Fabregas sa sút: Động cơ yếu, cỗ máy càng yếu

07/12/2015 20:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Bournemouth hôm thứ Bảy, hơn bao giờ hết, Chelsea cần một ngòi nổ sáng tạo. Nhưng người được kỳ vọng nhất là Fabregas lại gây thất vọng nhất

Diego Costa bị đầy trên ghế dự bị. Eden Hazard đá tiền đạo ảo và Oscar không hiệu quả ở vai trò số 10. Đúng 12 tháng sau trận hòa 0-0 với Sunderland, Chelsea lại hứng chịu một kết quả thất vọng nữa, thất bại 0-1 ngay trên sân nhà dưới tay ứng viên rớt hạng Bournemouth. Nhưng 1 năm trước, họ vẫn vững vàng trên ngôi đầu và hướng tới một chức vô địch cực kỳ thuyết phục. Còn giờ đây, họ chìm sâu trong khủng hoảng.

Fabregas chỉ đáng 4/10 điểm

Nhưng điểm giống nhau của 2 trận đấu đó là Cesc Fabregas đều chơi thất vọng, dù 83 phút nhạt nhòa ở Stamford Bridge tối thứ Bảy chỉ là sự nối dài những chuỗi ngày ảm đạm, cả cho anh lẫn cho Chelsea. Fabregas bị ESPN chấm chỉ 4/10 điểm cho trận đấu vào cuối tuần, thấp nhất trong tất cả các cầu thủ trên sân.

Thiếu tốc độ, cảm hứng và những đường chuyền sắc bén trên hàng công, Fabregas cũng không đóng góp được gì cho phòng ngự. Khả năng phân phối bóng của anh tệ không kém gì trận hòa 0-0 với Tottenham ở lượt trước và việc Fabregas ở lại trên sân tới tận phút 83 thực sự là một bí ẩn.

Mourinho còn có trong tay những Ruben Loftus-Cheek hay John Obi Mikel cho vị trí giống như Fabregas. Họ không phải là những tiền vệ ở đẳng cấp của cầu thủ người TBN, nhưng nếu Chelsea cần những con người cụ thể cho một công việc cụ thể, để đảm bảo một thế trận vững chắc, trước một đối thủ dưới tầm như Bournemouth, thì một Mikel chơi hết sức mình chắc chắn sẽ hiệu quả hơn một Fabregas nhạt nhòa như thế.

Các thống kê của tiền vệ người TBN mùa này đều sụt giảm một cách đáng báo động so với mùa trước, trong những chỉ số quan trọng như tổng số đường chuyền, tỉ lệ chuyền bóng chính xác, số đường kiến tạo và số bàn thắng. Sự sa sút và chống đối ra mặt của Costa đã khiến Mourinho lại càng cần Fabregas hơn bao giờ hết, nhưng cho tới giờ anh chủ yếu chỉ làm HLV người BĐN thất vọng.

Ở thời điểm này mùa trước, Fabregas đang là nguồn cảm hứng cho một Chelsea bất bại băng băng tới chức vô địch. Giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác. Thất bại vào cuối tuần khiến họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 14 và chỉ còn hơn vùng rớt hạng đúng 3 điểm (trong khi lại kém vị trí được dự Champions League tới 14 điểm).

Fabregas chơi cần mẫn bậc nhất Premier League

Fabregas chơi cần mẫn bậc nhất Premier League

Cesc Fabregas thường bị chỉ trích là thi đấu không tích cực và không chịu khó phòng ngự. Nhưng thực tế cho thấy không phải như vậy.


Vấn đề Matic

Trong bối cảnh cả đội bóng đang sa sút, những tin đồn rộ lên về một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ và Mourinho cũng không còn chắc về tương lai của chính ông, một cầu thủ lớn như Fabregas lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nỗi lo với các CĐV Chelsea không chỉ là phong độ của Fabregas, vấn đề nằm ở chỗ tiền vệ người TBN vẫn tỏ ra nỗ lực, nhưng các tố chất của anh không còn như xưa nữa. Một cú vấp hay vài trận sa sút là điều bình thường với bất cứ cầu thủ nào, nhưng những nỗi thất vọng có hệ thống của Fabregas có vẻ không chỉ là một tai nạn nhất thời.

Vai trò thật sự của anh trong đội hình Chelsea cũng còn nhiều tranh cãi. Ở tuyển TBN chẳng hạn, Fabregas đá cao hơn ở hàng tiền vệ, thường là người chơi ngay sau 3 cầu thủ tấn công, phía trước Andres Iniesta và Thiago Alcantara. Nhưng ở Chelsa, anh thường chỉ chơi cặp với Nemanja Matic, một vị trí “nửa mạc nửa mở”, không đủ tự do để tổ chức các đợt tấn công, nhưng các tố chất của Fabregas lại cản trở anh có thể đóng góp thật sự hiệu quả cho phòng ngự. Kết quả là khi Matic đạt phong độ tốt, tiền vệ người TBN sẽ lợi hại hơn nhiều, còn khi đối tác người Serbia của anh chơi tệ, Fabregas lại càng tệ hơn.

Rốt cuộc, vòng xoáy trôn ốc xuống đáy: Chelsea chơi tệ-Fabregas chơi tệ, Fabregas chơi tệ-Chelsea chơi tệ cứ tái đi tái lại ở mùa giải này và không thể phá vỡ. Càng thua trận và sa sút, sự tự tin sẽ lại càng bị bào mòn, có lẽ đã tới lúc Mourinho và đội bóng của ông tìm một giải pháp khác, giải pháp không có Fabregas.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm