Fabregas: "Tôi đã là một người đàn ông!"

24/06/2008 11:41 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Lúc ở Atletico Madrid, người ta gọi ông là El Sabio de Hortaleza - người thông thái từ Hortaleza. Còn trong mắt những Pháp, ông ta là... lão già điên vì từng dùng từ "mọi đen" để gọi Henry. Nhưng sự kết hợp giữa "thông thái" và "điên rồ" mới thôi thúc Aragones trao viên đạn cuối cùng trong lượt đấu súng cho Fabregas.

Đó có thể xem là quyết định dũng cảm nhất EURO 2008. Thứ nhất, Fabregas chỉ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 hồi ngày 21/5 vừa qua và là thành viên trẻ nhất của ĐT Tây Ban Nha tại giải lần này. Thứ hai, anh vốn thuộc thành phần dự bị (chỉ đá chính trận thủ tục gặp Hy Lạp) và rạng sáng qua, mãi đến hiệp 2 anh mới được tung vào sân. Thứ ba, lần gần nhất Fabrages thực hiện cú sút từ chấm 11m là khi chỉ mới... 15 tuổi, với 1 quả penalty vào lưới đội Anh tại VCK U17 châu Âu năm 2003.

Những năm ở Arsenal, Fabregas chưa một lần ghi bàn từ chấm 11m vì Pháo thủ sở hữu quá nhiều cầu thủ đá penalty giỏi như Henry, Adebayor, van Persie, Gilberto Silva (trận CK Cúp FA 2005 với M.U, lần gần nhất Arsenal phải phân định thắng thua nhờ đá luân lưu, Fabregas rời sân từ cuối hiệp 2). Thứ tư, đối thủ của Fabregas là thủ môn số 1 thế giới Buffon, vốn 2 lần thành công cản phá những cú sút từ chấm 11m ở EURO 2008: của Mutu (Romania) ở vòng bảng và ngay trước lượt của Fabregas là Guiza. Cuối cùng, khi bước lên chấm 11m, Fabregas hiểu rằng trách nhiệm mà anh gánh vác cực kỳ nặng nề. Kể từ năm 1920, Tây Ban Nha không một lần đánh bại người Italia ở một giải đấu chính thức.

Nhưng Fabregas đã thành công. Sau trận đấu, anh thổ lộ rằng: "Khi Buffon đứng ở đấy, khung thành bỗng nhỏ lại. Nhưng tôi không hề căng thẳng. Tôi quyết định sút vào góc phải nhưng giả vờ ngắm vào góc trái". Trong thời điểm căng thẳng ấy, quá hiếm cầu thủ đủ tỉnh táo và bản lĩnh để có đánh lừa thủ môn số 1 thế giới bằng ánh mắt, bằng bước chạy. Chẳng phải Fabregas quá trẻ và không biết sợ.

Theo Fabregas, những năm tháng ở Premier League đã biến anh từ một cậu bé thành một người đàn ông: "Khi đến nước Anh, tôi chỉ là một cậu bé. Bây giờ, sau bao trận chiến khốc liệt, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành thực sự". Trong màu áo Arsenal, Fabregas thường xuyên phải đối mặt với những trận derby London thù hận với Tottenham. Để có thể tỏa sáng ở những trận chiến ấy, cầu thủ phải thi đấu với bản lĩnh và một tinh thần thép. Khốc liệt nhất là những cuộc gặp mặt với M.U, được mệnh danh là "Derby nước Anh hiện đại".

Biến cố thường xuyên xảy ra. Như hồi tháng 10/2004, Arsenal tìm đến Old Trafford và phải cay đắng nhìn chuỗi trận bất bại dừng lại ở con số 49. Sau trận đấu, giữa hai đội đã xảy ra xô xát trong đường hầm và hậu quả của nó là "vụ pizza". Theo tiết lộ của Ashley Cole 2 năm sau đó, người đã ném đĩa pizza vào mặt HLV Ferguson chính là Fabregas, lúc bấy giờ chỉ mới 17 tuổi.

Có lẽ, người Italia không thể nào quên được cái tên Cesc Fabregas. Trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở San Siro hồi tháng 3/2008, chính Fabregas là người hạ gục Milan với cú sút xa từ khoảng cách 25m. Đó là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng Anh trên đất Italia. Hơn 3 tháng sau, khoảng cách chỉ còn là 11m. Nhưng ý nghĩa của nó mang tính thế kỷ.

Liệu cú sút lịch sử ấy có thể giúp anh kiếm được một suất đá chính ở trận gặp Nga tới đây? Hãy lắng nghe lời của Fabregas: "Tôi biết rằng đó là cơ hội dành cho tôi. Nhưng với tôi, thành tích của đội bóng vượt lên trên tất cả". Đó đúng là suy nghĩ của một người trưởng thành.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm