Fernando Morientes tiến rất gần Marseille: Gợi lại ký ức bị lãng quên

26/07/2009 15:57 GMT+7 | Pháp

(TT&VH) -  Anh chỉ phiêu lưu trên đất Pháp đúng một mùa giải, nhưng cũng đã kịp để lại những hình ảnh tốt đẹp nhất trong trái tim các cổ động viên của Monaco. Năm 2003, Fernando Morientes cùng đội bóng công quốc làm nên một mùa giải kỳ diệu với ngôi á quân Champions League. Nhưng giờ đây, tất cả đang dần lãng quên anh.

Ký ức đẹp ở Monaco

“Moro” oai hùng của ngày nào hiện tại đã là một cầu thủ 33 tuổi, vừa gia nhập đội quân thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với Valencia. Đã hai năm nay, người ta nhìn thấy anh trong bệnh viện và trên băng ghế dự bị nhiều hơn là trên sân cỏ. Không thể phủ nhận một sự thật rằng sự nghiệp của Morientes đang dần đi đến hồi kết. Ngay cả những phẩm chất săn bàn của một chân sút sát thủ cũng đã khá lâu rồi không được kiểm chứng, bởi người ta chẳng thể đánh giá được năng lực hiện tại của “Moro” với số lần ra sân nhỏ giọt và hầu như chẳng hề để lại ấn tượng gì của anh ở Valencia.

Moro trong màu áo Monaco thuở nào.

Thực tế là dù luôn được biết đến như một chân sút hàng đầu của Tây Ban Nha trong vòng mười năm trở lại đây, nhưng Morientes chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của một kép phụ ở CLB. Ở Real Madrid, anh chính thức thất sủng sau khi Ronaldo tới đây năm 2002. Những tưởng việc chuyển tới Liverpool có thể giúp Moro tìm lại phong độ, song anh đã không thể hòa nhập được với bóng đá Anh. Tại Valencia, Morientes hoàn toàn lép vế trước đồng hương David Villa, người đã và đang giữ vai trò đầu tàu trên hàng công của “Los Che”. Giờ đây, anh cũng như bao cầu thủ không có việc làm trên toàn thế giới, đang khắc khoải chờ đợi một lời đề nghị vừa ý để có thể cứu vãn sự nghiệp của mình.

Có lẽ quãng thời gian ngắn ngủi ở Monaco (Real cho mượn) lại là lúc vai trò của Morientes được xem trọng nhất, dù anh và đội bóng công quốc chỉ có thể cùng nhau giành được duy nhất một chiếc Cúp Liên đoàn. Song mùa giải thất bại trên giấy tờ ấy lại là một năm rất thành công trên thực tế đối với anh và Monaco. Đội bóng ấy đã lọt vào tới trận chung kết Champions League 2003-04 (thua Porto 0-3) sau khi đã loại chính Real Madrid ở tứ kết. Năm đó, anh là Vua phá lưới của giải đấu với 9 bàn thắng. Còn ở Ligue 1, Monaco cán đích thứ ba, chỉ thua đội vô địch là Lyon vỏn vẹn bốn điểm. Kể từ sau khi chia tay Moro, họ không bao giờ có được vị trí cao như thế nữa.

Tái ngộ Deschamps

Thế nhưng, những ký ức tươi đẹp vẫn còn đó và giờ đây đang hứa hẹn được hồi sinh. Người đại diện của Morientes đang hoàn tất những thỏa thuận cá nhân cho thân chủ của mình với Marseille và xem ra, quá trình thương lượng đang diễn ra rất tốt đẹp. Ở đó, anh sẽ gặp lại Didier Deschamps, người đã dẫn dắt anh trong mùa giải 2003-2004 đẹp đẽ ấy. Vị HLV trẻ ấy có vẻ rất thích thú với viễn cảnh hội ngộ với người học trò cũ: “Anh ấy 33 tuổi thì sao? Filippo Inzaghi vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 36, còn Del Piero thì đã 35. Morientes là một chân sút đẳng cấp, và anh ấy sẽ tiếp tục làm bàn”.

Tuy nhiên, có một điều mà Deschamps đang cố tình quên đi: Nếu “Moro” đến, thì ai sẽ phải nhường chỗ cho anh? Không thể là Mamadou Niang, người đang được tín nhiệm trao băng đội trưởng thay Lorik Cana (tới Sunderland). Khó có thể là Hatem Ben Arfa, người đã nhận được rất nhiều lời khen của Deschamps và càng khó khăn hơn đối với trường hợp của Brandao, chân sút đã chơi rất tốt sau khi được mua về từ Shakhtar vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông mùa trước. Nghĩa là nếu đến Marseille, Moro cũng sẽ lại một lần nữa phải cam phận dự bị?

Fernando Morientes
 
Sinh ngày 5/4/1976 ở Cilleros, Caceres, TBN.
 
Các CLB đã qua: Albacete (1993-1995, 22 trận, 5 bàn); Real Zaragoza (1995-1997, 66 trận, 28 bàn); Real Madrid (1997-2005, 259 trận, 98 bàn); Monaco (2003-2004, mượn từ Real, 42 trận, 22 bàn); Liverpool (2004-2006, 60 trận, 11 bàn); Valencia (2006-2009, 88 trận, 33 bàn).
 
ĐTQG Tây Ban Nha (1998-2007): Chơi 47 trận, ghi 27 bàn
.
Các danh hiệu: Vô địch Liga năm 2000, 2002; Siêu Cúp TBN năm 1997, 2001, 2003, 2007; Vô địch Champions League 1997, 1999, 2001; Cúp FA năm 2005; Cúp Liên đoàn Anh 2004; Siêu Cúp châu Âu 2005; Vua phá lưới Champions League 2003 (9 bàn).

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm