Roland Garros 2010 ngày thứ 9: Henin vỡ mộng

01/06/2010 08:42 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Từng có những hồi ức rất đẹp ở Roland Garros và tái xuất đầy ấn tượng ở đầu mùa giải, song Paris hè này lại mang đến một kỷ niệm buồn cho Justine Henin. Cô gái vàng của quần vợt Bỉ đã phải tạm biệt giấc mơ vô địch sau khi dừng chân ở vòng 4 trước Samantha Stosur (7).

Trong sự nghiệp của mình, đất nện là mặt sân sở trường của Justine Henin, và Roland Garros chính là Grand Slam mà cô yêu thích nhất. Với 4 lần đăng quang vào các năm 2003, 2005, 2006, 2007, thật dễ hiểu vì sao Henin tới Paris với một sự tự tin rất lớn, dù rằng cô chỉ được xếp hạng hạt giống 22. Sau khi Henin vượt qua Sharapova trong trận muộn nhất vòng ba, nhiều nhà chuyên môn đã dự đoán đến màn tái đấu giữa cô và Serena ở trận tứ kết. Nhưng rốt cục điều đó đã không xảy ra khi Henin gục ngã 6-2, 1-6, 4-6 trước Samantha Stosur (7).

 Henin tan mộng vô địch Roland Garros, ảnh Reuters
Ở sân đấu Suzanne Lenglen, Henin đã khởi đầu rất suôn sẻ khi chỉ mất 32 phút để hạ Stosur 6-2. Tuy nhiên, Stosur đã chứng minh rằng việc cô lọt vào bán kết Roland Garros năm ngoái không hề là may mắn. Tay vợt người Australia thắng lại 6-1 ở set thứ hai, giành một break quan trọng để dẫn 5-4 trong set quyết định trước khi ấn định chiến thắng bằng một cú lốp bóng kỹ thuật. Trong trận này, Stosur mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn Henin (33-29), song cô vượt trội về số pha đánh thắng điểm (26-14). Với chiến thắng này, Stosur đã trả được món nợ đã vay Henin ở chung kết giải Stuttgart Grand Prix cách đây 1 tháng.

Và tất nhiên, không chỉ có Stosur vui mừng. Serena (1), người vừa hạ Shahar Peer 6-2, 6-2, cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã loại bớt được một chướng ngại vật nguy hiểm. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa cô em gái nhà Williams có thể coi thường Stosur, người đã chơi rất tiến bộ trong thời gian qua. Tay vợt này cũng đang khao khát trả món nợ đã vay Serena ở vòng 4 Australia mở rộng năm nay.

Trong đêm qua, vòng 4 nội dung đơn nữ cũng đã diễn ra những trận cuối cùng. Jelena Jankovic (4) đụng "chân dài" Hantuchova (22). Người thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Jarmila Groth hoặc Yaroslava Shvedova.

Nadal tốc hành

Cựu hoàng sân đất nện đang quyết tâm đòi lại những gì đã đánh mất, và tính cho đến thời điểm này, chính anh là tay vợt thi đấu ổn định nhất. 4 vòng đấu trôi qua là 4 chiến thắng mà không để thua một set nào. Thậm chí, Nadal còn không phải trải qua một loạt tie-break nào cả. Ngày hôm qua, đến lượt Thomas Bellucci (24) cảm nhận được sức mạnh ghê gớm ấy khi bại trận với tỷ số 2-5, 5-7, 4-6.

Tại vòng tứ kết, đối thủ của Nadal sẽ là đồng hương Nicolas Almagro (19), người vừa gây đôi chút bất ngờ khi quật ngã Fernando Verdasco (7) 6-1, 4-6, 6-1, 6-4 trong một cuộc nội chiến TBN khác. Xem ra đây cũng không phải thách thức quá lớn bởi trong 6 lần chạm trán với Almagro trước đây, Nadal đều toàn thắng. Sẽ không phải là một sự tự tin thái quá khi Nadal hướng đến mục tiêu kế tiếp: Novak Djokovic, tại vòng bán kết. Trong buổi tối hôm qua, tay vợt người Serbia chỉ gặp đôi chút khó khăn trước khi vượt qua Robby Ginepri với tỷ số 6-4, 2-6, 6-1, 6-2.

Như vậy, niềm hy vọng cuối cùng của quần vợt Mỹ đã phải tan mộng ở Roland Garros năm nay, còn Djokovic (3) sẽ đụng Jurgen Melzer (22) tại vòng tứ kết. Tay vợt Áo này vừa chấm dứt cuộc phiêu lưu của Gabashvilli bằng chiến thắng 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm