Faryd Mondragon: Nhân chứng lịch sử của Colombia

27/06/2014 12:19 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng C đánh dấu một cột mốc đáng chú ý: thủ thành Faryd Mondragon trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại một kỳ World Cup, ở tuổi 43.

Sự kiện này thật ra không thu hút được nhiều sự chú ý, khi mà nhiều người còn bị mê hoặc bởi những màn trình diễn chói sáng của các ngôi sao như Neymar (Brazil) hay Arjen Robben (Hà Lan). Nhưng dẫu sao việc lão tướng Mondragon xuất hiện trên sân cũng sẽ là một phần trong những con số thống kê.

Phút 85, khi Colombia dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 3-1, HLV Jose Pekerman quyết định đưa thủ thành Mondragon vào sân thay cho người gác đền David Ospina. Đó là một quyết định thay người không hoàn toàn mang tính chiến thuật, mà chỉ để cho Mondragon hoàn thành nhiệm vụ lịch sử tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới. Anh vừa bước sang tuổi 43 vào cuối tuần trước. Với thành tích này, Mondragon chính thức vượt qua kỷ lục của tiền đạo người Cameroon Roger Milla. Chân sút này đã cùng đội tuyển Cameroon tham dự World Cup 1994 ở tuổi 42, và anh thậm chí còn ghi được bàn thắng ở giải đấu đó.

Vai trò của Mondragon ở trận thắng 4-1 trước Nhật Bản không thật sự rõ nét. Anh chỉ phải tung ra một pha cản phá trong bối cảnh thế trận đã an bài. Mondragon sẽ khó có cơ hội xuất hiện ở một trận đấu nào khác của Colombia tại kỳ World Cup này, khi mà anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ.

Dẫu sao, đấy cũng là cột mốc đáng nhớ với thủ thành 43 tuổi này, người đã có 56 lần khoác áo đội tuyển Colombia. Anh là một trong số hai cầu thủ từng tham gia ở 5 chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Colombia (người còn lại là tiền vệ Carlos Valderrama), đồng thời là người duy nhất trên thế giới dự tranh tất cả các chiến dịch vòng loại World Cup tính từ giải đấu 1994. Điều này đồng nghĩa Mondragon là cái tên duy nhất vẫn còn thi đấu thuộc thế hệ vàng Colombia năm đó, những người được kỳ vọng nhiều nhưng rốt cuộc lại chỉ đem về nỗi thất vọng cùng với tấn bi kịch về cái chết của hậu vệ Andres Escobar sau tình huống đá phản lưới nhà.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản, thủ thành Mondragon đã ăn mừng khoảnh khắc này và cố gắng đưa con mình xuống sân để chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên một quan chức đã ngăn cản nỗ lực này của anh.

Dù sao đi nữa, đây cũng là một trong những khoảnh khắc khó quên tại kỳ World Cup trên đất Brazil.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm