21/11/2025 09:38 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
FIFA vừa phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ toàn cầu, buộc tổ chức này phải gỡ bỏ tấm áp phích quảng bá World Cup 2026 chỉ vài giờ sau khi đăng tải.
Nguyên nhân xuất phát từ việc Cristiano Ronaldo, biểu tượng bóng đá đương đại và một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, không xuất hiện trong danh sách các cầu thủ đại diện cho những đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng chung kết.
Bối cảnh của sự việc nằm trong chiến dịch truyền thông quy mô lớn mà FIFA đang triển khai cho World Cup 2026, giải đấu mở rộng lên 48 đội và đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.
Khi phần lớn suất tham dự đã được xác định, FIFA giới thiệu tấm poster đầu tiên, tập hợp các ngôi sao đại diện cho 42 đội tuyển đã có vé trực tiếp. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Sadio Mane hay Mohamed Salah đều góp mặt trong thiết kế này, tạo nên bố cục quen thuộc của các ấn phẩm quảng bá giải đấu.

Poster quảng bá ban đầu của FIFA không có ảnh Ronaldo và FIFA bị chỉ trích nặng nệ
Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở việc Ronaldo không hề xuất hiện. Ở phần hình ảnh đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha, FIFA lựa chọn Bruno Fernandes thay vì siêu sao 39 tuổi. Điều này lập tức thổi bùng làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc bỏ qua Ronaldo – nhân vật có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá – là "không thể lý giải nổi".
Một tài khoản bình luận: "Áp phích World Cup mà thiếu Ronaldo? Điều đó thật khó tin". Một người khác nhấn mạnh: "Xét về sức hút toàn cầu, không ai có thể sánh với Cristiano Ronaldo. Bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào mà thiếu anh ấy đều sẽ trở nên thiếu sót".

Ở bài đăng mới nhất, FIFA đã phải đưa ảnh Ronaldo vào poster quảng bá như đòi hỏi của các CĐV
Sức ép dư luận tăng nhanh đến mức FIFA phải gỡ toàn bộ bài đăng khỏi nền tảng X (Twitter) mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Dù FIFA chưa xác nhận lý do, nhiều nguồn tin cho rằng tổ chức này không thể phớt lờ phản ứng dữ dội liên quan đến sự vắng mặt của Ronaldo trên tấm poster được coi là một trong những sản phẩm truyền thông quan trọng nhất trước thềm World Cup.
Trong lúc mọi tranh luận còn đang nóng lên, những phát biểu gần đây của Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan, anh từng khẳng định World Cup không phải "một giấc mơ nhất định phải chinh phục", bởi di sản của một cầu thủ không thể được đo đếm chỉ bằng vài trận đấu tại một giải ngắn hạn.

Nhưng trong bức ảnh FIFA thay thế, Ronaldo lại làm nền cho Messi, người cầm Cúp vô địch trên tay
World Cup 2026 sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 5/12 tại Washington. Danh sách các đội đã giành suất góp mặt trải dài khắp sáu châu lục, từ Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Brazil đến Nhật Bản, Morocco hay New Zealand. Nhưng trước khi lễ bốc thăm diễn ra, FIFA vẫn phải đối diện câu hỏi lớn từ dư luận: vì sao một biểu tượng toàn cầu như Ronaldo lại không có mặt trong tấm áp phích quảng bá cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất