Fabregas: “Đây là chiến thắng của một dân tộc”

30/06/2008 16:34 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Dù chỉ được đá chính trong trận chung kết EURO 2008 thay cho Villa (chấn thương) nhưng vẫn phải nói Fabregas đã để lại dấu ấn của mình trên đất Áo và Thụy Sĩ mùa Hè này.
 
Tài năng trẻ đang thi đấu cho Arsenal là người sút thành công quả penalty quyết định đưa Tây Ban Nha vượt qua Italia vào bán kết EURO 2008. Anh cũng là người thực hiện 2 đường chuyền quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Nga 3-0 ở bán kết EURO năm nay. Những khoảnh khắc đáng nhớ với một cầu thủ vẫn còn cả tương lai rất dài phía trước. Cũng như tất cả các tuyển thủ Tây Ban Nha khác, Fabregas không giấu nổi niềm hân hoan sau chiến thắng lịch sử trước Đức, đưa Tây Ban Nha bước lên đỉnh Châu Âu: “Hôm nay là một ngày trọng đại trong lịch sử Tây Ban Nha. Khi chúng tôi trở về Madrid, chúng tôi sẽ thấy: đây không phải là chiến thắng của Real hay Barca. Đây là chiến thắng của cả đất nước Tây Ban Nha.
 
Fabregas (giữa) cùng Xabi Alonso và Sergio Ramos ăn mừng chiến thắng
 
Vô địch Châu Âu là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Một giấc mơ đã trở thành sự thật. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy là Tây Ban Nha có thể làm được điều gì, đã đáp lại sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho chúng tôi. Hôm nay là một ngày mà sự công bằng được thực thi trong bóng đá. Đội bóng chơi xuất sắc hơn đã giành chiến thắng. Đó cũng là chiến thắng của bóng đá. Luis Aragones là người xứng đáng nhất với danh hiệu này. Ông ấy đã tạo nên một Tây Ban Nha trẻ trung và ấn tượng”, anh nói.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm