Thực tế, cựu cầu thủ của Milan không phải là người chơi nổi bật ở trận này, mà đó là Raul, Cristiano Ronaldo hay Benzama. Kaka không trực tiếp góp công trong bàn thắng nào, không có những đường quyết định. Thế nhưng, với ngôi sao người Brazil trong đội hình, Real rõ ràng chơi có đường nét hơn hẳn so với những trận đấu trước đó, đặc biệt là trong hiệp 1. Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số đã cho thấy rõ điều ấy. Ronaldo dốc bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Kaka. Số 8 lập tức chuyền một chạm ngay cho Benzema để tiền đạo người Pháp lật bóng vào vòng cấm, và từ đó Raul sút tung lưới đối phương.

Kaka (phải) có mặt đã khiến Real thi đấu khởi sắc hơn hẳn
Dĩ nhiên, như đã nói, đây chỉ là một trận đấu giao hữu, và FC Toronto cũng chỉ có trình độ ngang với một đội hạng Hai ở TBN mà thôi. Không thể lấy đó làm thước đo sức mạnh của Real. Đội bóng của Pellegrini vẫn cần có nhiều bài sát hạch khó khăn hơn để có thể tự tin bước vào mùa giải mới. Nhưng dù sao, những tỷ số “đẹp đẽ” như thế này cũng sẽ giải phóng cho họ rất nhiều áp lực, sau khi đã phải chịu khá nhiều sức ép từ những kết quả yếu kém ở Peace Cup.
Ngoài ra, một yếu tố nữa cũng đã giúp họ ra sân với tinh thần thoải mái hơn là việc Chủ tịch Florentino Perez đã hoàn tất chiến dịch mua sắm. Trong tay Pellegrini đã có đủ những quân bài tốt nhất. Bên cạnh Kaka, những Casillas, Raul Albiol và Arbeloa cũng đều đã ra sân, và trong hiệp hai là Xabi Alonso. Tất cả đều thể hiện một thể trạng khỏe mạnh, và đó là điều kiện thuận lợi để Pellegrini tiến hành những thử nghiệm tiếp theo, tiến tới hình thành một bộ khung hoàn chỉnh. Nghĩa là sau chiến thắng trước Toronto, HLV người Chile đã có thể cười tươi, nụ cười sảng khoái nhất kể từ khi lên nắm đội quân toàn sao của Real.
Đội hình xuất phát (4-4-2): Casillas (46 ') - Arbeloa (46'), Albiol (46 '), Metzelder (79'), Drenthe (79 ') – Lass, Guti (62'), Cristiano Ronaldo (62 '), Kaka (46') - Raul (62 ') Benzema.
Vào sân hiệp 2: Dudek (46 ') - Torres (46') Garay (79 '), Pepe (46') - X.Alonso (62'), Granero (46') Sneijder (79') - Robben (62'), Higuain, Negredo (62').
Bàn thắng: Raul 12’, 25’, Ronaldo 17’, Benzema 65’, Robben 74’
|
Benzema và Lass không đi Washington Hôm qua, Real cũng đã rời Toronto để tới Washington, chặng dừng chân tiếp theo của họ trong chuyến du đấu Bắc Mỹ. Tuy nhiên, 2 cầu thủ người Pháp là Benzema và Lass không đi theo đội tới thủ đô nước Mỹ mà quay trở về tập trung cùng ĐTQG, chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2010 với Faroe vào ngày 12/8. Theo luật của FIFA thì trước mỗi trận đấu chính thức của ĐTQG thì các CLB phải nhả cầu thủ trước 7 ngày. Trong khi đó, các đội tuyển khác như TBN, Brazil hay Hà Lan đợt này đều chỉ đá giao hữu nên các tuyển thủ của những đội trên vẫn sẽ tham dự trận giao hữu với DC United cùng Real rồi mới quay về tập trung cùng ĐTQG. |