Diego Costa: Từ gã trai ngổ ngáo tới niềm hi vọng ‘La Roja’

09/10/2013 15:19 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa đã khẳng định lòng trung thành của anh với đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm vòng Chung kết World Cup tại Brazil. Đó là thông tin được Daily Mirror khẳng định.

Đây có thể là khởi đầu của câu chuyện sẽ kết thúc bằng việc tiền đạo của Atletico Madrid đưa “La Roja” tới thành công tại Brazil, nơi anh sinh ra.

Bản thân Costa từng được triệu tập trong 2 trận giao hữu của Brazil hồi tháng Ba. Nhưng anh chưa được ra sân và vẫn đủ điều kiện thay đổi đội tuyển quốc gia của mình. Quyết định lựa chọn giữa Tây Ban Nha, ông vua đương đại của bóng đá thế giới và Brazil, đội tuyển đang trên đường trở lại đỉnh cao, luôn rất khó khăn.

Bản thân Costa không sở hữu tinh thần cao thượng và thứ bóng đá đẹp đẽ như các đồng nghiệp tương lai của anh tại Real Madrid và Barcelona, vốn trưởng thành từ La Masia và Castilla - những môi trường giáo dục tử tế.



Costa đang bay cao cùng Atletico - Ảnh: Getty

Chính Costa đã thừa nhận với Football-Espana: “Trên sân bóng, tôi chiến đấu với tất cả. Tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi xúc phạm tất cả, tôi không có sự tôn trọng dành cho đối thủ. Tôi nghĩ tôi phải giết họ. Những anh chàng trưởng thành trong các học viện được học cách kiểm soát bản thân và tôn trọng những người khác. Không ai dạy tôi điều đó. Tôi không có một ngôi trường dạy mình điều đó. Tôi đã thấy những cầu thủ đánh cùi chỏ vào mặt nhau. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường.”

Những điều đó đã đi theo chàng trai 25 tuổi tới Braga ở châu Âu. Khi mới 16 tuổi, anh được Jorge Mendes giúp đỡ để gia nhập Barcelona EP vào năm 2006. Anh chuyển tới Atletico Madrid sau đó đúng 1 năm, bị cho mượn tới rất nhiều đội bóng khác trước khi trở về và khẳng định được vị trí tại Atletico hồi năm 2010.

Cựu tiền vệ Sevilla, Geoffrey Kondogbia, từng tố cáo Costa có hành động phân biệt chủng tộc trong một trận đấu tại Cúp nhà Vua. Anh cũng nhận thẻ đỏ khi Atletico gặp Rubin Kazan vì đẩy ngã một hậu vệ. Đến trận derby Madrid hồi tháng 12 năm ngoái, Costa tiếp tục gây chuyện với bộ đôi Sergio Ramos và Pepe.

Cận cảnh mâu thuẫn Costa với Ramos - Pepe hồi năm ngoái


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sid Lowe đã viết về Costa trên The Guardian rằng nếu cầu thủ này mang cách hành xử trên sân cỏ về nhà, anh có thể “đâm sầm vào cửa, quăng một cái dùi cui vào con chó, lén lút thúc cùi chỏ vào vợ để giành đường lên tầng trên rồi nhún vai ngây thơ khi cô vợ nằm một góc ở phía dưới và thì thầm những lời lăng mạ tới lũ trẻ con.”

Nhưng cho tới lúc này, ít nhất là cho tới giờ, Costa đã thể hiện thêm một hình ảnh khác. Cái phần xấu xí của anh bị đè bẹp bởi phần tốt đẹp.

6 năm, Diego Costa đã chờ 6 năm, đã trải qua một chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng, đã bị cho mượn 4 lần. Để bây giờ, anh đứng lên và tỏa sáng rực rỡ. Costa dẫn đầu cuộc đua “Pichichi” với 10 bàn, bỏ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại phía sau lương. Số bàn thắng của anh cho tới thời điểm này ngang với số pha lập công ở cả mùa giải trước.


Trang bìa AS ngày Costa vượt qua Messi và Ronaldo - Ảnh: AS

Vấn đề lúc này là liệu Costa có thể duy trì sự ổn định?

Liệu anh có thể tiếp tục phong độ đã giúp Radamel Falcao trở thành bất tử ở Vicente Calderon? Hay phong độ hiện tại chỉ mang tính thời điểm?

Những dấu hiệu về sự trưởng thành đã tới từ mùa bóng trước. Dù chỉ ghi 10 bàn ở Liga, Costa thực ra đã có 20 bàn trên mọi đấu trường. Mùa trước nữa, Costa có 10 bàn chỉ sau 16 trận. Kết quả hôm nay là sự tiến bộ tất yếu.

MÙA GIẢI

CLB

RA SÂN

BÀN THẮNG

2007/08

Celta Vigo (cho mượn)

30

6

2008/09

Albacete (cho mượn)

35

10

2009/10

Real Valladolid

36

9

2010/11

Atletico Madrid

39

8

2011/12

Rayo Vallecano (cho mượn)

16

10

2012/13

Atletico Madrid

46

20

Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang tìm người lấp đầy vị trí số 9. Fernando Torres, David Villa, Alvaro Negredo, Roberto Soldado và Cesc Fabregas đều từng được trao cơ hội nhưng không ai thực sự thành công. Giờ là thời điểm của Costa.

Đã đến lúc ông Vicente del Bosque phải nghĩ nghiêm túc về phương án Diego Costa.

Minh Chiến
Theo Bleachrreport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm