17h00 ngày 17/4 sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng: 'Thuốc thử liều cao'

17/04/2016 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa phải nhận thất bại trước QNK Quảng Nam ở vòng 5, FLC Thanh Hóa được trở về sân nhà nhưng lại vấp phải “thuốc thử liều cao” SHB Đà Nẵng. Đây cũng sẽ là lúc để GĐKT Lê Thụy Hải và HLV Hoàng Thanh Tùng chứng minh sức mạnh thực sự, khẳng định tham vọng hướng tới ngôi vương trước các CĐV nhà.

Cú vấp ngã trên sân Tam Kỳ tuần trước đã khiến đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải và HLV Hoàng Thanh Tùng “trở về mặt đất”. Đang trong tư thế khá ngạo nghễ với thành tích toàn thắng trên cả 2 mặt trận (V-League và Cúp quốc gia), được đánh giá khá cao và cũng nhận được sự quan tâm nhất định của truyền thông bóng đá trong nước, FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu hoàn toàn dưới phong độ trước QNK Quảng Nam không quá xuất sắc.

Đây là trận đấu mà FLC Thanh Hóa đã bộc lộ nhiều nhược điểm trong lối chơi.  Hàng thủ dù có sự trở lại của Van Bakel nhưng không hoàn thành nhiệm vụ khi để các chân sút của QNK Quảng Nam tha hồ "làm mưa, làm gió". Nếu không có may mắn, lưới của FLC Thanh Hóa đã có thể phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua.

Trong khi đó, hàng công của đội bóng xứ Thanh cũng gần như “mất điện” trước sự chặt chẽ của hàng thủ QNK Quảng Nam. Lần lượt Omar, Ivan Firer đều “im tiếng”, trong khi Đình Tùng chơi nỗ lực nhưng “cô đơn” ở tuyến trên.

Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu với QNK Quảng Nam, GĐKT Lê Thụy Hải cho rằng: “Ngay từ đầu giải, tôi đã nói rằng, FLC Thanh Hóa chưa phải là đội có lực lượng cầu thủ mạnh cả nội lẫn ngoại. Cho dù đội cũng đã có sự đầu tư đáng kể nhưng về chuyên môn vẫn còn yếu và để cạnh tranh chức vô địch trong cuộc đua đường dài với đội hình hiện tại là chưa đủ.

FLC Thanh Hóa vẫn cần có những sự đầu tư mạnh hơn và quan trọng nhất là các cầu thủ phải tự hoàn thiện mình qua từng trận. Thất bại trước QNK Quảng Nam rất bổ ích cho FLC Thanh Hóa bởi các cầu thủ sẽ biết được mình thực sự đang ở đâu.

Mùa giải giờ mới thực sự khó khăn hơn khi chúng tôi sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh.  Mục tiêu của chúng tôi chỉ là nằm trong top 3 đội dẫn đầu, bởi vậy, nhắc đến chức vô địch bây giờ với FLC Thanh Hóa là quá sớm”.

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải: ‘FLC Thanh Hóa không phải đội mạnh’

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải: ‘FLC Thanh Hóa không phải đội mạnh’

Trận thua QNK Quảng Nam 0-2 chiều 10/4 khiến FLC Thanh Hóa tụt lại phía sau SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Vậy người trong cuộc – GĐKT Lê Thụy Hải nghĩ gì về thất bại đầu tiên của đội?


Trong khi đó, sự trở lại ấn tượng của sát thủ Gaston Merlo đã góp phần không nhỏ giúp SHB Đà Nẵng có màn khởi đầu mùa giải khá tốt. Tiền đạo người Argentina này cũng sẽ là điểm tựa quan trọng của đội bóng sông Hàn trong chuyến làm khách tới sân Thanh Hóa.

Gaston Merlo với cái duyên ghi bàn của mình được xem như là hung thần với đội bóng xứ Thanh ở những mùa giải trước. Nhìn cái cách Van Bakel và hàng thủ thất bại trong việc kèm cặp Suleiman của QNK Quảng Nam ở vòng trước, đặc biệt là bóng bổng, đã khiến không ít CĐV xứ Thanh phải lo lắng khi chiều Chủ nhật này, Gaston Merlo có thể sẽ là cái tên khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa vất vả.

Màn đối đầu hấp dẫn FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng còn được xem là cuộc chiến ở nhóm 3 đội dẫn đầu giữa 2 đội. Khoảng cách 3 điểm nhiều hơn mà đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được so với FLC Thanh Hóa sẽ bị san bằng nếu đội chủ nhà giành chiến thắng.

Trong 2 mùa gần đây, đội bóng xứ Thanh đều có được chiến thắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, do đó đội chủ nhà sẽ nỗ lực giành chiến thắng trước “thuốc thử liều cao” SHB Đà Nẵng để khẳng định sức mạnh, cũng như tham vọng của mình ở mùa này.

Dự đoán: 2-1

2 Trong 2 mùa gần đây, FLC Thanh Hóa đều có được chiến thắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

3 Là khoảng cách điểm số hiện tại giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa trên bảng xếp hạng.

5 Chân sút tốt nhất của SHB Đà Nẵng là Gaston Merlo đang có 5 bàn thắng, còn tiền đạo số một của Thanh Hóa là Omar mới có 4 lần lập công.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm