Felipe Melo: Nụ hôn của chiến binh

25/09/2015 13:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú đánh đầu tung lưới Verona là một nụ hôn. Felipe Melo chạy ra khán đài, ôm lấy cô vợ Roberta, đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng.

Hình ảnh ấy cắt nghĩa cho Inter Milan sau 5 trận đầu mùa giải. Chiến binh Melo từng là một mục tiêu chuyển nhượng khó hiểu, giờ trở thành biểu tượng chiến đấu của hàng tiền vệ. 32 tuổi, nhiệt huyết của anh lan tỏa tới cả đội và tạo ra chuỗi toàn thắng 5 trận đầu mùa, khởi đầu tốt nhất của Inter trong 48 năm ở Serie A. Trong 5 chiến thắng, có 4 trận với tỉ số 1-0, và trận còn lại trước Carpi cũng chỉ sít sao 2-1. Inter chỉ để thủng lưới 1 bàn trong chuỗi trận này, thành tích phòng ngự lột tả phong cách bóng đá thực dụng của họ.

Trước khi ghi bàn, Melo cho Giampaolo Pazzini chấn thương mắt cá chân ở phút 21, khiến Verona càng thiệt thòi sau khi đã mất Luca Toni. Gary Medel chơi trung vệ, suýt ghi bàn ở cuối hiệp 1 sau cú đá nhanh bị Luca Siligardi chặn lại. Nerazzurri không phải là đội bóng của những nhà tổ chức. Hãy quên Mateo Kovacic đi, vì ngay cả người thay thế Ivan Perisic từ Wolfsburg cũng là một tiền vệ chơi theo chiều hướng đơn giản. Adem Ljajic đá trận ra mắt trải qua 57 phút không thể làm nhợt nhạt những cú tắc bóng của Melo, cái dáng cao to như hộ pháp của Geoffrey Kondogbia ở giữa sân, người đã kiến tạo để Mauro Icardi ghi bàn hạ Chievo vòng trước.

Lợi thế của "Inter hộ pháp"

Hành trình cơ bắp hóa Inter Hè qua đã tạo ra hàng tiền vệ có Melo đá trụ, Kondogbia và Guarin hai bên; cặp trung vệ chơi lăn xả Gary Madel và Joao Miranda. Chất nghệ sĩ bị triệt tiêu. Họ thắng Atalanta bằng cú cứa lòng phút 90 của Stevan Jovetic; họ thắng Carpi bằng quả phạt đền ấn định tỉ số 2-1 vào phút 89 cũng của Jovetic; bàn duy nhất từ sút xa của Fredy Guarin trước Milan; cú đệm bóng của Mauro Icardi trước Chievo; và gần nhất là cú đánh đầu của Melo.

Dễ thấy những chiến thắng của Inter đều rất mong manh. Đó không phải thành quả của lối phối hợp mãn nhãn hoặc “đè ngửa” đối thủ như Juventus những năm đỉnh cao. Vẫn còn nhiều đường chuyền hỏng; tỉ lệ dứt điểm thành công chưa ổn định; các đường chuyền cuối cùng thiếu sáng tạo, hệ quả của việc các tiền vệ làm bóng lũ lượt bị thay thế.

Nhưng lối đá đầy sức mạnh mà Mancini xây dựng có thể lại phù hợp với giai đoạn này. Hàng tiền vệ máu mặt dùng sức mạnh cơ bắp bù trừ cho khả năng giữ bóng khéo léo, đè nát tuyến giữa các đối thủ trong những pha tranh chấp. “Không phải một thứ bóng đá đẹp mắt”, cựu cầu thủ Dejan Stankovic bình luận, “nhưng tôi rất thích cách hàng tiền vệ Inter chiến đấu như những chiến binh”.

Lợi thế không phải đá ở cúp châu Âu có thể khiến Roberto Mancini xây dựng lối đá kiểu này. Juventus sẽ phải nghĩ đến chuỗi trận gặp Napoli và Sevilla; Roma đá với Carpi xong, sẽ phải di chuyển gần 1.900 km tới Borisov của Belarus; Napoli, Fiorentina, Lazio đều phải đá Europa League, trong khi lúc đó thì Inter được nghỉ ngơi.

Chuỗi trận thắng này khiến “virus Scudetto” đã bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của các interista. Họ hạnh phúc. Nhưng thực tế, các nhân vật quan trọng ở Inter vẫn rất thận trọng khi nói về mục tiêu của cả mùa giải. Chủ tịch Erick Thohir dự khán trận thắng Verona, bảo “Đội bóng cần tiếp tục tập trung”, trong khi Roberto Mancini nói “Inter không phải một ứng viên”.

Inter phải giữ được thái độ ấy ở phần còn lại của giải đấu. Roma từng thắng liền 10 trận, và lịch sử trước đó chỉ ra chưa có đội nào thắng 10 trận đầu mùa mà hụt Scudetto mà cuối mùa 2013-14, chiếc khiên vẫn thuộc về Juve. Không có “nụ hôn” cho những người nóng vội.

1966-67 Đây là lần đầu tiên từ mùa 1966-67, Inter Milan thắng 5 trận liên tiếp đầu mùa Serie A. Mùa 1966-67, Scudetto thuộc về… Juventus, đội hơn Inter 1 điểm.

1 5 trận thắng, Inter chỉ để thủng lưới 1 bàn. Họ là hàng thủ tốt nhất giải. Xếp ngay sau là Chievo và Fiorentina, những đội chỉ để thủng lưới 3 bàn.

90 Felipe Melo là cầu thủ chơi hay nhất trận Inter thắng Verona. Anh đạt tỉ lệ chuyền chính xác khoảng 90% và là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất đội.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm