Federer: "Tôi chưa đi tới giới hạn cuối cùng"

20/08/2012 16:40 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Như chúng ta đã biết, Federer vừa giành cúp VĐ Cincinnati Masters 2012 sau khi đánh bại Djokovic ở trận chung kết. Đó là cúp VĐ thứ 5 của anh ở giải này và anh trở thành tay vợt nam vĩ đại nhất trong lịch sử Cincinnati với 5 lần đăng quang, vượt qua huyền thoại banh nỉ người Thụy Điển Mats Wilander với 4 lần VĐ. 



Federer VĐ Cincinnati Masters 2012 - Ảnh Getty

Nhưng với một huyền thoại đã lập nên biết bao kỷ lục và kì tích như Federer thì chuyện đó cũng không có gì đặc biệt. Tất cả chỉ cần nhớ rằng đây đã là danh hiệu thứ 6 của anh trong năm nay và anh làm được điều đó ở tuổi 31. Đó mới là điều đáng kể.

Roger bảo anh đã đạt được gần như mọi mục tiêu đề ra trong năm nay. Đó là VĐ Wimbledon, san bằng kỷ lục của huyền thoại Peter Sampras ở giải Grand Slam uy tín nhất thế giới này và giành lại ngôi số 1 thế giới. Chỉ có một mục tiêu anh chưa đạt được là giành HCV Olympic (thua Murray trong trận chung kết môn tennis ở Olympic London). Một mục tiêu khác anh đang hướng tới là VĐ US Open một lần nữa.

Tôi chưa nghĩ đến chuyện gác vợt. Phía trước là những đỉnh cao mới và tôi muốn mình có mặt ở đó. Bất kỳ giải đấu nào tôi tham gia, tôi cũng muốn chiến thắng. Tôi không quan tâm tới những con số và kỷ lục. Đơn giản là chỉ muốn chiến thắng vì nó mang lại cho bạn cảm giác mãn nguyện lớn lao. Khi bạn chiến thắng một giải đấu nào đó, bạn biết rằng mình vẫn chưa đi tới giới hạn cuối cùng và vẫn có thể thách thức chính bản thân mình nhiều hơn nữa. Tôi muốn thách thức chính tôi xem đâu là giới hạn cuối cùng. Tôi cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa đi đến giới hạn ấy. Vẫn còn thời gian để tiến lên và đạt được những điều có ý nghĩa”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm