Ferguson: Man City chỉ là một đội bóng nhỏ

27/07/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tấm biển quảng cáo được dựng lên ở ngã tư giao giữa đường Salford và Deansgate, trung tâm thương mại của thành phố Manchester. Trên tấm biển là Carlos Tevez với hai cánh tay giờ rộng hết cỡ, bên dưới là dòng chữ: “Chào mừng đến Manchester”. Một bức hình quảng cáo ấn tượng, có nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó cho thấy M.U trên thực tế không phải là đội bóng của vùng trung tâm Manchester, mà là vùng Trafford kề bên. Thêm nữa, nó cho thấy tiền đạo người Argentina được chào đón ở Eastlands, điều mà chưa chắc anh nhận được từ Alex Ferguson, HLV M.U.

Từ cách xa đó hàng chục nghìn cây số, ở châu Á, Ferguson cũng phải lên tiếng: “Đó là Man City đúng không? Họ chỉ là một đội bóng nhỏ với tư duy nhỏ. Họ chỉ có thể nói về M.U, họ sẽ không thể thoát khỏi điều đó… Họ cho rằng lấy được Carlos Tevez từ tay M.U là một chiến thắng. Thật đáng thương!”. Thật ra thì các CĐV áo xanh lâu đời tại City of Manchester cũng có thể nhắc lại những thời điểm họ có thể tự hào, như khi Man City đánh bại M.U 5-1 vào… 20 năm trước. Tuy nhiên, kể từ đó, họ chỉ còn là đội bóng hạng hai tại vùng Greater Manchester. Cú đúp trước đối thủ láng giềng dưới thời Sven-Goran Eriksson cũng chỉ khiến hành trình đến chức vô địch Premier League của M.U chậm lại chút ít. Vậy mà giờ đây, với tiền bạc từ dầu mỏ ở Abu Dhabi và một đội hình có 10 tiền đạo, Man City đã coi họ là bằng vai phải lứa với M.U, dù đã 33 năm qua Man Xanh không có danh hiệu lớn nào và mùa trước chỉ xếp thứ 9.

Sir Alex: Man City chỉ là một đội bóng nhỏ

HLV Ferguson dành sự tôn trọng cho David Moyes và Martin O’Neill, những người đã đưa Everton và Aston Villa gần tới một suất dự Champions League với những nguồn lực chỉ là trò cười cho Man City. “Việc chi tiêu của Man City chỉ đáng lo nếu bạn hoảng hốt về việc mua sắm”, Ferguson nói, “Rốt cuộc thì Everton vẫn chơi tốt trước chúng tôi, trước Liverpool và Chelsea. Tôi không coi Man City là thách thức lớn nhất. Với tất cả các vụ mua sắm, họ khó có thể đưa ra sân một đội bóng cân bằng. Sẽ không dễ cho Mark (Hughes) với 10 tiền đạo. Nếu gặp Chelsea, ông sẽ phải loại ra ngoài 7 chân sút, hoặc ít nhất là 5. Và không ai nghĩ Liverpool hay Chelsea sẽ thua”.

Thay vào đó, ông coi Arsenal của Arsene Wenger, đối thủ lâu đời mà giờ ông gọi thân mật là “Arsene” là mối đe dọa đáng kể trong mùa giải này. “Người sẽ thách thức chúng tôi mùa này là Arsene”, Ferguson nhận định, “Ông ấy không có tiền và việc ông ấy sẽ tiêu khoản 25 triệu bảng bán Adeabyor sẽ rất thú vị. Arsene là người biết chiến thắng. Chúng tôi từng là những kình địch của nhau, không chỉ Arsene và tôi, Roy Keane và Patrick Vieira nữa, khá là nhiều bạo lực, nhưng giờ chúng tôi đã là những đội bóng khác”. Ferguson cũng dự đoán rằng “Arsene sẽ ở lại” vì Arsenal là “CLB của ông ấy, xây dựng trong hình ảnh của ông ấy”. “Ông ấy giờ đã 59 tuổi và sẽ không có thời gian để xây dựng một CLB khác. Real Madrid không phải là kiểu CLB của ông ấy. Tôi không nghĩ thế”.

Real Madrid là trường hợp cá biệt

Real Madrid chắc chắn cũng không phải là kiểu CLB của Ferguson. Suốt mùa giải trước, ông đã liên tục chỉ trích họ vì những cố gắng chèo kéo Cristiano Ronaldo của đội bóng áo trắng. Nhưng rồi cuối cùng thì Ferguson cũng phải đầu hàng trước ý muốn dứt khoát ra đi của tiền vệ người BĐN. “Thật là một mùa hè điên rồ”, Ferguson thở dài, “Tôi đã muốn mua một vài cầu thủ, nhưng khi họ đưa ra những cái giá 50 triệu bảng cho David Villa hay 55 triệu bảng cho Sergio Aguero thì chẳng có lý chút nào. Có lẽ là vụ chuyển nhượng Ronaldo và Kaka sang Madrid với giá 56 triệu bảng đã khiến các CLB nâng giá lên. Ngay cả Karim Benzema cũng được hét tới 42 triệu bảng. Đó là Madrid, là văn hóa của họ. Khi Man City mua cầu thủ, họ dùng tiền mặt của họ, nhưng Real Madrid không dùng tiền của chính mình. Họ được các ngân hàng và chính quyền ở TBN bảo vệ. Đó là một hệ thống khác biệt, không bình thường”.

Tuy nhiên, mọi vụ chuyển nhượng đều có giá của nó, cho đội bóng bán cầu thủ. Sau khi David Beckham rời Old Trafford để tới Bernabeu với giá 23 triệu bảng, M.U đã phải mất tới ba mùa giải nữa để vô địch, một phần vì họ mất Beckham, một phần vì ngày anh ra đi cũng là ngày một thống đốc vô danh ở một tỉnh vùng Siberia thuộc Nga mua lại Chelsea. Ronaldo là một mất mát lớn hơn so với Beckham, và Roman Abramovich thì “nghèo” hơn nhiều so với Sheikh Mansour.

“Điều khiến tôi lo nghĩ không phải là việc mất 26 bàn thắng (số bàn mà Ronaldo ghi được ở mùa trước)”, Ferguson nói, “Điều tôi lo lắng là ở chỗ chúng tôi không có một Paul Scholes trẻ hay một Ryan Giggs trẻ có thể mang tới cho chúng tôi hơn 15 bàn một mùa từ tuyến tiền vệ. Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi. Nani sẽ tiến bộ hơn, dù anh ấy không trưởng thành bằng Ronaldo ở cùng độ tuổi. Tôi chờ đợi Anderson cũng tiến bộ hơn và Darren Fletcher trở thành một cầu thủ lớn thật sự. Owen sẽ mang về những bàn thắng. Berbatov sẽ chơi tốt hơn nhiều và tôi không phải đối phó với những cầu thủ thấy cuộc sống của mình tồi tệ vì không được ra sân”.

Giá trị của 2 đội thành Manchester

M.U (dự kiến mùa 2009-2010): Van der Sar (2 triệu bảng) - Rafael Da Silva (đền phí đào tạo), Rio Ferdinand (29,1), Nemanja Vidic (7), Patrice Evra (5,5) - Antonio Valencia (16), Michael Carrick (18,6), Owen Hargreaves (17), Nani (16) - Dimitar Berbatov (30,7), Wayne Rooney (25,6). Tổng cộng: 167,5 triệu bảng.

Manchester City (dự kiến mùa 2009-2010): Shay Given (5,9) - Pablo Zabaleta (6,4), Joleon Lescott (25), Kolo Toure (15), Wayne Bridge (10) - Gareth Barry (12), Nigel de Jong (16) - Carlos Tevez (25,5), Stephen Ireland (đào tạo trẻ), Robinho (32,5) - Emmanuel Adebayor (25). Tổng cộng: 173,3 triệu bảng.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm