28/04/2011 11:56 GMT+7 | Europa League
(TT&VH)- Không có gì phải nghi ngờ, cuộc so tài giữa hai chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Europa League mùa, này, Radamel Falcao bên phía Porto và Giuseppe Rossi bên phía Villarreal, chính là điểm nhấn thú vị nhất trong trận đấu vốn dĩ đã được kỳ vọng sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công.
Chơi trong những đội bóng có hàng tấn công mạnh rõ ràng là một lợi thế lớn của Falcao và Rossi khi so với các chân sút ở những đội bóng khác. Được chơi bên cạnh những người đồng đội như Hulk, Valera, Moutinho (Porto) hay Cani, Cazorla, Borja (Villarreal), Falcao và Rossi quả thật "không tỏa sáng không được". Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chính khả năng săn bàn xuất sắc của bộ đôi sát thủ này là nguồn năng lượng quan trọng nhất mà thiếu nó, các HLV Villas-Boas bên phía Porto và Garrido bên phía Villarreal sẽ không thể vận hành được cỗ máy tấn công của họ được. Nói không quá thì Villas-Boas và Garrido đang xây dựng lối chơi xung quanh thói quen của những tiền đạo này. Để kết luận, đó là một mối quan hệ có lợi cho cả hai phía.
![]() |
Bùng nổ đến thế, nhưng vị trí dẫn đầu của Falcao vẫn đang lung lay dữ dội. Vì Rossi đang ở ngay sau anh với chỉ 1 bàn kém hơn Rossi. Cũng như Falcao, Rossi đang trải qua một mùa giải thực sự đặc biệt. Hàng loạt cột mốc lịch sử đã bị anh chinh phục mùa này, từ kỷ lục về số bàn thắng cho Villarreal, kỷ lục về số bàn thắng ở Liga, và trước mắt anh lúc này là kỷ lục về số trận ghi bàn liên tiếp ở Cúp châu Âu của một tiền đạo đang chơi bóng ở TBN. Rossi vừa có 5 trận ghi bàn liên tiếp, và chỉ cần nổ súng đêm nay, anh sẽ cân bằng kỷ lục mà Di Stefano của Real Madrid lập được hồi Cúp C1 mùa 59-60 và Vicente Guillot của Valencia lập được ở Cúp Hội chợ 1962.
Việc Falcao và Rossi đang cạnh tranh với nhau cho danh hiệu "Vua phá lưới" Europa League được xem là một tin vui cho những tiền đạo theo phong cách "cổ điển". Trong thời kỳ "thịnh vượng" của những trung phong lực lưỡng, có khả năng đánh đầu, tì đè tốt, thậm chí còn là một dạng "phải có" ở nhiều đội bóng, những người như Falcao, Rossi (hay Messi) thực sự chẳng khác gì một thứ "của hiếm". Không mạnh lắm về thể hình, họ chọn cách di chuyển nhiều, di chuyển rộng để tham gia vào lối chơi chung của cả đội, và cố gắng khai thác tối đa sự khéo léo của đôi chân và sự tinh tế của cái đầu. Xem họ đá, và nhất là xem cái cách họ đánh bại thủ môn đối phương, vì thế, là một thú vui thực sự "tao nhã".
D.Q.S
MU đã để Lyon gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính trong trận lượt đi tứ kết Europa League tại sân Groupama vào tối thứ Năm khi thủ...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất