Tim Sherwood đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi tuyên bố Benjamin Sesko "không đủ giỏi để chơi cho MU", bất chấp việc tiền đạo này vừa ghi cú đúp vào lưới Burnley.
Chân sút người Slovenia, cập bến Old Trafford từ RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã nâng tổng số bàn thắng của mình cho MU lên con số bốn sau trận hòa 2-2 trên sân Turf Moor đêm thứ Tư. Với chiều cao 1m96, Sesko thể hiện rõ dáng dấp của một bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng khi ghi liền hai bàn trong hiệp hai trước hàng thủ Burnley vốn lỏng lẻo, sau quãng thời gian khởi đầu tương đối khó khăn tại Manchester.
Tuy nhiên, cựu HLV Tottenham và Aston Villa – Tim Sherwood – vẫn tỏ ra không bị thuyết phục bởi màn trình diễn của tiền đạo 22 tuổi. Ông cho rằng Sesko đáng lẽ phải bị HLV tạm quyền Darren Fletcher rút ra ở giờ nghỉ.
"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Cậu ấy không đủ trình để chơi cho MU," Sherwood phát biểu trên Sky Sports sau trận. "Cậu ấy chỉ mới chơi nổi bật một trận, mà lại là trước Burnley – đội đang trên đường trở lại Championship. Dù sao cũng phải công bằng, hy vọng điều này giúp cậu ta tự tin hơn, và chúng ta có thể thấy một phiên bản khác của cậu ấy".

Benjamin Sesko lập cú đúp vào lưới Burnley vẫn bị cựu HLV Tim Sherwood chê là không đủ giỏi để đá cho MU
Bất chấp những lời "giảm nhẹ" của Sherwood, phát biểu của ông khiến người hâm mộ trên mạng xã hội vô cùng phẫn nộ. Một cổ động viên viết: "Nói thật, nếu anh lên Sky Sports và thốt ra câu Sesko không nên mặc áo United nữa, thì mọi giấy tờ cho phép anh làm bình luận viên nên bị tước và đốt đi. Mà đây còn là Tim Sherwood cơ đấy".
Một người khác bình luận: "Ông ta nói Sesko không xứng đáng mặc áo United, rồi Sesko lập cú đúp. Vậy mà Sherwood vẫn cố chấp. Thật đáng xấu hổ. Là đàn ông thì hãy thừa nhận mình sai đi".
CĐV thứ ba viết: "Tim Sherwood nói trên Sky Sports rằng Sesko không nên khoác áo United nữa. Sau khi Sesko ghi hai bàn, thay vì khen ngợi, ông ta lại tiếp tục công kích và bảo Sesko không đủ giỏi. Đúng là nỗi ô nhục của nghề bình luận".
Một người khác nữa bày tỏ: "Carragher từng kêu gọi tôn trọng ý kiến của các cựu cầu thủ, nhưng với những nhận xét rác rưởi kiểu này thì thật đáng xấu hổ. Không thể nói một cầu thủ ‘không đủ giỏi’ mà chẳng có bằng chứng gì rồi mong người hâm mộ tôn trọng được. Hãy đưa ông ta ra khỏi hợp đồng truyền hình ấy đi. Có cả tá bình luận viên chất lượng hơn trên Twitter".
Trên sân Turf Moor, Sesko mở tỷ số sau 50 phút từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes – người trở lại sớm hơn dự kiến và ngay lập tức góp mặt trong đội hình xuất phát của United. Sherwood cho rằng việc Bruno rời sân ở phút 60 cho thấy chất lượng đội hình United đang vô cùng hạn chế.
"Khi Bruno rời sân, họ mất quyền kiểm soát," Sherwood nhận định. "Cậu ấy là người biết cách giữ nhịp trận đấu, chuyền bóng đúng thời điểm, đúng vị trí. United thiếu hẳn sự tinh tế ấy. Họ thực sự thiếu chất lượng".
Fletcher cho biết quyết định thay đội trưởng MU đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kiểm soát khối lượng thi đấu của anh. HLV tạm quyền người Scotland cũng xác nhận ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Brighton ở FA Cup vào Chủ nhật, trước khi một trong hai cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer hoặc Michael Carrick được bổ nhiệm đến cuối mùa.
Fletcher dành lời khen đặc biệt cho Sesko: "Tôi đã ngồi với cậu ấy hôm qua, cho xem lại các video di chuyển và phân tích cách mà cơ hội sẽ đến. Tôi bảo cậu ấy cứ tin tưởng và tiếp tục di chuyển. Hy vọng từ đây bàn thắng sẽ đến nhiều hơn. Hôm nay cậu ấy quá xuất sắc. Thậm chí cậu ấy hoàn toàn có thể lập hat-trick. Một đêm rất tích cực dành cho Sesko".
