Fiorentina tan tác: Đi về đâu, Viola?

29/06/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những ngày này cách đây tròn mười năm, Fiorentina “kiếp trước” đang chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng trước khi xuống hạng và phá sản mùa hè 2002. Tình hình hiện tại không bi đát bằng thời điểm ấy, nhưng tương lai trước mắt “Viola” đang chưa nhìn thấy ánh sáng.

Anh em nhà Della Valle không còn tâm huyết với Fiorentina? - Ảnh Getty

Mười ngày trước, HLV Sinisa Mihajlovic của Fiorentina gây ngạc nhiên lớn cho tất cả khi tuyên bố từ chối chiếc ghế huấn luyện ở Inter để gắn bó với đội bóng áo tím: “Tôi tin tưởng vào kế hoạch của đội bóng. Tôi muốn chứng tỏ khả năng của mình tại đây và muốn đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ”. Sự quả quyết của Mihaj khiến người ta rất tò mò muốn biết kế hoạch mà nhà cầm quân này nói tới là gì.

Nếu những gì Mihaj đề cập đến chính là dự án tái thiết mà GĐĐH Pantaleo Corvino đã tiết lộ cách đây hai tháng, thì đấy quả thực là một kế hoạch đáng để theo đuổi với những người ưa thích phiêu lưu như Mihajlovic. Cuối tháng 4/2011, khi mùa giải còn chưa kết thúc, Fiorentina đã công khai tuyên bố sẽ bán đi hầu như tất cả những ngôi sao sáng nhất trong mùa hè này để tiến hành một cuộc tái thiết ở quy mô lớn: “Chu kỳ thành công của chúng tôi đã chấm dứt, do đó Fiorentina cần những con người mới để thiết lập một chu kỳ chiến thắng mới”. Hồi đầu tháng này, gia đình Della Valle, chủ sở hữu của Fiorentina, tuyên bố tham vọng sớm đưa đội bóng trở lại cúp châu Âu.

Fiorentina nói là làm, nhưng mới làm được một nửa. Sau tháng hè đầu tiên, người ta chỉ nhìn thấy những bóng người rời khỏi trại tập của đội. Đầu tiên là tiền vệ Marco Donadel, một cầu thủ không xuất sắc nhưng cũng không phải loại xoàng xĩnh, xách vali đến đá cho Napoli sau khi không được gia hạn hợp đồng. Tiếp đó là tiền đạo Mutu, nhạc trưởng một thời, bị “đá” sang Cesena một cách không thương xót. Mới nhất là D’Agostino, tiền vệ được Fiorentina trải thảm săn đón cách đây một năm nhưng bây giờ phải trở lại Udinese không kèn trống. Fio đã phải trả cho Udinese 4,5 triệu euro để mua nửa quyền sở hữu D’Agostino, nhưng ở buổi đấu giá kín hôm 24/6 vừa qua, họ chỉ đưa ra mức 1,1 triệu euro cho nửa quyền còn lại. Dĩ nhiên là thua cuộc.

Nhưng đó mới chỉ là những kẻ ra đi đầu tiên. Mario Santana đang đợi làm thủ tục để theo bước Donadel đến Napoli, cũng ở dạng chuyển nhượng tự do sau khi mãn hạn hợp đồng. Đội trưởng Montolivo thì chắc chắn sẽ không ở lại, chỉ là anh chưa biết sẽ đi đâu mà thôi (những đội bóng từng quan tâm đến Monty đều đang im lặng chờ thời). Gilardino, Vargas, Frey, Ljajic và thậm chí cả Jovetic đều có thể bị đem lên thị trường cầu thủ. Không ai an toàn cả. Ông chủ Diego Della Valle tuyên bố “bất cứ ai không hết lòng vì đội bóng đều được phép ra đi”, nhưng thực tế, bất cứ ai có tham vọng cũng đều khó đặt niềm tin vào Fiorentina lúc này.

Lý do là tất cả những gì có thể giúp đội bóng áo tím hướng đến tương lai, cho đến lúc này, vẫn chỉ là vài lời “chót lưỡi, đầu môi” của anh em nhà Della Valle, những người dường như đang muốn bán tháo đội bóng để “chạy làng”. Những ngày gần đây, có tin Fiorentina chuẩn bị được bán cho chủ sở hữu tập đoàn Red Bull (đang thống trị đường đua F1 thế giới) hoặc một tỷ phú dầu mỏ Qatar. Nhà Della Valle đã lên tiếng bác bỏ, nhưng chân lý “không có lửa, làm sao có khói” vẫn chưa bao giờ sai. Ít nhất, không ông chủ có tâm huyết nào lại từ chức khỏi cương vị Chủ tịch và để đội bóng không có chức danh người đứng đầu này trong cả năm ròng.

Nếu anh em nhà Della Valle có tham vọng thực sự với Fio, thì bây giờ không phải là quá sớm để họ đưa về những “con người mới cho chu kỳ mới” mà họ đã hứa. Nhưng ngoài hậu vệ vô danh Matija Nastastic (của Partizan, thực chất được mua từ tháng 12/2010), chưa có ai đặt chân đến Firenze từ đầu hè. Mục tiêu tuyển mộ khả dĩ nhất của Fio hiện nay, theo Gazzetta dello Sport, cũng chỉ là một cầu thủ vô danh khác, Youssouf Mulumbu, tiền vệ người Congo đang chơi cho West Brom.

Cũng may cho người hâm mộ Fiorentina, mùa hè vẫn còn rất dài và vẫn còn thời gian để họ duy trì hy vọng.

Mihajlovic bị mất kính

Fiorentina đang quyết tâm “truy nã” người nào đã thó đôi kính râm của HLV Sinisa Mihajlovic trong buổi họp báo hồi tuần trước, khi nhà cầm quân người Serbia tuyên bố quyết định ở lại bất chấp sự mời chào của Inter. Fiorentina yêu cầu kẻ gian tự nguyện đem trả lại cặp kính được “thửa riêng” của Mihajlovic về tay khổ chủ, nếu không sẽ sử dụng băng ghi hình để nhận diện và trình báo việc này với cảnh sát.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm