chỉ 15 tuổi và ảnh hưởng của một thành phố lớn như thế luôn rất khó tưởng tượng đối với một thiếu niên. Sự giúp đỡ của anh ấy là nền tảng cho tôi phát triển.
* Giuseppe đã sắp xếp để cho anh thử việc ở Inter. Cảm giác bị từ chối có lẽ là rất khó khăn? - Đúng là rất khó khăn, nhưng thật may mắn, một vài ngày sau, tôi thử việc ở Milan và được nhận. Thế nên tôi chẳng còn thời gian mà thất vọng nữa.

Franco Baresi- Ảnh Getty
* Liệu có tốt hơn không, khi anh trưởng thành ở một câu lạc bộ khác, thay vì lớn lên dưới sự bao bọc của anh trai?- Tốt hơn chứ. Thật không dễ dàng để hai anh em có thể cùng chơi cho một đội bóng. Thường thì một trong hai người sẽ phải chấm dứt sự nghiệp sớm. Tôi thường nghĩ rằng số phận đã chia đôi con đường chúng tôi đi, và như thế lại tạo điều kiện cho cả hai chúng tôi trờ thành những cầu thủ chuyên nghiệp
* Sự thù địch giữa hai đội bóng thành Milan có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai anh em không?- May mắn là chúng tôi đều chơi hậu vệ, và không mấy khi đối mặt trực tiếp với nhau trên sân. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ chơi hết mình, với tất cả sự tôn trọng trong từng cú tắc bóng. Các cổ động viên cũng sẽ tôn trọng điều ấy.
* Anh thậm chí còn thành công hơn cả Giuseppe. Anh nghĩ rằng cảm giác của anh trai mình thế nào?- Cuộc sống luôn vận động, và chúng tôi luôn thay đổi. Trong giai đoạn đầu, anh ấy và Inter thường chiến thắng, còn tôi và đội bóng của mình đã trải qua nhiều thời khắc đen tối, với hai lần xuống hạng cùng AC Milan. Sau đó, khi Silvio Berlusconi tới, chúng tôi chiến thắng mọi thứ ở Italia. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Beppe đã giải nghệ
* Anh có cảm thấy ngượng ngùng không, nếu Milan đánh bại Inter?- Sau mỗi trận derby, chúng tôi gặp nhau ở Milan, hoặc Travagliato, nơi chúng tôi chào đời. Ai thua sẽ phải trả hóa đơn cho bữa tối, và kèm theo đó, là những lời trêu chọc từ người thắng cuộc.
B.C