Tiếng nói CĐV: M.U - Man City, hai nửa khác biệt

28/03/2012 16:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Lúc này, M.U và Man City đang ngự trị trên đỉnh cao của Premier League. Nhưng giữa hai nủa thành Manchester lại tồn tại sự khác biệt lớn.

Man City đã bị cầm chân tại sân Brittania. Và ngay sau đó, khoảng cách giữa họ với M.U đã bị nới rộng lên  3 điểm khi “Quỷ đỏ” đánh bại Fulham ngay tại sân nhà. Chính việc tung Tevez vào quá muộn là nguyên nhân dẫn đến trận hòa đáng tiếc cúa “The Citizens”. Tuy nhiên, không thể đăt quá nhiều kì vọng lên vai của Apache bởi trong trận đấu đó, các cầu thủ của Man City đã thi đấu kém hiệu quả. Cặp tiền đạo Balotelli-Dzeko đã ghi tới 24 bàn mùa này đã thất bại trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ thành Begovic. Cùng với đó là việc David Silva đang có dấu hiệu quá tải khi đã đá 29/30 trận ở  Premier League mùa này. Nasri, người được coi là “đóng thế” cho Silva cũng không thể tỏa sáng. Phải nhờ tới cú nã đại bác của Yaya Toure, Man City mới không trắng tay.



Man City đang hụt hơi - Ảnh Getty

Nhìn toàn diện, ở trận gặp Stoke, Man City đã bộc lộ sự hụt hơi của mình trong cuộc đua với M.U. Đó là hậu quả tất yếu khi mà Mancini giữ gần như nguyên cả đội hình chính để đá trong 30 trận. Bên cạnh đó, Man City còn có điểm yếu về việc thi đấu trên sân khách . Khi chơi xa nhà,  họ rất khó thể hiện bản lĩnh “ông lớn” của mình.

Còn M.U thì ngược lại. Họ là đội bóng chơi tốt nhất trên sân khách. Với lợi thế điểm số và lịch thi đấu, họ có thể vừa giữ sức vừa kiếm điểm trước các đối thủ yếu hơn. Điều quan trọng là M.U đã vượt qua sức ép khi thắng Fulham trên sân nhà. Và đó chính là điểm khác biệt lớn giữa hai nửa thành Manchester. Trước một Fulham chủ động phòng ngự, M.U vẫn có thể giành chiến thắng nhờ vào sự tỏa sáng của Rooney. Còn Man City, họ rất khó giành chiến thắng khi phải chịu sức ép. Trận hòa với Stoke là minh chứng cụ thể nhất về điều ấy.

Mùa này, M.U đã gặp khủng hoảng về nhân sự khi Vidic, Fletcher phải nghỉ cả mùa giải. Nhưng họ vẫn vượt qua cơn khủng hoảng của mình để vươn lên ngôi đầu bảng. Còn Man City, chỉ cần một vài cầu thủ trụ cột vắng mặt  là cỗ máy mà HLV Mancini gây dựng sẽ trục trặc ngay.

Bên cạnh đó, giữa M.U và Man City còn có sự khác biệt trên ghế chỉ đạo. Bên cạnh một Fergie lão luyện thì Mancini vẫn còn non ớt và yếu về tâm lí. Sau trận hòa ở Britania, ông thầy người Italia đã từ chối bắt tay HLV Tony Pulis. Ông cũng bỏ luôn buổi hóp báo sau trận đấu. Có thể thấy rằng nhà cầm quân 47 tuổi thất vọng với kết quả thi đấu. Ông cũng cảm nhận được chiếc ghế của mình đang bị lung lay. Các ông chủ Ả Rập đã không tiếc tiền đầu tư cho đội bóng. Mùa giải này được xem là thời điểm mà họ “hái quả”. Nhưng hiện tại, Man City chỉ có duy nhất đấu trường Premier League để phấn đấu. Nếu không giành được một danh hiệu nào ở mùa giải này, Mancini chỉ có một con đường để đi mà thôi.

NGUYỄN SƠN TÙNG

K54- Báo chí & Truyền thông

Đại học KHXH&NV Hà Nội

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm