Fabregas: Tây Ban Nha sẽ hoàn thành cú ăn ba vĩ đại

10/06/2012 19:30 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online)- Không áp lực, không sợ hãi, không lo ngại, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự tin, hoàn toàn sẵn sàng, tiền vệ Fabregas khẳng định Tây Ban Nha đã sẵn sàng viết nên lịch sử tại EURO 2012 này.

Tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona không hề tỏ ra nghi ngờ khả năng làm nên lịch sử của Tây Ban Nha tại EURO 2012. Nếu giành chức vô địch tại Ba Lan và Ukraina, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giành được 3 danh hiệu quốc tế quan trọng liên tiếp.

Đương kim vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 là ứng cử viên số một cho chức vô địch EURO 2012. Fabregas khẳng định đội bóng của Vicente del Bosque không hề bị áp lực của sự kì vọng: “Chúng tôi đang chơi với rất nhiều sự tự tin. Chúng tôi đã từng dự những giải đấu lớn và đã chiến thắng. Đương nhiên, trở thành ứng cử viên không phải là việc dễ dàng và chuyện đó luôn tạo ra rất nhiều áp lực. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng chúng tôi hạnh phúc với cách chơi của cả đội.”

“Tôi muốn làm nên lịch sử. Tôi muốn chúng tôi là đội bóng đầu tiên đoạt cú ăn ba EURO và World Cup. Tại sao không chứ? Lúc này, chúng tôi đang cảm thấy rất ổn. Đây là một giải đấu ở trình độ cao và có nhiều cuộc đối đầu khốc liệt. Chúng tôi tin tưởng Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng. Tôi biết có những đội bóng khác cũng nghĩ như thế. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải chiến đấu với các đối thủ chính là Đức, Hà Lan và Italia. Đương nhiên, chúng tôi không được loại đội tuyển Anh.”



Fabregas sẽ là nhạc trưởng tương lai của Tây Ban Nha - Ảnh: Getty

“Điều quan trọng nhất thuộc về chúng tôi. Chúng tôi là một đội bóng vĩ đại, có một tinh thần phi thường và luôn có rất nhiều động lực. Chúng tôi biết mình có khả năng và điều đó giúp chúng tôi bảo đảm đội bóng sẽ giành thắng lợi.”

Tây Ban Nha nằm cùng bảng C với Italia, CH Ireland và Croatia. Fabregas thừa nhận cuộc chiến sẽ không hề dễ dàng: “Cuộc chiến sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi là nhà vô địch thế giới và Châu Âu. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ một lần nữa tiến tới Chung kết và thi đấu với những đội bóng lớn. Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy Tây Ban Nha đã sẵn sàng.”

“Chúng tôi đã thua một vài trận giao hữu kể từ sau World Cup trước Argentina, Anh và Italia. Nhưng ở những thời điểm quan trọng, chúng tôi đã chiến thắng. Italia biết điều đó (tứ kết EURO 2008, Italia thất bại trước Tây Ban Nha trên chấm penalty, đội bóng áo thiên thanh cũng là đối thủ của Tây Ban Nha trong trận đấu đêm nay – TT&VH Online). Mọi người đều biết điều đó.”

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng bởi chúng tôi là ứng cử viên và mọi đội bóng đều muốn đánh bại Tây Ban Nha. Tôi không nghĩ các đồng đội của tôi đang cảm thấy áp lực. Chúng tôi biết điều đó qua những trận đấu lớn mà Tây Ban Nha đã chiến thắng trong vài năm qua. Chúng tôi biết mình có thể chiến thắng, chúng tôi tự tin vào chính mình. Vô địch 2 giải đấu lớn đã làm chúng tôi trở nên rất tự tin.”

Tây Ban Nha sẽ gặp Italia trong trận mở màn bảng C EURO 2012 vào đêm nay. Ít giờ sau đó, CH Ireland sẽ gặp Croatia trong trận đấu còn lại của bảng này.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm