Roland Garros 2010 ngày thứ 8: Venus bật bãi

31/05/2010 08:50 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Roland Garros là danh hiệu Grand Slam duy nhất mà Venus Williams còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Và thật buồn cho tay vợt người Mỹ khi giấc mơ ấy một lần nữa lại dang dở sau thất bại 4-6, 3-6 trước Nadia Petrova tối hôm qua.

Petrova không phải một tay vợt lớn ở xứ bạch dương cỡ như Kuznetsova hay Dementieva. Tuy nhiên, ở mùa giải này, cô đã trở thành một cái tên mà chị em nhà Williams, những người đang thống trị WTA hết sức dè chừng. Hai tuần trước, chính Petrova đã loại Serena ở vòng ba của Madrid Master. Và bây giờ đến lượt cô chị Venus, hạt giống số hai ở Roland Garros năm nay.

Venus Williams, ảnh  AP 
Ít ai nghĩ rằng Venus lại có thể thua. Tay vợt 30 tuổi này đã lọt vào vòng 4 mà không để thua một set đấu, trong khi Petrova đã mất khá nhiều sức lực do phải trải qua cuộc marathon thể lực khi cứu 3 matchpoint để thắng tài năng trẻ nước chủ nhà Aravane Rezai với tỷ số 6-7 (2), 6-4, 10-8. Thế nhưng, trong trận hôm qua, chính Petrova mới là người chơi ổn định hơn hẳn với những cú đánh từ cuối sân, vốn là một điểm yếu của cô từ trước đến nay. Trong cả trận đấu, mỗi tay vợt đều có 7 cơ hội giành break nhưng trong khi Petrova tận dụng được 4 thì Venus chỉ có đúng 1 lần thành công.

Trong sự nghiệp của mình, Venus từng lọt vào đến chung kết Roland Garros 2002 nhưng thua em gái Serena. Song kể từ đó đến nay, cô chưa từng đi quá vòng tứ kết. Trước mùa giải này, cô thậm chí còn 3 lần liên tiếp bị loại ở vòng ba. Với thất bại này, giấc mơ chinh phục Roland Garros của Venus sẽ phải lùi lại thêm 1 năm nữa. Nên nhớ, chỉ hơn 2 tuần nữa là cô bước sang tuổi 30. Petrova từng hai lần lọt vào bán kết Roland Garros, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, cô vượt qua được vòng 4. Và vòng tứ kết sẽ chứng kiến một cuộc nội chiến xứ bạch dương, bởi đối của Petrova là Dementieva (5), tay vợt vừa nhẹ nhàng hạ Scheepers 6-1, 6-3.

Hơi buồn cho người Nga khi cô gái xinh đẹp Maria Kirilenko (30) đã gác vợt 4-6, 4-6 trước Schiavone (17), nhưng nhìn chung đây là một kết quả hợp lý vì tay vợt người Ý giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Tại tứ kết, Schiavone sẽ đụng hạt giống số 3 Wozniacki, người vừa loại đồng hương của cô là Flavia Pennetta (14) với chiến thắng 7-6 (5), 6-7 (4), 6-2.

Federer tái ngộ Soderling

Thêm một lần nữa, dự đoán của giới chuyên môn đã trở thành sự thực. Federer gọi, Soderling trả lời, và cuộc chạm trán giữa họ ở tứ kết Roland Garros sẽ là màn tái đấu của trận chung kết gần một năm về trước.

Đối thủ của Federer ngày hôm qua là đồng hương Stanislas Wawrinka, tay vợt từng giành HCV đôi nam khi đánh cặp cùng với anh ở Olympic Bắc Kinh 2008. Hai tuần trước, Federer từng loại Wawrinka khỏi vòng ba Madrid Masters bằng chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-1, và bây giờ cũng không phải ngoại lệ, với tỷ số 6-3, 7-6 (5), 6-2. "Chàng móm" chỉ gặp đôi chút khó khăn khi bị đối phương giành break và dẫn 4-2, nhưng rất nhanh chóng, anh đã thể hiện bản lĩnh của mình khi lội ngược dòng và cuối cùng giành chiến thắng 7-5 ở loạt tie-break.

Và bây giờ sẽ là màn tái ngộ với Soderling (5), hiện tượng ở mùa giải trước, khi bất ngờ giành ngôi á quân. Trong ngày hôm qua, tay vợt người Thụy Điển tiếp tục phong độ ổn định khi chỉ mất tròn 100 phút để đánh bại Marin Cilic 6-4, 6-4, 6-2. Soderling đang khát khao trả món nợ một năm về trước, nhưng lịch sử gọi tên Federer bởi tay vợt người Thụy Sĩ đã toàn thắng trong cả 12 lần đối đầu với đối thủ người Thụy Điển này. Liệu lần thứ 13 có mang đến một sự khác biệt?
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm