21h00 ngày 21/3, Milan – Napoli: Chiến thắng cho Beckham

21/03/2010 11:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan không cần đá với Napoli cũng sẽ thắng bởi quyền lực chính trị của Berlusconi? Cũng có thể là như thế, nhưng đội bóng của HLV Leonardo không cần biết. Thắng Napoli là sẽ tiến một bước dài nữa trên con đường chinh phục Scudetto? Dĩ nhiên rồi, nhưng đó cũng chẳng phải là điều đầu tiên mà các cầu thủ Milan nghĩ đến cho cuộc chiến Napoli, bởi mùa giải vẫn còn dài. Trận này, và chỉ trận này thôi, Milan muốn thắng và dành chiến thắng cho riêng David Beckham, “người bạn già” vừa quỵ ngã vì đội bóng, người có thể sẽ không bao giờ được khoác lên mình chiếc áo Rossoneri nữa.


Milan muốn thắng và dành chiến thắng cho riêng David Beckham

Cả thế giới bóng đá đã biết, và đã xót xa, cho chấn thương quái ác mà Beckham dính phải (do chơi quá sức) ở trận Milan thắng Chievo 1-0 cuối tuần trước. Cái dây chằng gót chân đứt rời đã cuốn phăng đi của Becks cơ hội dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, cơ hội mà vì nó, anh đã có mặt và nỗ lực hết mình ở Milan trong hai mùa xuân qua. Động cơ thực tế của Beckham là mượn phong độ tốt ở một đội bóng hàng đầu như Milan để chinh phục Capello và chiếm một vé đi Nam Phi cùng đội tuyển Anh, nhưng những gì anh thể hiện trong màu áo đỏ-đen chứng tỏ nhiều hơn thế. Becks không chỉ nỗ lực vì bản thân, mà anh muốn đóng góp cho Milan bằng tất cả khả năng. Những trận đấu chuyên nghiệp, kinh nghiệm và đổ mồ hôi của anh đã giúp anh được xem như một Rossoneri đích thực, dù thời gian gắn bó là không nhiều. Hình ảnh Becks bị đá rách má trong trận gặp Chievo, máu chảy đầy mặt mà vẫn không oán thán, đem so với hình ảnh một số cầu thủ khác chưa bị dính đòn đã ôm mặt lăn lộn trên sân, không khỏi khiến người ta khâm phục.

Từ Phần Lan, nơi Becks phẫu thuật điều trị chấn thương, anh đã viết một thông điệp cảm ơn gửi đến Milan và chúc đội bóng giành được Scudetto. Từ Milanello, Leonardo và các học trò muốn hồi âm bức thư ấy bằng một chiến thắng cho tiền vệ người Anh. Cảm ơn vì tất cả, và sớm bình phục, Becks!


Dự đoán: 2-1

Đối đầu Serie A: 61 trận ở San Siro, Milan thắng 30 (gần nhất 2/11/2008, 1-0), hòa 20 (26/4/1998, 0-0), thua 11 (13/4/1986, 1-2)

Lực lượng: Milan vắng Borriello, Nesta, Onyewu, Beckham, Bonera (chấn thương). Napoli vắng Santacroce, Hoffer, Aronica (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Abate, Thiago Silva, Favalli, Zambrotta – Pirlo, Ambrosini – Seedorf – Pato, Inzaghi, Ronaldinho

Napoli: De Sanctis – Zuniga, Cannavaro, Rinaudo, Campagnaro – Maggio, Pazienza, Gargano, Hamsik – Lavezzi, Quagliarella


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm